Đại Chúng số 113 - ngày 1 tháng 1 năm 2003

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Tâm Thư của Tuần Báo Đại Chúng

1001 chuyện nhớ quên

Đọc báo dùm các bạn

Bác sĩ Alexandre YERSIN

Câu chuyện tại Việt Nam

Khuôn mặt thời đại

Điều cần biết hiện nayi

Thử đọc tâm bút về Petrus Ky

Nhu Anh May Troi

Tin nhõ cần biết

Tim Trong Ky Niem

Khoa học & Y khoa

Chuyện huyền bí

Vinh Danh Người Nằm Xuống

Vũ trụ & Con người

Giấc Mơ Gợi Nhới

Mưa bên này, nắng bên kia

Nấu ăn ngon cho chàng

Trang thơ

Nguoi va ngom & Thu Khong Niem Goi Tran Nghi Hoang

QUa Khu Mot Doi Nguoi

 

Lời toà soạn số 113

Mùa Giáng Sinh lại trở về đánh dấu một năm mới cũng sẽ kết thúc. Phố xá rộn rịp, mọi người hân hoan mua sắm quần áo, quà, bánh để ăn mừng một mùa Giáng Sinh vui tươi và một năm mới đầy an lạc. Năm nay khác hơn những năm trước, do ảnh hưởng của ngày khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, tình hình kinh tế Mỹ trì trệ đã dẫn đến sự phá sản hàng loạt của nhiều đại công ty. Tình trạng công nhân viên thất nghiệp tăng cao đã làm giảm đi sự mua sắm, ăn chơi của dân chúng. Dù vậy, mọi người vẫn dành cho nhau thời gian để họp mặt, kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong năm và hy vọng năm mới sẽ tốt đẹp hơn. Trong đêm Giáng Sinh, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện Chúa ban sự an lạc, hạnh phúc, thăng hoa cho xứ sở chúng ta và đất nước Hoa Kỳ. Cũng nhân mùa Giáng Sinh, Hoàng Quyên sẽ gởi đến bạn đọc bài viết nói về chiếc hòm đá vôi có niên đại 2000 năm lịch sử. Và theo nguồn tin từ Source Graphic, những nhà nghiên cứu đang đặt một câu hỏi: "Phải chăng James là anh trai của Chúa Jesus?". Câu chuyện khá ly kỳ và mới lạ. Bạn đọc cũng nên tìm hiểu thêm về "Lịch Sử Diễn Hành Hoa Hồng" tại thành phố nhỏ Pasadena, thuộc quận County Los Angeles, CA. nhân ngày đầu năm Dương Lịch. Cuộc diễn hành vĩ đại nầy đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người trên khắp thế giới. Vậy, truyền thống nầy bắt đầu từ đâu? Và quá trình hình thành phát triển của nó ra sao? Mời bạn đọc tham khảo bài viết của Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi.

