Đại Chúng phụ bản đặc biệt số 2
ngày 17 tháng 3 năm 2001

Letter to Mr. Terry Carlbom

Văn nghệ trong nước ùa ra
Văn Bút hải ngoại nhạt nhòa khói mây!

KHÔNG MỢ CHỢ CŨNG ĐÔNG

MỘT LẦN CHO XONG

TẠI SAO TÔI KHÔNG ĐI DỰ ĐẠI-HỘI VĂN-BÚT KỲ NÀY

TỔNG KẾT QUÁ TRÌNH TRANH CHẤP CUẢ VBVNHN

THƯ GỬI ÔNG TTK VBQT TERRY CARLBOM
CỦA CHỦ TỊCH CHI NHÁNH VBVNHN - QUEBEC

BẢN LÊN TIẾNG CUẢÛ TRUNG TÂM VĂN BÚT MIỀN ĐÔNG HOA KỲ VỀ MỘT BÀI LIÊN QUAN ĐẾN VĂN BÚT ĐĂNG TRÊN BÁO ĐẠI CHÚNG

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Một Vấn Đề Cũ Rích Nhưng Vẫn Còn Nóng Hổi

 

 

L.T.S: Khi chúng tôi chưa thể đăng "Lá Thư Gởi Văn Thi Hữu" của ông Đặng Văn Nhâm cựu chủ tịch VBVNHN nhiệm kỳ 97-2000 thì tuần vừa qua TBDC lại nhận một thông báo của ban tổ chức ĐH bất thường VBVNHN của ông Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch CTNCTVNCH vùng Hoa Thịnh Đốn. Ông chủ nhiệm Hoài Thành có trao đổi với ông Nghiêu Minh và ông Đặng Văn Nhâm về vấn đề nầy để tìm ra một phần sự thật nhưng rõ ràng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược...Tiếp theo đó, chúng tôi đã nhận được BẢN TƯỜNG TRÌNH BCH/VBVNHN của ông Đặng Văn Nhâm thay mặt BCH/VBVNHN để nêu lên những ẩn khúc đàng sau cuộc khủng hoảng kéo dài trong 5 năm qua làm cho một tổ chức vốn mang cái tên hết sức văn hóa nhưng lại quá phức tạp... Chúng ta là người Việt Nam máu đỏ, gia vàng nhưng hình như ngôn ngữ khác nhau. Bởi thế cho nên bao nhiêu người trí thức văn hay chữ tốt lại phải nhờ đến ông Terry Carlbom, Tổng Thư Ký VBQT làm trọng tài mới thật khôn khéo. Không biết rồi đây ông Terry Carlbom có hiếu được cái đám "gia vàng"nầy đang giành nhau cái gì? và họ đang đại diện cho ai? Mục đích cuối cùng của họ là đem lại vinh quang cho người VN hay chỉ vì ham một chút danh hảo? TBĐC khẳng định là chúng tôi khong theo một phe cánh nào mà chỉ đăng tải ý kiến của ông Đặng Văn Nhâm để mong muốn tìm một con đường tốt cứu vãn tình hình VBVNHN khỏi rơi xuống vũng lầy. TBĐC cũng sẵn sàng và chờ đợi ý kiến của tất cả quí vị có liên quan trong bài viết nầy để dư luận có cơ hội tìm hiểu và phán xét. Thành thật cảm ơn tất cả.

TỔNG KẾT QUÁ TRÌNH TRANH CHẤP CUẢ VBVNHN

Đặng Văn Nhâm

L.T.S: Khi chúng tôi chưa thể đăng "Lá Thư Gởi Văn Thi Hữu" của ông Đặng Văn Nhâm cựu Chủ Tịch VBVNHN nhiệm kỳ 97-2000 thì tuần vừa qua TBĐC lại nhận một thông báo của ban tổ chức ĐH bất thường VBVNHN của ông Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch CTNCTVNCH vùng Hoa Thịnh Đốn. Ông Chủ Nhiệm Hoài Thanh có trao đổi với ông Nghiêu Minh và ông Đặng Văn Nhâm về vấn đề nầy để tìm ra một phần sự thật nhưng rõ ràng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược…Tiếp theo đó, chúng tôi đã nhận được BẢN TƯỜNG TRÌNH CHUNG VỀ VBVNHN của ông Đặng Văn Nhâm thay mặt BCH/VBVNHN để nêu lên những ẩn khúc đàng sau cuộc khủng hoảng kéo dài trong 5 năm qua làm cho một tổ chức vốn mang cái tên hết sức văn hoá nhưng lại quá phức tạp…Chúng ta là người Việt Nam máu đỏ, da vàng nhưng hình như ngôn ngữ khác nhau. Bởi thế cho nên bao nhiêu người tri thức văn hay chữ tốt lại phải nhờ đến ông Terry Carlbom, Tổng Thư Ký VBQT làm trọng tài mới thật khôn khéo. Không biết rồi đây ông Terry Carlbom có hiểu được cái đám "da vàng" nầy đang giành nhau cái gì? Và họ đang đại diện cho ai? Mục đích cuối cùng của họ là đem lại vinh quang cho người VN hay chỉ vì ham một chút danh hảo? TBĐC khẳng định là chúng tôi không theo một phe cánh nào mà chỉ đăng tải ý kiến của ông Đặng Văn Nhâm để mong muốn tìm một con đường tốt cứu vãn tình hình VBVNHN khỏi rơi xuống vũng lầy. TBĐC cũng sẳn sàng và chờ đợi ý kiến của tất cả quí vị có liên quan trong bái viết nầy để dư luận có cơ hội tìm hiểu và phán xét. Thành thật cảm ơn tất cả.

