Đại Chúng số 116 - ngày 15 tháng 3 năm 2003

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Neu Cao Chinh Nghia

K

Hoa Ky Nhung Net Dac Trung

Chong Chu Nghia Cong San

Tu Lang Van Ho Den UNESCO

Dau Trang Giot Nang

Phan Thanh Gian

Van Hoa Va Van Minh

Ta Ao Tim

Tuc Goi Thiep To Tinh Yeu

Tet Nguyen Dan Viet Nam

Khoa học & Y khoa

Chuyen Huyen Bi

Chi Con Me Voi Anh

Vũ trụ & Con người

Ra Mat Sach CD Vu Hoi

Ngay Tet Va Con Ca Ro

Mon An Dac San Mien Nam

Trang thơ

Vai Net Ve Tho

Nhung Mua Xuan Qua

Lich Su Hon Non Bo

CON NGƯỜI VÀ VŨ TRỤ

HOÀNG QUYÊN

VÀO CÁC THẬP NIÊN CUỐI CÙNG CỦA THẾ KỶ 20 VÀ ĐẦU CÁC NĂM TTHÁNG CỦA THẾ KỶ 21 nhân loại chúng ta không gì thích thú bằng nhìn lên khoảng không gian vô tận theo dỏi những hiện tượng cũng như một phần nào bí mật của đất trời, mà lâu nay con người chưa từng trông thấy...Tuy rằng, có những người am tường được nhiều nhưng cũng có lắm người chỉ biết rất ít những gì mà họ nhìn thấy được. Tuy nhiên, dù hiểu ít hay nhiều,tất cả đều tỏ ra vô cùng thích thú khi nhìn lên khoảng không trung vô cùng tận và thấy rằng mình đã biết được một ít điều gì bí ẩn ở trong tận cùng của cái vũ tru bao la cùng khắp...ngoài tầm mắt của con người.

Hàng tỉ ngôi sao lấp lánh cùng hàng triệu điều kỳ bí khó lòng giải thích được,nhưng giờ đây thì họ đã hiểu được rằng những hiện tượng khá lạ lùng ấy đối với khoa học không còn là điều bất khả xâm phạm nữa. Thế có nghĩa là khoa học đã,đang và sẽ còn dài dài đưa ra những sự kiện mà ta cho là huyền nhiệm sẽ được phanh phui ra trước ánh sáng trong thời gian gần đây..

Năm mươi năm về trước, các khoa học gia cho rằng vũ trụ của chúng ta không có màu sắc và âm thanh. Nhưng vào những năm cuối thập niên của thế kỷ 20 thì người ta đã khám phá ra là vũ trụ chẳng những đã có âm thanh mà còn cả màu sắc nữa. Nhân vật khám phá ra điều này chính là CARL SAGAN đó là nhà Vật Lý nổi tiếng trên thế giới ngày nay. Và cũng từ đó các khoa học gia tạo ra một loại kính nhìn được mọi thứ ở tận một nơi xa xôi trong vũ trụ,dò tìm các vì tinh tú với mục đích là để tìm xem liệu có sự sống ngoài hành tinh hay không ?

Carl Sagan đã viết ra nhiều sách,và hầu hết các sách đó trở thành "best sellers" như: "The Shores of the Cosmic Ocean",The Dragon of Eden","Travelers Y.Tales",Pale Blue Dot,""The Demond Haunted World","The Man On The Moon & The Face On Mars","Broca Brain" (Broca là phần quan trọng nằm trong óc,thuộc về phần diễn tả như nói,suy nghĩ và phát âm...)

Carl Sagan được tưởng thưởng cao quý nhất về không gian như "NASAõa Apollo Archievement Award, The John \ F. Kennedy Astronautsics Awrd. The Masursky Award từ American As=tronomical Society,The Konstantin Tsiolkolvky từ Soviet Cosmonauts Federation..."

Năm 1987,Carl Sagan đến Pasadena (gần Los Angeles) diễn thuyết tại Caltec, để nói chuyện với đề tài "The Burden of Skepticism" (Gánh nằng cỉua sự hoài nghi). Ngót 1 giờ 45 phút trong thời gian này dành cho các thính giả đặt câu hỏi lối 30 phút. Câu hỏi quan trọng nhất được mọi người lưu ý là:"Liệu có thật một nền văn minh ngoài quả đất" không ?. Câu hỏi này được Carl Sagan trả lời:"Khi trái dất được thành hình ,qua hàng triệu triệu năm mới có sinh vật,từ đơn tế bào đến đa tế bào..thì cùng lúc đó cũng có hàng tỉ tỉ năm cùng có gốc như chúng ta vậy. Nó cũng đi từng bước từ sinh vật đơn bào đến đa bào,nhưng có cái đi trước chúng ta ,dĩ nhiên xa hơn chúng ta hàng triệu triệu dặm đường ,chắc chắn là có trước hchúng ta . Nhưng vì khoảng cách quá xa cho nên mãi đến hiện nay vẫn chưa nhận được tín hiệu nào chứ không phải là không thể có. Và, vì nền văn minh điện tử chúng ta chỉ mới thành hình trong thời gian ngắn ngủi,có thể nói từ mới buổi chiều hôm qua nếu tính theo thước đo thời gian của Trái Đất." Như chúng ta đã biết nhiều Thái dương hệ lập thành một Thiên hà (galaxy) tạo ra một Milky Way (Ngân Hà)...v.v...

Trong thời gian gần đây NASA đã cố tìm mọi cách để liên lạc với người ngoài hành tinh bằng những tín hiệu như gửi đi hình ảnh của con người của chúng ta như cho phi thuyền Pioneers mang những máy truyền hình (TV) chỉ cần tháy máy đặt nhẹ ngón tay lên là hiện lên các hình ảnh xinh đẹp của Trái Đát mà loài người đang ở. Những người ngoài hành tinh nào đó se được chiêm ngưỡng cảnh núi non hùng vĩ, sông hồ biển cả và hàng bao nhiêu cảnh khác nữa để nói cho họ biết rằng là "Trái Đất chúng tôi vô cùng xinh đẹp" với những thành phố Nữu Ước về cảnh ban đêm với hàng triệu triệu ánh sáng giăng mắc như các vì tinh tú,nườơm nượp người đi như Tokyo,như Thượng Hải,Hong Kong cùng với tiếng hát trong trẻo thánh thót của các nàng thanh thiếu nữ, hoặc của các thanh niên với những bản nhạc nổi danh từ cổ chí kim như của thiên tài Beethoven với bài bất hủ là "Fifth Symphony" với Johnny b. Goode cùng những bài ca vang danh của nhóm Tứ Quái ngày xưa...

Vì muốn khắm phá những gì ẩn tàng trong vũ trụ mênh mông đó, và cũng có lắm tham vọng muốn biết có cái gì còn ẩn tàng trong vũ trụ bao la đó nên các khoa học gia từ Nga đến Hoa Kỳ và trong thời gian ngắn ngủi trong năm Quý Mùi (2003) này Trung Quốc cũng chạy đua vào lĩnh vực không gian này ...

Đành rằng việc đưa con người lên không gian cũng có lắm rủi ro, nhưng sự rủi ro đó chỉ một phần nhỏ nhưng cũng làm gián đoạn một thời gian dù là chẳng bao lâu...Tuy vậy con người của thế kỷ thứ 21 này chắc chắn là hy vọng có một ngày đẹp trời nào đó sẽ ... khám phá được một điều gì đó. Điều gì đó biết đâu làc tín hiệu đó sẽ được fến tay người ngoài Trái Đất !

HOÀNG QUYÊN

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002