Đại Chúng số 117 - ngày 1 tháng 4 năm 2003

Thư Tòa Soạn
Vườn Thơ
Người Thương Phế Binh
Thế Giới và Bình Luận
Tin nhỏ Cần Biết
Hội Sinh Viên Đại Học MD
Liên Đoàn Võ Thuật VN
Lớp Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật
Đọc Báo Dùm Bạn
Đừng Hỏi Tại Sao
Vũ Trụ và Con Người
Khoa Học và Y Khoa
Vạt Nắng Bên Trời
1001 Chuyện Nhớ Quên
Vài Nét Về Thơ
Phan Thanh Giản
Nước Thiêng
Sự Thật Pháp Giúp Nguyễn Ánh Khôi Phục Miền Nam
Thử Viết Về Sông
Nhạc Sĩ Phạm Mạnh Đạt
Thông Báo Tuyển Lựa Ca Sĩ

Thư Tòa Soạn

Hàng năm vào tháng nầy cây đã đâm chồi nẩy lộc và hoa anh đào khắp nơi đua nở. Nhưng năm nay, cuối tháng ba, trời vẫn lạnh, những cơn gió mùa đông như còn luyến tiếc nhân gian nên không chịu bay về trời tìm giấc ngũ. Bầu trời vẫn vần vũ những đám mây xám ngắt, u buồn. Thỉnh thoảng, một vài vạc nắng lan rộng, ấm áp rơi trên cỏ lá. Mùa xuân đang mở cửa để đất trời bừng nở muôn hoa và chúng ta đang mong chờ niềm hy vọng cho ngày mai có phải không? Chúng ta hy vọng cho đất nước Việt Nam có một ngày mai tươi sáng, hy vọng cho đất nước Hoa Kỳ thịnh vượng và thoát khỏi tình trạng suý thoái như hiện nay.

Mặc dù nhiều nước trên thế giới phản đối và ngay cả nhân dân Hoa Kỳ không thích chiến tranh, nhưng trong đêm17 tháng 3 năm 2003, lúc 8 giờ tối, tổng thống Bush đã lên hệ thống truyền hình tuyên bố trước nhân dân Hoa Kỳ và thế giới là yêu cầu tổng thống Saddam Hussein trong 48 tiếng đồng hồ để rời khỏi chức vụ hoặc giải giới vũ khí, nếu không Hoa Kỳ sẽ tấn công. Cuộc chiến không thể tránh khỏi bởi ông vua già 75, Sadam Hussein, độc tài, độc đoán làm sao thích từ chức. Ông ta muốn ngồi đó càng lâu càng tốt để nắm quyền lực, có thêm nhiều đàn bà, đẻ nhiều con, giàu sang tột đỉnh. Chúng ta cứ nhìn lại lịch sử thế giới từ xưa đến nay, bất cứ người lãnh đạo nào cầm quyền kéo dài trên 15 năm, thường kẻ đó không thể nào là một ông vua tốt. Saddam Hussein đã từng giết con ruột và nhiều người trong dòng họ, cũng

hư thuộc hạ của mình. Liệu cuộc chiến nầy kéo dài trong bao lâu và ông vua mặt heo còn ngồi đó được bao nhiêu ngày? Chúng ta chỉ còn cầu nguyện Chúa ban phước cho đất nước và nhân dân Hoa Kỳ. TBĐC cũng xin giới thiệu bài thơ "Cuộc Chiến Hạ Irak" của Hoàng Long-HDB và chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện Chúa ban phước cho đất nước nhân dân Hoa Kỳ.

Kính thăm Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi, ông chủ nhiệm Hoài Thanh rất cảm động về lá thư và tiền của Trung Tướng gởi đến ủng hộ cho báo. Chúng tôi rất mong ngày Đệ Ngũ Chu Niên, Trung Tướng sẽ đến viếng thăm chúng tôi.