 

Một thông cáo đề ngày 12.1.01 cuả ban tổ chức đại hội bất thường VBVNHN cho biết : Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 24-25.03.01 tại Wash.D.C. dưới sự điều động cuả Terry Carlbom, đại diện VBQT. Đến lúc này, chúng tôi, Đặng Văn Nhâm, thay mặt một số anh chị em trong BCH /VBVNHN ( nhiệm kỳ 97-2000), nhận thấy có bổn phận phải công bố bản tường trình chung cuộc, đúc kết sơ lược những sự kiện cụ thể sau đây, để toàn thể hội viên và văn, báo giới hải ngoại biết rõ toàn bộ sự thật cuả cuộc tranh chấp đã kéo dài trên 5 năm qua và nay đang dẫn đến một đại hội nói trên.

I.- SƠ LƯỢC DIỄN TIẾN.

GIAI ĐOAN 1.-

* [Đảo chánh hụt]: Như mọi người đều đã biết, khởi thủy cuộc tranh chấp bắt nguồn từ Viên Linh tái tranh cử cho nhiệm kỳ 2 ( 95-97 ) . Ra tranh cử với VL là Sơn Tùng, người đã đứng chung liên danh với VL ở S. José , năm 1993; nhưng rút lui ngay trên bàn hội nghị khi đang bỏ phiếu bầu! Đại hội ngày 25.11.95 bị tan vỡ. Vợ chồng NH Nghiã, Trần Văn Ngô...và nhóm báo Làng Văn ở Canada chỉ đạo cuộc đánh phá này, lập ra một ban chấp hành lâm thời 3 tháng, và đặt Nguyễn Mạnh Bích, một người chưa từng liên hệ gì tới VB, lên làm chủ tịch, coi như đảo chánh Viên Linh trước khi mãn nhiệm kỳ.

* [Bầu cử chui, vu khống]: Với tư cách chủ tịch BCH đương nhiệm Viên Linh chiếu điều lệ triệu tập đại hội lần thứ nhì ở Santa Ana, ngày 24-25.2.96. Trong khi đó phe nhóm NH Nghiã, Sơn Tùng cũng đưa Ng. Mạnh Bích ra tổ chức một đại hội tương tự , cùng ngày, ở Houston, Texas, bầu cho Sơn Tùng làm chủ tịch. Trong đại hội này, phe nhóm NH Nghiã, Sơn Tùng, Trần Văn Ngô, Minh Đức Hoài Trinh, Vũ Quang Trân, Nghiêu Minh, Đoàn Hữu Định...gồm khoảng 30 người ký tên vào một kiến nghị vu khống Viên Linh ăn chận tiền cuả Uỷ Ban Văn Nghệ Sĩ Bị Cầm Tù, thuộc VBQT. Bằng văn thơ ngày 31.6.96, bà Joanne Leedom- Ackerman, chủ tịch uỷ ban này đã thanh minh cho Viên Linh.

* [ Âm mưu lưà A. Blokh]: Ngày 13.10.96, do sự chỉ đạo cuả NH Nghiã, Sơn Tùng đã báo tin cho Uỷ Ban Đặc Cử (UBĐC) cuả LS Trần Thanh Hiệp biết: Sơn Tùng chịu ngồi chung với Viên Linh, để bầu BCH thống nhất. Trước đại hội VBQT ở Guadalajara (đầu tháng 11.96), ngày 4.10.96, Minh Đức Hoài Trinh thông báo rút ra khỏi UBĐC để đi dự đại hội với Sơn Tùng. Trong đại hội, MĐ Hoài Trinh , Sơn Tùng đã mời ông A. Blokh, TTK / VBQT một bưã ăn trưa, để đề nghị chấp thuận một cuộc bầu bằng thơ cho một liên danh độc diễn Sơn Tùng và MĐ Hoài Trinh. Tuy ông A. Blokh không chấp nhận , nhưng MĐHT, Sơn Tùng, Trần Văn Ngô và vợ chồng NH Nghiã...vẫn tung tin xuyên tạc, khiến ông A. Blokh đã phải đính chánh. Âm mưu này không thành công, nhóm Sơn Tùng, MĐHT, lén gửi tiền cho VBQT gọi là để đóng niên liễm, với hy vọng nếu VBQT mà nhận thì sẽ hô hoán lên đã được VBQT đương nhiên chấp nhận. Thủ đoạn này vẫn bị thất bại. Phe nhóm Sơn Tùng, MĐHT và NH Nghiã cho rằng tại LS Trần Thanh Hiệp phá đám, nên tung tin biạ đặt LS Hiệp đã lập một BCH mới, do chính ông làm chủ tịch!