Trong suốt 3 năm qua, kể từ khi TBĐC cho đăng tải bài truyện ngắn "Quá Khứ Một Đời Người" của Vũ Đình KH. (Canada), đã gây cho ông Hoài Thanh nhiều bất ổn. Ông Hoài Thanh đã từng bị một nhóm người lập ra "toà án nhân dân" buộc tội ông làm văn hoá vận cho CS. Những phần tử quá khích cũng đã gọi điện thoại đến nhà hăm doạ đốt nhà ông. Cuộn băng nầy ông Hoài Thanh và gia đình còn cất giữ làm kỷ niệm. Những kẻ thiếu lương tâm còn gọi điện thoại đến nhiều thân chủ quảng cáo để kêu gọi họ rút quảng cáo. Dù đây là đất nước tự do, dân chủ, người Việt Nam máu đỏ da vàng sống một đời lưu vong đau khổ dài đăng đẳng nhưng họ vẫn thích làm chúa tể, làm lãnh tụ, làm chánh phủ... để kiểm duyệt, khống chế người đồng hương cùng cảnh ngộ không thua gì cộng sản. Đó là bài học dân chủ mà họ đã hấp thụ suốt 27 năm sống lưu vong trên đất nước văn minh nhất hoàn vũ! Lạ hơn nữa, là bài truyện ngắn "Quá Khứ Một Đời Người" của Vũ Đình KH. đã được ông Trần Nghi Hoàng đăng tải trong tờ Văn Uyển số 16 phát hành vào Mùa Thu năm 1995 tại Cali fornia khi ông còn làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút của tờ "Văn Uyển". Nhưng cách đây 3 năm, cũng chính ông đã đăng bài đánh phá TBĐC và quy chụp cho ông Hoài Thanh là CS. Khi Vũ Đình KH. viết bài "Thư Không Niêm Gởi Trần Nghi Hoàng" để lột mặt nạ tên "ăn cháo đá bát" thì cả cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn, các hội đoàn, hội báo chí, các tổ chức chính trị...từng lên án ông Hoài Thanh lại im hơi lặng tiếng không hề nói một lời?! Công chúng mới suy ra rằng "AI THẤP CỔ BÉ MIỆNG, YẾU ĐUỐI, KHÔNG CÓ BĂNG ĐẢNG" kẻ đó sẽ là nạn nhân của các đấng anh hùng cứu nước, yêu nòi giống lạc Việt...thật mĩa mai. Hôm nay, ông Hoài Thanh phải nhắc lại chuyện nầy cho rõ trắng đen bởi câu chuyện không dừng lại ở đó, nó còn tạo ra một sự thù hận dai dẳng cho đến. Và kẻ đã gieo rắc bao nhiêu tai ương cho bà con CA. cho đến Taxes và đến vùng Thủ Đô là ông Trần Nghi Hoàng. Trong bài viết "Người Và Ngợm" ông Trần Nghi Hoàng đã tự xưng mình là tên quét rác, ông cũng đã chửi ông Hoài Thanh là "Gái Đỉ Già Mồm". Trong số báo hôm nay, TBĐC đã phải nhắc lại chuyện cũ để làm sáng tỏ những chuyện mới xảy ra. Mong rằng quý đồng hương, quý thân chủ, độc giả và quý văn thi hữu rộng lòng tha thứ khi TBĐC phải nhắc lại những điều không mấy tốt lành nầy để quý vị đọc mà cảm thấy đau buồn cho kiếp lưu vong. Còn nói chi đến "nợ núi sông", đấu tranh, yêu nòi giống...

TBĐC đã nhận được bài "Như Aùng Mây Trôi" của Hà Ngọc Bích. Hà Ngọc Bích thường viết về quê hương với hàng liễu, bờ tre, ruộng lúa, với những cánh đồng xanh ngát êm đềm, dìu dặt tiếng chim muôn...Những bài ký sự, hồi ký, tự sự của ông thường hướng về quê mẹ xa xôi với niềm nhớ thương khắc khoải. Văn phong cùa Hà Ngọc Bích bình dị, nhẹ nhàng và ngọt ngào như rót vào lòng người xa xứ. Những bài viết đậm đà tình quê hương của ông như nhắc nhở chúng ta nhớ về cố quốc. Cảm ơn lá thư của nhà văn Hà Ngọc Bích gởi cho ông Hoài Thanh và TBĐC.

Nhà văn Bình-Huyên sẽ gởi đến độc giả truyện ngắn "Giấc Mơ Gợi Nhớ". Câu chuyện tình thơ mộng và cao thượng của một người phụ nữ Việt Nam và người đàn ông Pháp. Tuy họ không cùng một màu da, chủng tộc nhưng chính tâm hồn và tình yêu chân thật rộng lượng, vị tha đã khiến họ tạo dựng được một cuộc sống hạnh phúc. Và đẹp thay, đến lúc chết họ cũng chẳng lìa nhau. Trên cõi đời nầy, có được bao nhiêu cặp vợ chồng như vậy? Có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Chúng ta lìa xa quê cha đất tổ để tìm tự do và mơ một ngày đoàn kết đấu tranh tìm tự do cho đất mẹ thân yêu. Nhà thơ Đỗ Bình đã thể hiện niềm đau xót của riêng ông khi nhìn thấy thế sự xoay dần và lòng người thay đổi. Nhà thơ thể hiện tâm tình của mình qua bài thơ "Tự Do và Biển Cả" và bài thơ "Chuyện Nước".