Kính thưa quý văn thi hữu Câu Lạc Bộ Văn Hoá Paris, trong những số báo trước, do kỷ thuật chuyển đổi "Font" của quý vị sang hệ thống máy điện toán của TBDC nên nhiều đoạn văn trong bài của quý vị đã bị cắt đoạn, hoặc các chữ trong từ bị mất đi. Ví dụ như trong mục Vườn Thơ có bài thơ "Tiền" của Minh Châu (Paris) và bài thơ "Tình" của Vân Uyên (Paris). Chúng tôi xin đăng lại hai bài thơ trên trong số báo 117. Chúng tôi thành thật xin cáo lỗi cùng quý vị và chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát kỷ hơn trước khi layout và cho in ấn.

Một sai xót khác mà chúng tôi cần cáo lỗi cùng quý văn thi hữu, quý đồng hương, quý thân chủ là trong số báo 116, chúng tôi đã đánh máy sai ngày thông báo dạ tiệc, dạ vũ của Tuần Báo

Đại Chúng. Xin đính chính lại là ngày Đệ Ngũ Chu Niên của Tuần Báo Đại Chúng sẽ tổ chức vào ngày Chủ Nhật 8 tháng 6 năm 2003 tại nhà hàng Maxim Palace, số 5900 Leesburg Pike, Fall Church, VA. Kính mong quý vị đến ủng hộ và chia xẻ niềm vui với chúng tôi.

Hàng năm cứ vào trung tuần tháng 3 là Hội AÔi Hữu Long Xuyên thường tổ chức buổi Dạ tiệc và Dạ Vũ Mừng Xuân Hội Ngộ. Vào những ngày nầy, dù cho các anh chị em, bà con, cô bác...ở xa thật xa cũng muốn quy tụ về Hoa Thịnh Đốn để họp mặt, chung vui cùng các với Hội AÔi Hữu Long Xuyên vùng Hoa Thịnh Đốn. Điều đó nói lên sự đoàn kết, gắn bó bền chặt giữa các thành viên của Hội và cũng chứng minh sự lớn mạnh và uy tín của Hội đối với cộng đồng Việt

Nam. Anh Lê Minh Châu, một Hội Trưởng năng nổ, nhiệt tình, giao lưu rộng rãi, biết tổ chức và biết sống, đã nhiều năm nhận lấy trách nhiệm nặng nề và luôn tạo cho Hội có một chỗ đứng xứng đáng trong lòng mọi người. Bên cạnh anh luôn có chị Trịnh Mỹ Linh, Đoàn Ngọc Aẩn, và một số anh chị em trong Ban Chấp Hành của Hội đã dành thời gian quý báo của mình để sát cánh bên anh Hội Trưởng hoàn thành mọi trách nhiệm mà Hội giao phó. Hội AÔi Hữu Long Xuyên, còn biết dành những số tiền thu được và cử người về tận quê nhà cứu giúp đồng bào nghèo khổ. Những việc làm của Hội AÔi Hữu Long Xuyên đáng được trân trọng. Do đó, buổi Dạ Tiệc và Dạ Vũ vào ngày thứ bảy 15 tháng 3 năm 2003 của Hội đã thành công rực rỡ. TBĐC chúc mừng cho Hội AÔi Hữu Long Xuyên thành công, thăng tiến trong năm mới. Và chúng tôi luôn động viên, cổ vũ, giúp đỡ cho Hội trên bước đường mở rộng và phát triển.

Trong số báo 116, chúng ta đã có dịp tìm hiểu về cụ Phan Thanh Giản, một bậc đại công thần, thông minh, thanh liêm, giản dị và giàu lòng ái quốc. Ông là người đóng một vai trò quan trọng trong bối cảnh lịch sử đen tối của đất nước. Hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục đăng tải bài viết "Phan Thanh Giản hay Cuộc Hoà Bình Dang Dở" của bác sĩ Nguyễn Văn Ba.

Chúng tôi cũng xin đăng tải bài viết "Sự Thật Trong Vụ Pháp Giúp Nguyễn AÔnh Khôi Phục Miền Nam" của Võ Thu Tịnh, để quý vị có dịp ôn lại những diễn biến lịch sử quan trọng của Việt Nam trong giai đoạn rối ren và đen tối nhất vào cuối thế kỷ thứ 18.