GIAI ĐOẠN 2:

* [Nguyễn Đức An thất cử , trở mặt] : Đại hội S.Ana, ngày 5-6.7. 97, do Viên Linh tổ chức.Có Nguyễn Đức An ra tranh cử ,độc diễn, với sự tham dự cuả ông Trang Châu, đại diện UBĐC thuộc VBQT, và đại biểu 8 chi nhánh. N.Đ An vốn là người đã bị toà thượng thẩm, ngày 17.6.91, xử phạt 16 triệu 80 ngàn MK, về tội vu khống và công khai mạ lỵ trên báo chí. Đây là một bản án khủng khiếp chưa từng xảy ra trong lịch sử báo chí thế giới cổ kim. Tôi nhận thấy, nếu để cho NĐ An độc diễn có nguy cơ anh ta sẽ đắc cử. Như thế VBVNHN lại vẫn rơi vào tay bọn bất lương, nên đã không quản ngại tốn kém và mất thì giờ đến Cali. tranh cử với NĐ An. Kết quả NĐ An thất cử. Anh ta liền trở cờ, chạy theo phe NH Nghiã,Sơn Tùng, MĐHT đánh phá ngược lại Viên Linh và liên danh cuả tôi với bà Trương Anh Thụy. Nên biết trước đó không lâu, nhóm NH Nghiã, Sơn Tùng , và MĐHT đã chửi NĐ An trên báo vô cùng thậm tệ. NĐ An còn hèn hạ đến độ công khai làm tay sai cho phe nhóm NHN, ST; MĐHT viết thơ biạ đặt đủ điều để khiếu nại với VBQT. [hồi đó tôi đã có ý định gửi bản sao án toà cuả NĐ An cho VBQT biết. Nhưng tôi ngại " vạch áo cho người xem lưng". Tôi không ngờ sau này chính NĐ An lại là kẻ năng nổ tiếp tay cho phe nhóm vợ chồng NH Nghiã quậy phá VBVNHN đến ê chề. Bây giờ, nhắc lại tôi không khỏi hối hận về chuyện này!]

* [Trước đại hội Edinburgh]: Trước khi đại hội VBQT khai diễn vào đầu tháng 8.97, ở Edinburgh, nhóm NHN, ST, MĐHT, lần này có thêm NĐ An, sợ BCH cuả tôi và bà Trương Anh Thụy sẽ được VBQT hợp thức hoá, nên càng tung ra những thủ đoạn bẩn thỉu ghê gớm hơn. Tởm nhất là đến lúc bấy giờ NĐ An còn đủ can đảm gửi thơ riêng cho tôi đề nghị thân ái:" Nếu anh không đi dự đại hội Edinburgh , xin anh nhường cho tôi đi!"...Tạm kể vài âm mưu quan trọng cuả nhóm NHN,ST, MĐHT như sau:

Triệu dụng tổ hợp luật sư Pelton, Balland, Young, Demsky, Bakin, và O’ Malie ở Virginia viết thơ phản kháng và doạ kiện VBQT.

Tổ chức lạc quyên xây dựng " qũy bảo vệ tiếng nói chính nghiã", lấy tiền đài thọ cho một phái đoàn đông cả chục người đến hội nghị Edinburgh để phát truyền đơn chống đối VBQT.

Tung tin biạ đặt là một phái đoàn trên 30 người thuộc phe nhóm NHN, ST, MĐHT...cộng thêm 2 luật gia Mỹ tên Youngs và Michael Faber sẽ đến đại hội Edinburgh để phản kháng. Mặt khác , NH Nghiã cũng dựng đứng tin là vào ngày 5.8.97 nhóm này đã được ông Paul H. Scott, chủ tịch TTVB Tô Cách Lan yểm trợ , đỡ đầu cho một cuộc họp tại phòng họp số 2A (lầu 3) tại toà thị chính Glasgow, để làm cơ sở chống phá BCH cuả tôi và bà Trương Anh Thụy cùng với VBQT. Được tin này , tôi và bà Thụy đã viết thơ ngay cho ông Paul H. Scott để hỏi cho ra nhẽ. Ngay hôm sau, 24.7.97, ông Paul H. Scott đã viết thơ trả lời chúng tôi, ông không hề biết chuyện đó và không bao giờ can dự vào chuyện nội bộ cuả một TT khác. Nên biết năm đó, TT Tô Cách Lan có trách nhiệm tổ chức đại hội Edinburgh và ông Paul H. Scott ngồi ghế chủ toạ đại hội đồng. Bởi thế, ông ta rất bực mình về chuyện biạ đặt táo bạo cuả nhóm NHN, MĐHT và ST...Vì thế chính ông là người đã thảo ra quyết nghị cho VBVNHN đi ...ngủ (dormant).

GIAI ĐOẠN 3: MĐ Hoài Trinh lật lọng!

