Đại Chúng số 116 - ngày 15 tháng 3 năm 2003

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Neu Cao Chinh Nghia

K

Hoa Ky Nhung Net Dac Trung

Chong Chu Nghia Cong San

Tu Lang Van Ho Den UNESCO

Dau Trang Giot Nang

Phan Thanh Gian

Van Hoa Va Van Minh

Ta Ao Tim

Tuc Goi Thiep To Tinh Yeu

Tet Nguyen Dan Viet Nam

Khoa học & Y khoa

Chuyen Huyen Bi

Chi Con Me Voi Anh

Vũ trụ & Con người

Ra Mat Sach CD Vu Hoi

Ngay Tet Va Con Ca Ro

Mon An Dac San Mien Nam

Trang thơ

Vai Net Ve Tho

Nhung Mua Xuan Qua

Lich Su Hon Non Bo

CHUYỆN HUYỀN BÍ

TRẦN LIÊM KHẢO

LẠI CHUYỆN VỀ CON QUÁI VẬT JERSEY

ĐÓ LÀ MỘT HÔM VÀO BUỔI SÁNG THỨ HAI.LOWDENS NGƯỜI BURLINGTON ,NEW JESEY phát hiện những dấu móng vuốt trên cánh đồng của mình. Nhiều cây cối đã bị ăn nham nhở. Hầu hết các cánh đồng ở Burlington đều thấy những dấu vết lạ lùng của một sinh vật kỳ lạ nào đó. Những dấu chân này như có chất lân tinh lung linh sáng đi từ cánh đồng này đến cánh đồng khác. Chẳng những vậy người ta còn phát hiện ngay trên các thân cây cao hoặc ngay trên các mái nhà,nhưng các dấu vết ấy bị biến mất khi đến nửa chặng đường nào đó mà không thể tìm thấy được nữa. Con người không thể lùng theo dấu vết hay hơi hám của quái vật phải dùng đến sự thính hơi của loài chó săn, song cũng vô ích. Chúng biến mất vào nơi nào không thể tìm thấy được nữa.

Trong một bài báo khác ghi kại về trường hợp của con quái vật...huyền bí này, thì vào ngày 19 tháng Giêng năm 1909, quái vật này xuất hiện rất lâu trước đám đông ,vào lúc 2 giờ 30 sáng ,ông bà Nelson Evans ở Gloucester bị đánh thức bởi một tiếng động lạ. Qua khung cửa sổ, họ nhìn thấy con vật kỳ dị trong khoảng 10 phút. Theo lời ông Nelson mô tả thì con vật này có chiều cao khoảng một mét tám (1.8 m.),đầu nó giống loại chó Scotland,mặt trông hệt như mặt ngựa. Con quái vật có cái cổ dài và đôi cánh đến cả một thước cùng một chiều dài như vậy. Theo lời ông Nelson thì quái vật này đi bằng hai chân sau. Hai chân trước nhỏ và có vuốt bén nhọn. Bà Nelson run lên cầm cập. Tuy ông cũng sợ điến cả người song để trấn an vợ và cũng phải cố "loàm oai" với nó, bằng cách cố gắng hết cả sức lực kêu to lên một tiếng để "dọa sơ" nó. Nghe tiếng thét của ông,con quái vật quay lại nhìn ông chầm chập, khiến vợ ông chết ngất đi còn ông thì vì quá hãi hùng đứng sững như trời trồng. Có thể về hình ảnh này, con quái vật tưởng chừng ông đang thách đố để quật ngã nó, nên tức thì nó quay đi ngay và biến mất sau đó.

Theo lời một cảnh sát viên, đã nhìn thấy nó vào ngày hôm sau và đã phải thốt lên:" Oạng bà Nelson không lừa phĩnh ta. Oạng bà ấy nói thật. Chính mắt tôi đã trông thấy nó. Tôi chưa từng thấy có con vật nào quái đản đến như vậy. Nó có hai con mắt như hai cục than hồng luôn luôn rực sáng." Nhiều người khác cũng trông thấy nó và cho đó là một con vật khá huyền hoặc nhưng lại là sự thật. Một người nói:"Khi nhìn thấy nó tôi đã phải khiếp sợ ngay. Nó có hai cái sừng trên trán. Cái mỏ nó khá dài va mỗi lần hả ra thì lửa từ bên trong hừng hực bay ra."

