Đại Chúng số 113 - ngày 1 tháng 1 năm 2003

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Tâm Thư của Tuần Báo Đại Chúng

1001 chuyện nhớ quên

Đọc báo dùm các bạn

Bác sĩ Alexandre YERSIN

Câu chuyện tại Việt Nam

Khuôn mặt thời đại

Điều cần biết hiện nay

Lịch Sử Diễn Hành Hoa Hồng

Nhu Anh May Troi

Tin nhõ cần biết

Tim Trong Ky Niem

Khoa học & Y khoa

Chuyện huyền bí

Vinh Danh NgườiNằm Xuống

Vũ trụ & Con người

Giấc Mơ Gợi Nhớ

Mưa bên này, nắng bên kia

Nấu ăn ngon cho chàng

Trang thơ

Nguoi va ngom & Thu Khong Niem Goi Tran Nghi Hoang

QUa Khu Mot Doi Nguoi

...

CHUYỆN HUYỀN BÍ

TỪ CHUYỆN XÂY KIM TỰ THÁP BẰNG DIỀU

ĐẾN CHUYỆN TÂM LINH :

HỒN MA GIỮ CỦA

TRẦN LIÊM KHẢO

Ghi Nhận

TỪ CHUYỆN CON DIỀU GIẤY

VÀ KIM TỰ THÁP

Phải chăng chuyện bí ẩn làm thế nào dựng nổi được những Kim Tự Tháp từ ngàn xưa của người Ai Cập đã bắt đầu khám phá được ? Sự phát hiện này nguyên nhân do hai người đàn ông đã nhấc bổng một khối đá nặng hơn 3 tấn chỉ bằng một con "diều giấy" lên cao trước mắt những người chứng kiến tại sa mạc Mojavie....với một thời gian kỷ lục: chỉ trong vòng 5 phút.

Sau khi quan sát mọi người đều nghĩ rằng các Kim Tự Tháp được dựng lên bằng sức gió và họ khẳng định chỉ có sức gió mới làm nổi được chuyện tày trời này.

Thành công đến sau lần thứ hai, bằng con diều "nylon" rộng 9 thước Tây được sửa chữa lại bằng cái dù của các phi công ra trện chiến, cùng ba ròng rọc , hai người đàn ông này đã đưa được khối bê tông cốt thép nặng 3.100 kg lên cao trong vòng võn vẹn 25 giây. "Rõ ràng là nhấc các khối đá khổng lồ bằng gió dễ dàng hơn nhiều là đẩy hoặc kéo " nó. Mauree Clemmons,người đã mất 4 năm để thực hiện dự án này,nói vậy. Với sức gió từ 22 đến 24 cây số giờ,con diều nylon này có thể cung cấp một lực đẩy đến 180 cây số giờ.

Clemmons cho biết ý tưởng này đến với bà từ năm 1997,sau khi đọc một bài báo về những nổ lức của các chuyên gia hiện nay nhằm tái tạo lạicách thức xây dựng kim tự tháp của người Ai cập cổ đại.Điều không lý giải được là làm thế nào mà những nô lệ thời xưa, với những công cụ thô sơ,lại có thể nâng được những khối đá nặng hơn 2 t?n lên những kim tự tháp cao đến vài chục mét ?

Tôi xem xét tất cả những bức tranh mô tả những người đàn ông đang kéo,dỷ với mồ hôi nhễ nhại,các sườn dốc thoải và cát,không thể di chuyển được. Chắc chắn phải có phương án khác" - Clemmons s biểu lộ cảm tưởng của mình. Bà liên tưởng đến câu chuyện về các con tàu Vicking (tàu của bọn cướp biển hoạt động trên vùng Bắc và Tây Aạu từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 10.

Những người thủy thủ xưa đã sử dụng sức gió ,giăng buồm vượt qua đất liền trên những khúc gỗ lăn. Năm 1999 bà đã gửi ý tưởng này Viện Công Nghệ California và một nhóm kỹ sư đã bắt tay thực hiện dự án này.

"Bạn có thể nhấc bổng bất kỳ một trọng lượng nào nếu bạn có một chiếc diều đủ kích cỡ." Mory Gharib, giáo sư hàng không tại Viện khẳng định. Clemmons đã bắt đầu với một con diều trẻ con và một khối tháp đồ chơi cao bằng chân người, rồi dần dần nâng qui mô lên. Ngày 23/6 đã đánh dấu thử nghiệm lần thứ tư của nhóm. Cuối cùng,họ có quyền hy vọng nhấc được những đỉnh tháp có trọng lượng 9 tấn.!

Tuy nhiên các chuyên gia về diều và các nhà Ai Cập học tỏ ra nghi ngờ điều này. "Hoàn toàn không có bằng chứng về điều ở Ai Cập cổ đại,cũng không hề có bằng chứng về ròng rọc cho tới nay. " - Gs Carol Redmount cho biết như vậy. Các chuyên gia Ai Cập tại Bảo tàng Nghệ Thuật ở New York cũng bổ sung rằng việc những người xây dựng kim tự tháp bằng diều bay là "dường như không thể". Nhiều người vẫn ủng hộ quan điểm cho rằng người xưa đã dùng cơ báp của nô lệ để tạo ra kim tự tháp.

Nhưng Clemmons một mực tin tưởng giả thuyết của mình. "Bao nhiêu người có thể kéo một cây sồi lên khỏi mặt đất Nhưng chỉ một cơn gió mạnh đã đủ để nhổ bật cả rễ của nó lên."

Thực tế cho thấy gió có thể nhấc được tảng đá khổng lồ, nhưng điều đó chưa thực sự khẳng định điuợc rằng người Ai Cập cổ đại đã làm như vậy.