* [MĐ Hoài Trinh thay thế Sơn Tùng]: Vợ chồng NHN và phe nhóm tổ chức đại hội ngày 23.3.98, tại vùng gần Wash. DC. để thay thế ST bằng MĐHT. Ngay sau đó, ngày 30.3.97, ông A. Blokh đã viết thư thông báo cho ST biết trước đại hội này bất hợp lệ, nhưng NHN vẫn bất chấp, cứ thay ngưạ giưã đường. Đồng thời MĐHT âm mưu dụ khị bà TA Thụy ( phó chủ tịch BCH cuả tôi) chạy theo MĐHT, nhưng đã bị bà Thụy từ khước một cách rất khinh bỉ. Tuy không được VBQT thưà nhận MĐHT vẫn bám lấy chức chủ tịch.

* [Thông cáo chung đầu tiên]: Trước đại hội VBQT Helsinki khai diễn, ngày 12.6.98, tôi bay qua Cali, tìm gặp trực tiếp MĐHT, thảo luận vấn đề thống nhất để kịp thời phục hoạt trong đại hội này. Lần này Nguyễn Quang Huy, chồng trẻ cuả MĐHT, một tay chuyên sống bằng nghề chạy áp phe, đã trực tiếp can dự và quyết định chuyện VBVNHN. Ngay từ đầu tôi thấy hai người này đã muốn lưà tôi , nên tôi không mấy lạc quan. Dù vậy, tôi vẫn cố nhẫn nại để ký một thông cáo chung với MĐHT vào ngày 6.7.98. Khi thông cáo chung vưà được báo chí loan tải, lúc đó tôi còn đang ở S. José, Nguyễn Quang Huy đã gọi điện thoại vói theo, giận dữ lồng lộn kiếm chuyện với tôi, để tạo cớ hủy bỏ mọi cam kết cuả MĐHT.

* [Thông cáo chung thứ nhì] : Sau đại hội Helsinki, Terry Carlbom thay thế A. Blokh làm tổng thơ ký VBQT. Trước khi đại hội VBQT Warsaw ( Ba Lan) khai diễn, một lần nữa, ngày 14.4.99, tôi lại phải chịu tốn tiền , tốn thì giờ bay qua Cali. lần nưã, đến tận nhà MĐHT để thảo luận. Trước sau cả thảy 9 lần. Tuy lần nào MĐHT cũng đều có nhà, nhưng đã cố trốn tránh tôi như một con chuột ở trong hang đang bị săn bắt. Cuối cùng, nhờ trung gian, MĐHT và Ng. Quang Huy đã chịu đến hội trường báo Người Việt ở Bolsa, để ký tên chung với tôi trong một thơ gửi cho Terry Carlbom,cho biết tôi và MĐHT sẽ tổ chức đại hội thực hiện BCH thống nhất vào ngày 4.7.99 tại S. Ana, và sẽ tham dự đại hội VBQT năm 2000.

Thông báo này được viết bằng Anh Ngữ đã gửi ngay cho Terry Carlbom , và đã được hầu hết báo chì đứng đắn các nơi đăng tải. Nhưng chưa đầy một tuần lễ sau, khi tôi đang còn ở S. Ana, MĐHT đã cho ra một lúc 3 thông báo đăng trên báo Saigon Nhỏ, phủ nhận hoàn toàn cuộc họp mặt đông đảo tại hội trường báo Người Việt, chối bỏ sự cam kết tổ chức đại hội thống nhất ngày 4.7.99 ( mặc dù đã đóng tiền đặt cọc thuê hội trường ở Santa Ana rồi ! ), và từ đó MĐHT uỷ nhiệm hết mọi quyền thương lượng cho một người đàn bà lạ hoắc tên Ngọc Anh. Từ đó bế tắc càng trầm trọng hơn. Trong khi đó, mặt khác, NHN gửi E. Mail cho tôi đề nghị chia đôi VBVNHN. Dĩ nhiên tôi không chấp nhận.

GIAI ĐOẠN 4:

* [NĐ AN tổ chức đại hội Florida bất thành] : Đến cuối tháng 12, năm 1999, VBVNHN bước sang giai đoạn khác. Từ trước đến nay lúc nào Nguyễn Đức An vẫn lăm le tìm mọi cách để nhảy vào kiếm chức chủ tịch VBVNHN. Nay thấy tôi và MĐHT không còn hy vọng gì để thoả hiệp, NĐ An liền bắt đầu khuấy động, đòi tự đứng ra tổ chức đại hội thống nhất VBVNHN, mặc dù anh ta không có một tư cách nào cả!

NĐAn thấy không cách gì lung lạc được tôi, lại quay sang bám vào MĐHT. Anh ta tự động triệu tập đại hội VBVNHN ngày 18-19. 3. 2000, ở Florida, nơi anh ta cư ngụ. Thoạt tiên NĐ An lập liên danh tranh cử với MĐHT.Nhưng cuối cùng, bị phản đối, anh ta đành phải rút lui, nhường chức chủ tịch độc diễn cho MĐHT, NĐ An làm phó chủ tịch và Hiếu Đệ làm tổng thơ ký (!).