Và...một câu chuyện khác nữa cũng là con quái vật này. Đó là một hôm nhằm buổi tối thứ năm ngày 20-01, bà Sorbinski cư ngụ tại đường Camden, đang ngủ bỗng nghe thấy một tiếng tiếng tru tréo thảm thiết của con chó của bà. Tức khắc bà mở cửa ra tnhìn thấy ngay con quái vật Jersey đang quặp con chó trong chân trước nó. Bà kêu gào lên ầm ĩ rồi vì quá thương con chó mình bà dùng chổi đập lên thân hình con quái vật này . Cuối cùng nó phải buông con chó ra và cất cánh bay lên giữa lưng trời rồi biến mất hút trong bóng đêm.

Không phải chỉ riêng bà Sorbinski tại vùng này trông thấy mà hàng trăm người khác liên tục trông thấy nó xuất hiện hay nghe tiếng nó hú lên từ ngọn đồi Kaigan vọng đến. Một số đông rủ nhau cầm khí giới đi săn tìm cố hạ sát nó nhưng vô ích, chẳng ai bắt gặp được nó. Tuy vậy cứ vào lúc nửa khuya thì con quái này xuất hiện quấy nhiểu khiến người dân tại con đường này không ai dám ờ nữa kể cả học sinh cũng chẳng thấy đến trường. Nói chung người dân ở New Jesey lúc bấy giờ ban đêm hôm không ai dám ra khỏi nhà.

Vào năm 1927, một người khi đang trên đường Salem thì bổng dưng xe bị bể bánh. Người tài xế ngừng xe lại định thay thế bánh xe thì bất thần nhìn thấy một con vật lạ từ xa bay lại đậu trên trần xe và dùng cái mỏ sắt bén của nó mổ liên tiếp một cách giận dữ khiến người tài xế phải đâm đầu bỏ tháo chạy. Người này mô tả con quái vật có hai con mắt như hai hạt ốc bưu to tướng và lồi hẳn ra bên ngoài. Có người lại bảo con quái điểu này giống hệt như mặt con ngựa bay lượn trên những cành cây to tướng.

Năm 1987,một người Đức sống ở Vineland từng gây nhiều tội ác, người này bị bắt và xích lại tại một cây để đợi giải đi, nhưng khi người cảnh sát này quay lại để mang đi thì...anh ta bị con quái vật này cắn chết. Chung quanh nơi người này chết có nhiềuvết chân của con quái điểu này.

Có nhiều giả thuyết về con quái vật, cho là có thể là một con đại bàng. Có người cho đó là con ngỗng nhà trời ở vùng núi gần đâu đó. Con ngỗng trời theo họ thì có chiều cao hơn một thước và hai cánh cũng có chiều dài như vậy. Loại này thuộc loại chim ăn ngũ cốc lẫn thịt thú vật. Vì vậy,ngoài việc sát hại thú vật ngỗng trời còn phá cả các cánh đồng lúa mạch cũng như trồng các loại ngô.

Theo giáo sư Bralhopf thì theo vết chân nó để lại cho biết nó là một loài quái vật thuộc thời kỳ kỷ Jura. Theo ông thì có thể con quái vật này đã sống sót khi sống trong một hang lớn dưới lòng đất . Đó là một con thằn lằn đất có cánh. Nhưng Viện Khoa Học Tự Nhiên New Jesey không có một tài liệu nào cho thấy đã từng có loài động vật giống như mọi người đã diễn tả.

Theo Jack E. Bopucher có giả thuyết cho rằng quái vật là một đứa trẻ dị dạng, Oạng tin rằng bà Leeds nào đó đã có một đứa con dị dạng và được nuôi kìn tại một địa điểm khá xa nơi nhà bà ta ở. Về giả thuyết này không có căn cứ,vì con quái vật có cánh và biết bay. Năm 1909, người ta tìm hiẻu được là con vật quái này đã gần 200 tuổi.

Giả thuyết cuối cùng là một giả thuyết được tranh luận nhiều nhất và hoang đường nhiều nhất. Người ta cho rắng đây là con quái vật kỳ bí báo hiệu cho chiến tranh. Nó chỉ xuất hiện ở nơi sắp xảy ra trận chiến. Ví như cuộc nội chiến của Mỹ năm 1861-1865. Trước cuộc chiến Mỹ-Tây Ban Nha và Thế Chiến Thứ Nhất 1914-18, cũng như năm 1939 Thế Chiến Thứ Hai những cư dân ở Holly Hill cũng nghe thấy tiếng kếu của một loài thú trên mái nhà của họ. Ngày 7-12-1941,ngay trước trận Trân Châu Cảng khủng khiếp,người ta cũng nhìn thấy nó xuất hiện.

Trần Liêm Khảo

Sao lục

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002