ĐẾN CHUYỆN CON MA GIỮ CỦA

LANCASHIRE

Cách đây hơn 200 năm,ở làng Lancashire,ngoại ô Manchester tại Anh Quốc, khi bà thiếu phụ Hannah Beswick qua đời, qua di chúc của bà, ngời ta đã không đem chôn cất mà dùng dầu thực vật tẩm ướp thi hài bà. Sau đó họ quấn toàn thân hình chỉ chừa mặt bằng vải len,roầi đặt vào quan tài lưu trữ tại tầng lầu trong ngôi biệt thự Birchen Bower của bà.

Sau này khi tòa nhà bị hủy hoại,cái quan tài được chuyển về phòng bảo tàng tư nhân của bBác sĩ Charles White. Tuy vậy,linh hồn của bà Hannah vẫn luôn "lảng vảng" ở quanh khu nhà máy được dựng lên trên nền nhà cũ.

Sinh thời,bà Hannah vốn là một điền chủ giàu có. Trang viên của bà bao trùm cả một vùng rộng lớn ở làng Lancashire . Khi cuộc chiến Tô Cách Lan - Anh xảy ra, lúc ban đầu bà Hannah đã không hề lo sợ,nhưng khi quân của Hoàng tử Karoly tràn vào miền Nam nước Anh thì bà đã bí mật tự đem chôn xuống đất toàn bộ số tiền vàng của mình.

Chỗ chôn giấu ở đâu,cho đến khi chết bà cũng chẳng nói cho ai biết cả. Có lẽ đối với bà Hannah, theo như người ta kể lại,nỗi sợ quân lính Tô Cách Lan không bằng nỗi sợ rằng bà sẽ bị chôn sống, vì có một lần chính mắt bà đã chứng kiến cảnh của một người anh trai xcủa bà bị chôn sống. Số là khi thấy người anh trai không tỉnh dậy sau cơn ngất đột ngột, các lang y trong làng đều cho là người anh bà đã thật sự chết. NHưng khi mang đi mai táng,lúc hạ huyệt thì bỗng nghe tiếng đập thình thịch trong quan tài dội ra,mọi người đều kinh hãi. Người ta vội vàng mở nắp quan tài thì ra người anh của bà đã tỉnh lại.

Từ đó bà Hannh cảm thấy sợ hãi là liệu khi bà chưa chết hẳn người ta mang bà bỏ vào áo quan b=và làm như vậy...thì...liệu làm sao đây ? Vì vậy, bà đã bảo với người thân trong gia đình khi bà chết không được chôn xác bà,biết đâu bà chưa chết hẳn ?! Năm 1768 bà Hannah qua đời...mang theo tất cả những bí mật về của cải của bà đã chôn cất tạt nơi...mà chỉ có mỗi mình bà được biết mà thôi.

Trong tờ di chúc bà để lại, bà giao ngôi biệt thự Birchen Bower cho người Bác sĩ thân tín Charles White và ủy thác cho ing ta công việc tẩm liệm,ướp thi hài bà. Không biết vì nguyên do gì mà ngoài việc cấm chôn xác,bà Hannah còn bắt vị Bác sĩ này cứ 21 năm kể từ ngày gĩ, ông ta phải mang xác bà đần buồng chứa hạt giống và đặt ở đấy đúng 7 ngày. Qua suốt nhiều năn=m ròng bà được người bác sĩ thân tín này thi hành như lời bà trăn trối. Cho đến khi vị Bác sĩ White qua đời thì người ta chuyển xác của bà đến Viện Bảo Tàng Sinh Học Manchester .

Một trăm năm sau ngày bà Hannah Beswick chết, Hội Đồng Quản Lý Viện Bảo Tàng quyết định đem đi mai táng. Đó là ngày 22-7-1868. Ngôi mệ của bà được xqy lên trong nghĩa trang Harpurhey. Người dân trong làng kể lại rằng cứ vào những buổi chiều ta họ thường hay thấy bóng hình một người phụ nữ vận áo choàng đen lượn quanh các phòng của khu nhà máy dệt len dạ, vốn được xây dựng trên nền cũ của ngôi biệt thự Birche Bower. Và cũng kể từ ngày xác bà được mai táng hồn ma của bà thường hiện về tại khu này nhiều hơn lên.

Có nhiều người thuật lại, chính họ thấy bóng bà chập chờn bay quanh khu nhà máy dệt,từ phòng này đến phòng khác rồi...phụt sáng lên trước khi tắt biến.

Người bảo vệ nhà máy còn kể thêm:"Vào một đêm đi tuần hôm nọ, ông ta kinh sợ đn bủn rủn tay chân khi bắt gặp ánh mắt xanh lè của cái bóng mặc áo choàng đen đang lững lờ bay trong khu nhà đặt các máy dệt. Người bảo vệ quá sợ hãi với ánh mắt đe dọa của cái bóng ma bà chủ của mình này rú lên rồn nằm ngất đi cho đến khi có một bàm tay ai đó...lạnh như đồng đặt vào mặt mới giật mình tỉnh dậy. Khi mở mắt ra,người này mới biết là mình đã chết giấc ngay trên một lớp đá hoa cương - nơi chính cái bóng ma kia cứ lai vảng đến.

Vài năm sau, khi những người thợ đến sữa chữa lại nên hoa cương này thì...khi nâng tấm đá này lên họ bắt gặp một cái rương gỗ đầy cả tiền vàng...Đây là một số của kết sù, được hội đồng lấy ra một nửa cho các người trong thân tộc bà Beswick,số còn lại sung vào quỹ của Hội Đồng Lancashire. Bắt đầu từ đó, có lẽ linh hồn bà Beswick đồng ý với cách chia này,nên không ai thấy hồn bà hiện lên nữa.

TRẦN LIÊM KHẢO

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002