Tuy không được VBQT thừa nhận, nhưng ngày 20.3.2000, Hiếu Đệ đã vội vàng nhân danh TTK/ VBVNHN gửi thơ cho tôi cấm tôi từ nay không được liên lạc với VBQT. Mọi liên lạc phải qua MĐHT và đương sự! Hiếu Đệ và MĐHT còn gửi cả bản anh ngữ thơ đó cho VBQT. Ngày 10.4.2000, bà Jane Spender đã phải gửi cho Hiếu Đệ và MĐHT thơ chỉnh huấn về vụ này. Tôi biết HĐ chẳng qua vì kém hiểu biết, hời hợt, một chữ ngoại ngữ bẻ làm đôi không có, nên đã bị nhóm MĐHT, NĐAn, NHN xúi làm bậy để có cớ đuổi ra, ngưà hậu hoạn phản phúc, mà không biết. Vì thế NĐ An được phe nhóm NHN cho vào thay HĐ làm tổng thơ ký.

* [Đại hội bất thường WASH.DC ]: Từ đây NĐ An tỏ ra rất năng nổ liên lạc với một vài nhà văn, nhà báo vùng Georgia, Louisiana, Úc Châu và Nam Cali , để làm hậu thuẫn cho anh ta trong việc ra tranh cử với MĐHT. [ Từ đầu tháng 2 năm 98, tôi đã viết thơ thông báo cho ông Alexandre Blokh, tôi sẽ không ra tranh cử nưã, đồng thời đưa ra nhiều đề nghị xây dựng tốt đẹp. Ngày 20.2.98, ông A. Blokh đã gửi thơ cho tôi có những câu như sau: I thank you very much for your proposal. I greatly appreciate the effort you have made. I hope that Mr. ST vill feel able to accept the solution you propose ...].

Thoạt tiên, NĐ An định tổ chức lần nưã ở Florida, thấy không xong, trao cho Thy Vân tổ chức ở Santa Ana. Nhưng vì Thy Vân không đủ uy tín và không đủ khả năng, nên cuối cùng NĐ An và phe nhóm NHN, MĐHT...phải chọn Nghiêu Minh và dời đến Wash. DC. vào ngày 24-25.3.2001, đồng thời mời Terry Carlbom TTK/VBQT đến giám sát...Khi nghe có Terry Carlbom đến chủ toạ đại hội, lại có cả chương trình dạ vũ hấp dẫn, lập tức một số văn, thi sĩ ít hiểu biết về VB liền chạy theo ngay!...

II:- THÁI ĐỘ CUẢ TERRY CARLBOM.

1.- XÂM PHẠM QUYỀN NỘI TRỊ CUẢ VBVNHN: Như mọi người đều biết, trong cuộc tranh chấp dai dẳng suốt 5 năm qua, với các mưu ma chước qủy, và mọi hành động bá đạo đến cùng cực, nhóm NHN, MĐHT(và chồng là Ng. Quang Huy) và NĐ An...đã đánh lừa được khá nhiều người VN huống gì một người Thụy Điển hoàn toàn xa lạ với tâm lý và nhân cách cuả nhóm người này.

Ông ta đã trực tiếp can dự vào việc nội trị cuả VBVNHN, mặc dù ông ta chỉ biết đại khái VBVNHN có 12 chi nhánh. Ngoài ra, ông ta không biết một thứ gì khác. Qua các văn thư trao đổi từ đầu tháng 10. 2000, Terry Carlbom cho biết: Ông không cần biết ai TỐT ai XẤU, cũng không cần quan tâm tới ai là người cầm bút THỰC ai GỈA: Ông ta chỉ cần có những người ủng hộ chủ trương cuả VBQT và giúp ông dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ mà thôi!

Vì thế điều kiện truyền thống cuả VBVNHN như phải có tối thiểu 2 tác phẩm ( thí dụ: Trung tâm Pháp đòi 3 tác phẩm, Mỹ đòi 2 tác phẩm...), và nhất là không được dùng ngòi bút để xuyên tạc sự thật, thông tin một chiều, biạ đặt, vu khống, nhục mạ cá nhân, tức là phải tôn trọng tinh thần Hiến Chương VBQT, kể cả hình tội bị toà án phạt tới 16 triệu 80 ngàn MK cuả NĐ An v.v... cũng không đáng kể!

Tuy là người ngoại cuộc , Terry Carlbom cũng tước đoạt luôn cả quyền quyết định hiến chế cuả mỗi hội viên, tự tiện áp đặt một bản dự thảo hiến chế do ông ta soạn sẵn gọi là RCC cho VBVNHN!...

Hành động như thế chứng tỏ chính ông Carlbom đã chà đạp cả lên Hiến Chương VBQT gồm các khoản như sau:

Tôn trọng quyền tự trị cuả mỗi trung tâm thành viên [ chương I, điều 2, Centres,đoạn (e): Every Centre shall be autonomous subject to these Regulations] .

Hội viên PEN phải là những người cầm bút chân chính, có giá trị ["Membership of PEN is open to all qualified writers, editors and translators who subscribe to these aims, without regard to nationality, language, race, colour or religion." - PEN Charter, 1].