Từ cổ chí kim ai cũng biết mãnh lực của Tiền và Tình. Tiền và Tình có thể làm trắng thành đen và cũng là nguyên nhân gây ra bao nhiêu tội ác trên trần gian. Đã có nhiều nhà thơ, nhà văn viết về sức mạnh của đồng tiền. Hôm nay, TBĐC xin gởi đến độc giả bài thơ "Tiền" của nhà thơ Minh Châu Thái Hạc Oanh và bài thơ Tình của nhà thơ Vân Uyên.

Bát Vân Minh Hải cũng gởi đến TBĐC một tập thơ số 17 với tựa đề "Đồng Chí Năm Cam". TBĐC sẽ cho trích đăng trong những số báo tới. Xin cảm ơn Bát Vân Minh Hải.

Bác sĩ Nguyễn Văn Ba, tức nhà văn Vân Bá đã viết về nhà bác học Alexandre Yersin. Ông là người giàu lòng nhân ái, thông minh xuất chúng và là một ân nhân của dân tộc Việt Nam. Trong số báo hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục đăng tải bài "Bác Sĩ Alexandre Yersin" để chúng ta cùng tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của ông cho nhân loại.

Vân Hải cũng cống hiến quý độc giả truyện ngắn "Khuôn Mặt Thời Đại" tiếp theo. Trong phần nầy, tác giả nhấn mạnh đến bản chất tham lam, ngu dốt của những người mượn danh giải phóng dân tộc.

Kính thăm nhà thơ Đào Nguyên, TBĐC chân thành cảm tạ tấm lòng nghĩa hiệp và rộng lượng của nhà thơ đối với chúng tôi. Nếu nói đến công lao và sự đóng góp văn học của nhà thơ đối với TBĐC thì ơn nghĩa đó không biết lấy chi mà đáp tạ. Việc cho đăng hình của tất cả văn thi hữu trên trang bìa của TBĐC là để tỏ lòng tôn kính và ngưỡng mộ của chúng tôi đối với văn thi hữu đã bỏ công sức ra bảo tồn nền văn hoá Việt Nam. Đó chính là trách nhiệm của chúng tôi. Những bài thơ của Đào Nguyên, chúng tôi sẽ cho đăng trong số báo Xuân như yêu cầu.

Mùa đông đang trở về với đất trời, cây cỏ vạn vật. Mùa đông cũng làm cho lòng người xa xứ một nỗi buồn mang mác. Mùa đông cũng gây cho nhà thơ những cảm hứng viết lên những vần thơ hoài niệm, nhớ thương. Nguyễn Hoàng Việt sẽ nói về thơ Phương Du trong thi tập "Tha Hương".

Kính thăm cụ Mộng Tuyền nữ sĩ và nhà văn Thinh Quang, trời đã lập đông, CA. trời có lạnh không? Riêng vùng Thủ Đô Washington D.C, mới cuối thu mà tuyết đã đổ ào ào và còn có mưa đá nữa. TBĐC kính chúc nữ sĩ và nhà văn Thinh Quang vạn an, khoẻ mạnh để góp kiến thức của mình giúp đời, giúp người. Những năm nữ sĩ và nhà văn Thinh Quang gắn bó với TBĐC và cống hiến những mẫu chuyện văn hoc, khoa học, những bài thơ, ca dao, dân ca đã để lại trong lòng chúng tôi và độc giả sự kính trọng và quý mến. Mong rằng sự liên kết của nữ sĩ, nhà văn Thinh Quang và TBĐC mãi mãi tốt đẹp. Trong số báo nầy, nữ sĩ sẽ trả lời thư ông Lê Văn Hào ở Westminter, Orange County, CA.( qua Diện Năng Hồng), cụ Trần Mộng Thu ở Thomas Ave. Saint Paul, MN (qua ông Huỳnh Văn Cao), ông Hà Thái Bình ở Westminter (qua Trọng Thuỵ), cụ Vương Thạch ở Monterey Park, bà Đồng Văn Phát qua bà Innesta Ho Rue Dr. Schweitzer 93600 Aulnay France.

Video và DVD "Tìm Trong Kỷ Niệm" của nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt là một tác phẩm nghệ thuật tràn đầy tình tự của quê hương và tình yêu. Chúng ta có thể tìm thấy trong Video và DVD "Tìm Trong Kỷ Niệm" những hình ảnh, tiếng nhạc trữ tình và lời ca muôn điệu để ru hồn ta tìm về quê mẹ. TBĐC xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết của Trần Ngọc nói về cuốn băng Video và DVD của nhạc sị Phạm Mạnh Đạt trong số báo tới.