Bài nghiên cứu "Vài Nét Về Thơ" của Song Thái đã hệ thống lại về các "luật" căn bản của người làm thơ. Chúng tôi xin tiếp tục đăng tải phần còn lại của bài viết nầy. Và mong rằng bài viết sẽ giúp được một chút nào cho các thi sĩ đã từng làm thơ và muốn trở thành nhà thơ có thêm kiến thức và nắm được những phương pháp để có thể sáng tác một bài thơ hay và có giá trị. Chúng tôi cũng mời quý vị thưởng thức một bài thơ trữ tình của nhà thơ Song Thái "Xuân Vẫn Tha Hương".

Đôi uyên ương Bình Huyên cũng gởi đến quý vị bài thơ "Chuyện Bó Hoa Khô" và một câu chuyện kinh dị về Ma-cà-rồng. Quý vị có tin rằng trên thế gian nầy có ma quỷ? Và làm cách nào để trừ loại ma quỷ đáng ghê tởm nầy? Mời quý vị đọc bài "Nước Thiêng" để tìm hiểu xem chủ đích của tác giả muốn nhắn gởi đến chúng ta những gì?

Sau một vài tuần gián đoạn mục "Một Ngàn Lẻ Một Chuyện Nhớ Quên", hôm nay, TBĐC tiếp tục gởi câu hỏi thắc mắc của quý độc giả đến cụ Mộng Tuyền nữ sĩ. Trong số báo nầy, nữ sĩ trả lời thư bà Hồ Yêm Virginia, bà Nguyễn Hữu Trì Maryland (qua Chánh Thọ), cụ Như Phong ở Flint Field (San Jose), bà cụ Lỗ Anh Hoa San Jose, ông Diệp Năng Hồng Rosemead. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý độc giả và chân thành cảm tạ cụ Mộng Tuyền nữ sĩ đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và giúp TBĐC giải đáp những câu hỏi của độc giả.

Chúng ta rất thường nghe người ta chuyền tai nhau những câu chuyện về dĩa bay của những sinh vật từ hành tinh khác đến viếng thăm trái đất. Có người còn bịa ra rằng chính mắt họ đã thấy đĩa bay lướt nhanh trên bầu trời cao như những luồng điện. Có người nói họ thấy dĩa bay đáp xuống trên những cánh đồng đầy cỏ dại...v...v...Nhưng sự thật về những huyền thoại nầy vẫn còn bao phủ một bức màn bí mật mà hầu hết các nhà khoa học trên thế giới chưa thể khám phá ra được. Trong số báo nầy, Hoàng Quyên sẽ gởi đến bạn đọc những câu chuyện lý thú về những người may mắn được người ngoài hành tinh mời đi chung một chuyến bay và được chọn làm người liên lạc cho họ...Bạn có tin hay không? Vậy mời bạn theo dõi bài viết "Trở Lại Vấn Đề Đĩa Bay" của Hoàng Quyên trong mục Vũ Trụ và Con Người.

Kỹ sư Sagant Phan đọc thơ, nhớ thơ và những bài thơ mà tác giả cho là tuyệt tác đã gỏ vào hồn tác giả về một kỷ niệm đau buồn đã qua. Có biết bao người Việt đã bỏ mình trên biển khơi trên đường đi tìm tự do? Có thể, tháng tư đen đang đến và niềm đau xưa chợt hiện về để tác giả viết lên tâm sự mình qua bài bút ký "Những Bài Thơ Tuyệt Tác".