Đoạn nói về hội viên cuả các trung tâm cũng phải là những người cầm bút chân chính có giá trị [ PEN Charter có câu:" Membership of PEN shall be confined to writers, editors and translators, qualified by reason of literary merit or body of work, who subscribe to the aims of the Charter, without regard to nationality, language, race, colour, or religion." article 3, ( a) Membership of Centres].

Phải trục xuất hội viên bất xứng . [Hiến Chương VBQT có câu:" Centre shall exclude a member if it finds his or her conduct blatantly inconsistent with the spirit of the PEN Charter".[ article 3, (d)]

Phải thông báo ngay cho VBQT những hội viên bất xứng. [Hiến chương VBQT có câu:" A centre shall immediately inform the International Secretariat of any member disqualified under Article 3 (d)...article 3, (e)]...

2.-TERRY CARLBOM LẠM QUYỀN ỦY NHIỆM: Khi chúng tôi lưu ý ông về những hành động vi phạm Hiến Chương VBQT và chà đạp lên quyền tự trị cuả một TT thành viên, Terry Carlbom đã nại quyết nghị " uỷ nhiệm toàn quyền" cuả đại hội Moskva, để tự biện hộ cho các hành động cuả mình. Nhưng đọc lại quyết nghị Moskva, ngaỳ 22-28. 5. 2000, đoạn 3, ta thấy chỉ vỏn vẹn có câu:" Request the International Secretary to take all steps necessary to achieve a legitimately reunited Vietnamese Writers Abroad Centre and further requests the International Secretary to report on this issue at the Manila Congress".

Như vậy , rõ ràng đại hội đồng VBQT ở Moskva đã không minh thị uỷ quyền cho Terry Carlbom được phép tự tiện xâm phạm quyền nội trị cuả VBVNHN, dày xéo lên những truyền thống tốt đẹp cuả VBVNHN và đặc biệt nhất là không chấp nhận cứu xét nghiêm chỉnh những hành động bất xứng , vi phạm trầm trọng Hiến Chương VBQT của nhóm NHN, MĐHT và NĐ An ...mà tôi đã cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu án toà chứng minh!

Hơn thế nưã, Terry Carlbom còn tỏ ra đứng hẳn về phiá NHN, MĐHT, NĐAn...KHÔNG chấp nhận những đề nghị xây dựng hợp lý cuả chúng tôi, gồm 2 điểm căn bản: Thành lập một ban tổ chức đại hội thống nhất gồm 2 thành phần. Ban tổ chức này kiểm kê danh sách hội viên, cập nhật hoá, đúc kết thành một bản danh sách hội viên chính thức, để có thẩm quyền tham dự cuộc bầu cử BCH thống nhất. Terry Carlbom chỉ đóng vai trò giám sát cuả một trọng tài mà thôi.[ Nhưng thực tế cho thấy: Một mặt trên văn thư, Terry Carlbom đã xác định vai trò " TRỌNG TÀI" cuả mình. Song mặt khác, Terry Carlbom lại ôm banh vào sân cỏ sút banh như một đối thủ!!!]

III.- CHỦ TRƯƠNG CUẢ CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO?

Ngay từ đầu cuộc tranh chấp này, toàn thể các anh chị em trong BCH chúng tôi đã chủ trương minh bạch như sau:

1.- Đối với phe nhóm NHN, MĐHT, NĐAn:

Tìm mọi thoả hiệp công khai nghiêm chỉnh để tiến tới thống nhất VBVNHN, dù phải tốn kém nhiều thì giờ, công sức và tiền bạc. Riêng phần tôi sẽ không bao giờ ra tranh cử nưã!

Tôn trọng tuyệt đối quyền bầu cử và ứng cử cuả tất cả mọi hội viên.

Duy trì và bảo vệ các truyền thống tốt đẹp cuả VBVNHN. Hội viên phải là những người cầm bút xứng đáng ( có tác phẩm đàng hoàng), có tài năng và nhân cách ( không phạm pháp và vu khống, mạ lị cá nhân).

2.- Đối với Terry Carlbom:

Cố gắng nhã nhặn ngăn chận những hành vi phá tan những truyền thống cuả VBVNHN và xâm phạm thô bạo quyền nội trị cuả VBVNHN.

Soi sáng cho Terry Carlbom những uẩn khúc lắt léo trong nội tình cuả VBVNHN.

Không hạ mình cách hèn hạ như Buì Xuân Vũ ( chủ tịch TT Sydney õ), ngày 6.1.2001, đã viết một lá thơ "nâng bi"cực kỳ hạ cấp gửi đến Terry Carlbom. Đọc thơ này văn hữu Trang Châu đã phải viế½t nguyên văn:" Cũng xin bày tỏ với anh sự buồn nôn cuả tôi khi đọc thơ ca tụng ông TTK cuả ông Bùi Xuân Vũ nào đó ở Sydney. Tại sao người ta có thể thấp hèn đến thế?" ( trích nguyên văn thơ ngày 9.1.01, cuả Trang Châu gửi cho NHN. Thơ này cũng đã được chuyển sang Anh ngữ gửi cho Terry Carlbom).

