Đại Chúng số 86 - phát hành ngày 16/11/2001

Duramax

Thư Tòa Soạn

Bà Ngô Thị Hiền, ông Ngô Ngọc Hùng chơi trò rung cây nhát khỉ

Tin tức & bình luận

CSVH Đông Phương kỷ niệm 1/4 thế kỷ

Bệnh than (anthrax) là gì?

1001 chuyện nhớ quên

Tính dân chủ & nhân bản trong truyền thống văn hóa Việt Nam

Vẻ vang dân Việt kỷ niệm 10 năm

Lần giở trước đèn

Đọc VN Nhân Chứng của Trần Văn Đôn

Y khoa & khoa học

Nỗi bất an - niềm bất ổn

Bí ẩn cái chết

Chủ nhiệm/chủ bút
Hoài Thanh
Cố vấn
Thinh Quang
Thư ký tòa soạn
Phong Thu
Quản Trị
Thái Đoan
Đặc phái viên
Thế Linh


Ðọc báo dùm bạn

Đạo Phật - Phật pháp

Gẫm sự đời: Nụ cười người xưa

Một miệng hai tai

Đừng hỏi tại sao

Thú vui tuổi lão

Truyện dài "Mưa bên này, nắng bên kia" (tt)

Truyện ngắn: Nguyệt Hà

Vũ trụ & con người

Nấu ăn cho chàng

Trang thơ


ÔNG NGÔ NGỌC HÙNG VÀ BÀ NGÔ THỊ HIỀN ĐANG CHƠI TRÒ
"RUNG CÂY NHÁT KHỈ"

Sau nhiều tháng, TBĐC đăng nhiều bài lên tiếng về những việc làm mờ ám của bà Ngô Thị Hiền và ông Ngô Ngọc Hùng, giám đốc đài TNVNHN và yêu cầu ông Hùng và bà Hiền phải viết văn thư trả lời đầy đủ những yêu cầu của đồng bào, nhưng ông Hùng và bà Hiền giả điếc nên không “sợ súng”. Chẳng những vậy, cách đây hai tháng, ông Hùng đã dám công bố trên đài là sẽ đưa TBĐC ra toà. Và mới tuần qua, trong mục Thư Tín phát thanh vào đêm 21-10-2001, ông Hùng đã muối mặt cho phát thanh một chương trình “ĐẶC BIỆT TẾU LÂM THỜI ĐẠI” có một không hai trong ngành truyền thông quốc tế. Chương trình nầy, đã làm trò cười cho bàn dân thiên hạ và đã khiến cho Vân Nam lại phải ra tay dạy dỗ cho ông Hùng, bà Hiền, UBTDTGVN và đám cò mồi một bài học mới. (mời quí độc giả nhấn vào đây để xem tiếp)
 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
"HỘI ÁI HỮU VĂN NGHỆ SĨ VIỆT NAM HẢI NGOẠI"
VÀO THƯỢNG TUẦN THÁNG 6/2001

(mời quí độc giả nhấn vào đây để xem tiếp)

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002