Tôn giáo luôn hướng con người đến cuộc sống tốt đẹp. Nhờ có tôn giáo, con người mới giảm bớt tội ác, lòng ích kỷ, tham lam của mình. Không có một tôn giáo nào chấp nhận làm điều tàn ác. Nhưng khi con người lạm dụng tôn giáo để thực hiện mưu lợi, tham vọng cá nhân, thì tôn giáo trở thành tà đạo gây nên sự chết chóc kinh khiếp, tàn ác gấp bội lần. Trong thế giới hiện nay, các tín đồ Islam trên thế giới đang là mục tiêu chiếu tướng của mọi người, vì nhóm người mượn màu sắc tôn giáo như nhóm Osama Bin Laden và quân ác đạo Al Qaeda đã gây tang tóc khắp nơi. Nhân đây, người Thứ Chín sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu thêm "Năm Điều Căn Bản Islam của Mohamed Hanifa", để từ đó chúng ta biết được những lời răn của kinh thánh. Và những người Islam đã học và thực hành như thế nào đối với tôn giáo họ? Không phải cứ đọc kinh, đến nhà thờ là thành thánh cả và được lên thiên đàng! Còn đời sống thực tế hàng ngày thì sao? Chúng ta có nên sống đạo đức giả hay không?...

Gia Cát Tường cũng cung cấp cho chúng ta những tin tức mới nhất về tình hình thế giới trong mục "Thế Giới và Bình Luận".

Trong mục Tin Nhỏ Cần Biết, Đạt Luận bàn về nhiều lãnh vực. Trong đó, quý vị có thể biết ai là người đoạt giải Nobel hoá học 2002, chiếc quan tài Pharaon nổi tiếng-Akhenaton (Aménophes IV) đã trở về Ai Cập, những món quà Giáng Sinh dành cho chó và mèo, dân Guatemala (Nam Mỹ) hạnh phúc nhất thế giới...và nhiều tin lạ về Khoa Học và Y Khoa có thể giúp cho độc giả giải trí trong những ngày lễ Giáng Sinh.

Những câu chuyện huyền bí lạ lùng về Kim Tự Tháp ở Ai Cập đã gây tranh luận rất nhiều cho hầu hết các nhà nghiên cứu khoa hoc, địa lý, văn hoá từ cổ chí kim. Chưa ai biết được chính xác làm thế nào người Ai Cập cổ đại có thể dựng nổi những Kim Tự Tháp vĩ đại khiến nhân loại thán phục? Trần Liêm Khảo đã bỏ công tìm hiểu và hé mở cho chúng ta biết câu chuyện xây Kim Tự Tháp bằng diều giấy. Bạn đọc có tin hay không? Mời theo dõi mục "Khoa Học Huyền Bí".

Cảm ơn Gia Trạng (Paris) đã hoạ lại bài thơ Chúc "Mừng Tuần Báo Đại Chúng" của nhà thơ Hải Bằng. Chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi được an ủi, chia xẻ và thông cảm.

Cuối cùng TBĐC gởi đến bạn đọc bài viết "Vinh Danh Người Nằm Xuống" của An Xuyên. Tác giả đã nhắc lại nhìn ảnh oai hùng của người lính VNCH đã bỏ mình để bảo vệ miền Nam thân yêu. Những tượng đài Chiến Sĩ Tự Do đã được xây đựng tại Westminter, CA. và miền Tây nước Uùc, chứng tỏ chúng ta vẫn còn nhớ đến họ những người đã đổ xương máu để ngày nay chúng ta còn sống sót. Bài viết của An Xuyên còn nhắc nhở chúng ta đừng quên quê hương Việt Nam và cảnh cáo những thành phần âm mưu tiếp tay với bạo quyền cộng sản Hà Nội.

Nhân mùa Giáng Sinh, toàn thể ban trị sự, ban biên tập của Tuần Báo Đại Chúng chân thành cảm tạ sự giúp đỡ quan tâm của quý văn thi hữu, quý thân chủ, độc giả bốn phương và quý đồng hương. Kính chúc tất cả quý vị một mùa Giáng Sinh an bình, hạnh phúc, thịnh vượng và may mắn.

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002