Nên biết trước đó không lâu Trần Thy Vân, chủ tịch chi nhánh VB Nam Cali đã tung thơ hô hào phe nhóm nên gửi một lá thơ tán dương công đức và bày tỏ lòng tri ân sâu xa đối với Terry Carlbom!

Chính vì hành động cuả Trần Thy Vân và những lời lẽ trong thơ " nâng bi" quá đáng cuả Bùi Xuân Vũ đã khiến cho anh chị em chúng tôi phải xét lại sự hiện diện cuả mình trước đại hội sắp tới ở Wash. DC. do một người tên Đoàn Hữu Định, một người không viết văn, không có tác phẩm đứng ra triệu tập.

Năm 1997, chúng tôi đã phải chứng kiến những trò bẩn mắt cuả nhóm NHN, MĐHT và ST ở đại hội Edinburgh. Nay lại thêm sự góp mặt cuả những người như Bùi Xuân Vũ và Trần Thy Vân chắc sẽ không khỏi diễn ra thêm nhiều trò nhục thể diện cho người VN hơn nữa. Làm sao chúng tôi có thể đến đó cho được ?!

3.- Về hành động, chúng tôi đã làm những gì?

Có một vài người vì lý do này nọ cho rằng chúng tôi đã không làm gì nên mới khiến cho VBVNHN sắp bị rơi vào tay nhóm người bất xứng. Riêng tôi và một số anh chị em trong BCH cuả tôi không muốn tự biện hộ, cũng chẳng cần kể công, nhưng nên biết trong vụ tranh chấp này có những việc mà vì phẩm giá cuả kẻ sĩ , tư cách cuả người lưong thiện, chúng tôi đã không thể nào làm được những chuyện bất chính, lưà gạt mọi người, khinh thị hội viên, coi thường công luận.Thí dụ như đẻ ra những nhà văn, nhà thơ giả hiệu, hay hạ mình nài nỉ những kẻ bất xứng lập ra những chi nhánh đứng vào hàng ngũ với mình, để ủng hộ tham vọng cuả mình. Xin đơn cử vài trường hợp tiêu biểu nhất cuả nhóm NHN , MĐHT và NĐA:

Chi nhánh MA ở Sydney. BCH cũ cuả Nguyễn Vi Túy đã không còn hoạt động từ cuối năm 1995, hội viên cũ đã rút lui hết, không ai đóng niên liễm. Từ đó cho đến tận ngày nay không hề bầu lại. Cách nay khoảng 2 tháng, bỗng nhiên một người nào đó tên Bùi Xuân Vũ được nhóm NHN, MĐHT, NĐA, mời đến tham dự đại hội VBVNHN ở Wash. DC., lại có cả ông Terry Carlbom , TTK/VBQT sẽ đến chủ toạ, và dự dạ vũ. Bùi Xuân Vũ liền tập họp vaì ba người quen, chia chác mỗi người một chức vụ then chốt, lấy danh nghiã chi nhánh VB Sydney, để tham gia đại hội. Nhưng BX Vũ làm sao có tiền để đài thọ mọi chi phí? Anh ta liền được NHN chỉ vẽ cho trò " lưà gạt dư luận, tự xưng đã được ông TTK/ VBQT đích thân mời qua Mỹ để làm việc tái thống nhất VBVNHN, nên cần phải tổ chức một bưã ăn ở nhà hàng để lấy tiền gây qũy"...Nội tình và những trò gian trá cuả BX Vũ ở Sydney còn lắm ly kỳ, tôi sẽ thông báo đầy đủ sau.

Người làm nem chua bỏ mối trở thành...thi sĩ! Trong thơ E. Mail đề ngày 22.12.00, văn hữu Nguyên Nghiã, chủ nhiệm tạp chí Tự Do ở Canada, đã kể cho tôi biết nhiều chuyện.Trong đó có chuyên số 2, nguyên văn như sau:"... Ông Terry Carlbom không thể nào thấy là : Những cá nhân nào đích thực là hội viên VB và là hội viên từ ngày nào, hay chỉ thuộc loại " không có chó thì bắt mèo...", loại chả sáng tác được gì đáng gọi là sáng tác, hoặc ngay cả chưa hề " cầm bút", mà chỉ mới được " lôi vaò, được " hợp thức hoá" để có bè cánh, để làm đại biểu, hầu lấy phiếu. Điển hình là bà có bút hiệuPhong Vũ ( tên thật Bành Ngọc Diêu) thủ quỹ BCH/ VB Ontario, vốn là người làm nem chua cho vợ chồng NHN, sau vì NHN-NH tìm không ra tay sai để đưa vào BCH, nên họ in cho BND một tập giấy mỏng với vài bài gọi là " thơ" không vần điệu gì cả, và đặt cho BND cái bút hiệu Phong Vũ ( sao mà giống Cung Vũ- NHN!) Nguyên Nghiã chứng kiến cảnh " phong chức" đó ngay trước mặt mình, nên phải nói thật lòng là: Muốn ói với cái lối kết nạp hội viên, đưa vào BCHVB Ontario theo kiểu " hốt rác"!..."