Sau khi cộng sản chiếm miền Nam, hàng triệu người miền Nam và cả miền Bắc đã vượt biển đi tìm tự do. Hiện nay, vẫn chưa có con số nào thống kê chính xác có bao nhiêu người đã bỏ thây trên biển cả, trong rừng sâu nước độc và trong trại tù cải tạo của cộng sản. Chế độ cộng sản đã đưa đất nước đến bờ vực thẳm của nghèo đói, dốt nát, bệnh tật. Nhất là sự huỷ diệt nền văn hoá tinh tuý của miền Nam Việt Nam. Tàn độc hơn là cảnh huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt. Anh em ruột thịt bán giết, xâu xé lẫn nhau. Và cuộc chiến ý thức hệ vẫn còn tiếp diễn không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Nhà thơ Đỗ Bình sẽ gởi đến quý độc giả những câu chuyện tản mạn xảy hàng ngày mà nhà thơ được nhìn thấy. Những câu chuyện nầy cũng có thể là một phần đời của chính tác giả hay của những người thân quen, bạn bè, họ hàng thân thuộc...Đọc "Vạc Nắng Bên Trời", quý vị có thể tìm thấy chính mình trong những câu chuyện đau thương đó.

Vừa qua, chúng ta đã đón nhận một tin buồn là họa sĩ Chóe đã qua đời tại bệnh viện Fairfax, Virginia, lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 3 năm 2003. Sự ra đi đột ngột của ông đã để lại niềm thương tiếc cho nhiều người. Ban Biên Tập, Ban Trị Sự Tuần Báo Đại Chúng xin thành thật chia buồn cùng gia đình và cầu nguyện cho linh hồn anh được an nhàn nơi nước Chúa. Chúng tôi cũng mời bạn đọc ghé sang mục "Đọc Báo Giùm Bạn" do Ký Điệu phụ trách để tìm hiểu thêm về người học sĩ tài hoa và bạc mệnh.

Tuổi trẻ hải ngoại đang đóng một vai trò quan trọng trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Các bạn là những thành viên tích cực đóng góp xây dựng cộng đồng người Việt tại Maryland, nhất là trong lãnh vực giáo dục. Anh Võ Thành Nhân, sẽ giới thiệu đến quý độc giả những hoạt động thiết thực của bạn học sinh và sinh viên trẻ ở Maryland. Cảm ơn sự cộng tác của anh Võ Thành Nhân. TBĐC hy vọng trong tương lai, anh sẽ tiếp tục cung cấp thêm cho độc giả biết về những sinh hoạt của tuổi trẻ trong cộng đồng người Việt. Và TBĐC cũng mời gọi sự đóng góp của các bạn trẻ trong lãnh vực truyền thông, báo chí.

Sông núi luôn đi đôi với nhau. Khi nói đến núi chúng ta có thể nghĩ đến sông và ngược lại. Sông núi còn biểu tượng cho quê hương, cho đất nước, dân tộc. Trong bài viết "Thử Tìm Hiểu Về Sông" Nguyên Nguyên chỉ nói đến sông mà không bàn về núi. Tác giả sẽ đưa chúng ta ngược dòng thời gian để tìm hiểu sự ra đời của từ "Sông", những ý niệm của từng dân tộc khác nhau khi nói về "Sông" và quan điểm của tác giả khi khai thác từ "Sông". Bài viết khá công phu và có những ý tưởng rất mới lạ. Bài viết đưa ta trở về với cội nguồn Lạc Việt và nhắc nhớ chúng ta nhớ đến quê hương.

Cuối cùng mời quý vị ghé sang mục Khoa Học và Y Khoa do Hữu học sinh họ Vương biên soạn.

Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc.

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002

Copyright (c) DaiChung News Media 2003

 

   

THÔNG BÁO CỦA TÒA SOẠN ĐẠI CHÚNG

Nhân Dịp Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên Ngày Thành Lập Tuần Báo Đại Chúng. Một Buổi Dạ Tiệc và Dạ Vù Sẽ Được Tổ Chức Tại Nhà Hàng Maxim Palace, Số 5900 Leesburg Pike, Falls Church, VA 22044, Chủ Nhật Ngày 8 Tháng 6 Năm 2003.

Kính mời Qúi Văn Thi Nghệ Sĩ, quí đồng hương, quí thân chủ các cơ sở thương mại đến ủng hộ và chia sẻ niềm vui với chúng tôi trong đêm liên hoan dạ tiệc và dạ vũ nhân dịp kỷ niệm Đệ Ngũ Chu Niên của Tuần Báo Đại Chúng

Hoài Thanh

Chủ Nhiệm & Chủ Bút