Đại Chúng số 124 - ngày 16 tháng 7năm 2003

 

Bạn biết gỉ về Hackers ?

Nữ-Sinh Hoài Vọng Bích Thuận


CÁC GIẢI VĂN CHƯƠNG Ở MIỀN

 NAM VIỆT NAM TRƯỚC 1945
CỘNG SẢN VIỆT NAM
SẼ SỐNG DAI NHƯ GIẺ RÁCH


Cửa chùa khóa kín

Trang
ĐỐ ĐỂ HỌC

Đọc báo bạn

ĐÔNG Y

Gần 38 Năm Mất Tích

LỄ ĐỘC LẬP 2003

Nấu ăn ngon cho chàng
Nhìn Ngô Viết Trọng Dưới "Ngõ Tím"


SAU KHI CHẾT TA SẼ RA SAO ?

Thế giới và Bình luận

CÂU CHUYỆN MẤT CÒN

Trong Bàn Viết,
Ngoài Cuộc Đời


Y KHOA VÀ KHOA HOC

Yếm Vải Xứ Thanh

YÊU EM TỪ THUỞ .. .
Y KHOA VÀ KHOA HOC

 

 

CÂU CHUYỆN MẤT CÒN

Song Thái

Sầu dâng tràn ngập hàng mi

Mất-Còn, Còn-Mất lâm ly cõi lòng

Giang sơn gấm vóc Lạc-Hồng

Mất trong uất hận não nùng thảm thương

Cửa nhà, điền sản, ruộng nương

Mất cùng non nước quê hương cả rồi

Âm thầm Tiên Tổ khắp nơi

Cũng đành bỏ mất khi rời chân đi

Mẹ già, chú bác, cô dì

Xa xôi cũng mất, còn gì nữa đâu

Tay không, mất hết từ lâu

Còn chăng giờ một mối sầu tha hương

Còn trên đầu mái tóc sương

Còn thăm thẳmmãi, bước đường phiêu lưu

Còn mong, còn mỏi sớm chiều

Giá gương còn mảnh nhiễu điều phủ che

Còn mơ có một ngày về

Với non sông cũ, còn quê muôn đời

Ra đi đã mất hết rồi

Chỉ còn nguồn gốc là người Việt Nam

Dầu cho muôn vạn gian nan

Nỡ nào để mất, bền gan giữ gìn

Lênh đênh bẩy nổi ba chìm

Phong trần ngày tháng, con tim héo mòn

Bâng khuâng nghĩ chuyện mất còn

Còn nơi viễn xứ vẫn còn lòng đau.

SONG-THÁI Phạm Công Huyền

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002