Với 2 bằng chứng điển hình kể trên, tiêu biểu cho toàn bộ 12 chi nhánh VBVNHN (vì tất cả đều giống nhau như đúc!) sẽ tham gia đại hội ở Wash.DC. ngày 25.3.01 sắp tới, qúi văn hữu nghĩ thế nào? Nếu là những người có chút liêm sỉ, chúng ta có nên hợp tác với nhóm NHN, MĐHT, và NĐA hay không? Câu hỏi này tôi xin để cho qúi văn hữu thuộc mấy chi chánh sau đây suy nghĩ: Québec, Georgia, Louisiana, Bắc Cali, Nam Cali, và nhất là các hội viên trí thức trong chi nhánh miền Đông HK!...

Riêng phần anh chị em chúng tôi minh xác: Giá trị con người cuả chúng tôi không đặt ở cái hội này.Ngược lại chức tước trong cái hội này cũng không định được nhân phẩm và khả năng cuả chúng tôi. Điều này xin để quần chúng độc giả thẩm định. Bởi thế chúng tôi đã không thể nào tự chôn vùi liêm sỉ để bắt chước phe nhóm NHN. MĐHT và NĐ An, cố thực hiện mọi mưu chước lưà gạt mọi người, hòng độc chíếm cho kỳ được VBVNHN vào tay phe cánh cuả mình. Câu nói sau đây cuả đại văn hào Maxim Gorki ( 1868-1936) lúc nào cũng đáng để cho những kẻ luôn âm mưu lưà gạt thiên hạ phải ghi nhớ :" On peut tromper tout le monde, mais pas la vérité!" ( Vassa Geleznova, trad.Adamor, in théâtre,op.cit ) [ Người ta có thể lưà gạt được cả thế giới, nhưng không lưà được sự thật!].

Vả chăng chúng tôi quan niệm dứt khoát: Nhiệm kỳ cuả bất cứ BCH nào cũng có giới hạn. Việc hội là việc chung cuả mỗi hội viên. Hội trở nên tốt hay xấu, còn hay mất là do tinh thần và nhân cách cuả toàn thể hội viên. Riêng phần chúng tôi, sau khi đã được hội viên ủy thác, chúng tôi cố gắng tận tâm làm tròn nghiã vụ cách nghiêm túc, lấy điều lệ cuả VBVNHN và Hiến Chương VBQT làm căn bản.

IV.- ĐÃ LẬP SẴN BCH TIỀN CHẾ. VÀ NĐ AN SẼ LÀM CHỦ TỊCH NHIỆM KỲ SAU!

Trong khi đó , ngược lại, theo nguồn tin tiết lộ từ nhóm NHN, MĐHT, NĐAN ... cho tôi biết hiện nay họ đã thành lập xong BCH tiền chế , độc diễn. NĐ AN cũng cho biết đã được phe nhóm NH Nghiã cam kết trên giấy trắng mực đen sau nhiệm kỳ cuả MĐ Hoài Trinh, sẽ đến phiên NĐ An lên làm chủ tịch . Nhưng, nhìn vào thành tích cuả phe nhóm NHN, và MĐHT, đáng kể nhất là 2 bản thông cáo chung do MĐHT đã ký với tôi( ngày 6.7.98 và ngày 9.5.99), cùng với những thủ đoạn cuả NH Nghiã đã ám hại Hà Thúc Sinh, Võ Kỳ Điền, phản phúc Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyên Nghiã, ngụy tạo 2/3 lá thơ riêng cuả Hà Huyền Chi gửi VL...thì ai cũng có thể biết được NĐ An đang bị lưà. Theo một số người thân cận với NĐ An cho biết: Hiện nay NĐ An đã than thở bị lạc lõng, cô đơn và linh cảm được hậu quả bất lợi sẽ xảy ra cho mình không lâu sau đại hội ở Wash.DC.

Hiện thời, một điểm đáng chú ý nhất là : Trong hậu trường, mọi việc quyết định về VBVNHN đều nằm trong tay vợ chồng" thái thượng hoàngø" Nguyễn Hữu Nghiã- Nguyên Hương và Nguyễn Quang Huy (chồng cuả MĐHT).

Nay trước tình thế hiện hữu, vận mệnh VBVNHN đã vuột ra khỏi tầm tay quyết định cuả mọi hội viên lương thiện. Nhiều người đã chọn con đường chống đối tiêu cực, lẳng lặng , êm thắm rời bỏ tổ chức ngày càng ô uế, hỗn tạp này. Vả chăng, nếu ở lại cũng không ai có thế nào hợp tác được với nhóm người cực kỳ bất lương, dám làm đủ mọi trò vô sỉ đến như thế ! Dĩ nhiên anh chị em trong BCH chúng tôi cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng vì trách vụ nên chưa thể rời con thuyền trước khi nó chìm hẳn xuống lòng biển sâu tăm tối...

Trân trọng kính chào,

Đặng Văn Nhâm

(thay mặt BCH/ VBVNHN)


 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002