Đại Chúng số 112 - ngày 15 tháng 12 năm 2002

Trang Bia

Thư Goi Qui Vi Doanh Gia

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Thien Duong Cong San

Chieu Thu Trong Cuoc Doi

Đọc báo dùm các bạn

Thử đọc tâm bút về Petrus Ky

1001 Chuyen Nho Quen

Bac Si Alexandre Yersin

Tan Mot Dem Thu

Van Xua Nguoi Xua

Khoa học & Y khoa

Chuyện huyền bí

Hoa Hau Viet Nam

Nấu ăn ngon cho chàng

Mưa bên này, nắng bên kia

Ban Tin Nhan Quyen

Moi Tuan Mot Bai

Trang thơ

Ca Si Thanh Hung

Những loài hoa dại

Mùa Hoa Cúc Lưu Vong

Tương Kính Tao Nhã

 

Lá thư toà soạn

Ở Việt Nam, những vụ cháy lớn nhỏ đều để lại cho chúng ta những ấn tượng bất ổn. Nhất là những đại công ty làm ăn với nước ngoài, có nhiều tiền đô là bị cháy nhiều nhất?!... Chắc bạn đọc còn nhớ vụ cháy Imexco vào năm 1989, nhưng Imexco đâu phải cháy chỉ có một lần, cháy tới hai, ba lần. Người dân Sài Gòn đã ngao ngán chủ nghĩa xã hội: Nhà chung không quét, cha chung không ai khóc. Nhân dân Miền Bắc đã có một thời khóc vị cha già dân tộc, Hồ chí Minh còn hơn là khóc người yêu và cha mẹ. Bởi nhờ ơn mưa móc của ông Hồ mà dân Việt Nam biết chém giết nhau, chia rẽ hận thù triền miên và đồng thời đã đưa cả dân tộc vào cuộc sống man ri mọi rợ: Aên không đủ no, áo không đủ mặc. Nhờ Đảng phân phối thức ăn, lo cho từng cái kim sợi chỉ, lo luôn chuyện bí mật gia phả họ hàng và dẫn đi như những con chó ngoan ngoãn. Cộng sản đòi đi lên thiên đàng, cỡi mây để thành thánh nhưng phố xá, bệnh viện, trường học...như cái chuồng lợn. Cứ nhìn đội phòng cháy chửa cháy của nhà nước là biết được các đỉnh cao trí tuệ đang lo cái gì? Một lũ chỉ biết vơ vét cho đầy túi tham, lo vun vén nhà cao cửa rộng mà quên đi dân tộc, đất nước. Đảng chỉ nuôi một đám ăn hại, leo lên đầu lên cổ nhân dân. Đến khi dân bị bão lụt, bị chết đói, bị cháy nhà thì Đảng bó tay không cứu được mà lo kêu gào Việt Kiều và thế giới cứu giúp. Thương Xá Tam Đa (ITC) cháy lớn đã làm chết và bị thương hàng trăm người, không biết Đảng có hiểu phải khắc phục như thế nào không hay chờ đến Tết Cong-go. Nói đến đây, người viết nhớ lại vào năm 1978, Bí Thư Tỉnh Uỷ tỉnh Sông Bé là tên Sáu Phát. Tên nầy ngồi ghế Bí Thư Tỉnh Uỷ lâu nhất, từ năm 75 cho đến khi (răng rụng không còn một cái) năm 1992 mới chịu lui xuống hội trường. Hắn tạo một vây cánh lớn và vơ vét không biết bao nhiêu của cải của dân chúng trong thời kỳ đánh "tư sản ngoại bản" (từ của cộng sản thường quái đản). Nhất là tiền bạc, vàng ròng, nhà cửa của bà Bảy Lình, một người giàu có và nổi tiếng nhất nhì tại Bình Dương. Ở Bình Dương, có một cái toà nhà dài và rộng nằm tại trung tâm thị xã mà dân chúng đặt tên là chợ Nhà Lồng xây từ thời Pháp thuộc rất cổ kính và đẹp. Trong Nhà Lồng chợ, buôn bán rất sầm uất, đủ tất cả các mặt hàng và tài sản trong chợ nầy rất lớn. Một đêm tối trời, chợ Nhà Lồng tự dưng cháy lớn. Không có ai dập tắt nổi ngọn lửa điên cuồng thiêu trụi toàn bộ tài sản, mồ hôi nước mắt người nhân dân. Không ai dám hó hé nửa lời và Đảng Uỷ Tỉnh cũng không thèm tìm hiểu xem nguyên nhân nào cháy? Sau đó, Đảng Uỷ Tỉnh Bình Dương đã cho xây dựng lại khu chợ Nhà Lồng và bán lại cho những ai có tiền với giá cắt cổ? Vậy ai đốt chợ, dời chợ, đập chợ cũ xây chợ mới liên miên? Toàn là mánh lới của bọn đầu trộm, đuôi cướp được Đảng che chở và bảo vệ. Người dân thấp cổ bé miệng hiểu nhưng biết nói sao đây? Những công ty ngoại quốc, cũng như Việt Kiều muốn đầu tư vào Việt Nam phải hiểu rằng: Cách đốt chợ, đốt những công ty nhiều tiền đô vào những dịp cuối năm là phương pháp phi tan mọi dấu vết của bọn làm ăn bất chánh đã được nhà nước cộng sản huấn luyện kỷ. Mong ông Kỳ về ráng làm cuộc cách mạng tẩy nảo bọn tham ô, bất nhân để chúng sống cho ra hồn hay ông muốn nhập cuộc với cộng sản đây? Nhớ khi giàu to, làm chức vụ lớn đừng quên nhóm Việt kiều tị nạn cộng sản cũng vì nghe lời Thiệu - Kỳ mà bỏ nước ra đi làm thân chùm gởi. Và nếu ông anh hùng thì nhớ xin phép nhà cầm quyền Hà Nội cho ông ghé thăm Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà, để những người nằm xuống cũng như đồng đội một thời hy sinh mạng sống cho ông và gia đình được hưởng vinh hoa đỡ tủi hổ nơi chín suối. Hôm nay, ông thất thế nên chửi đổng lên rằng "cuộc chiến tranh bẩn thỉu". Vậy là những người hy sinh cho ông được cao sang đã làm những việc bẩn thỉu là chống cuộc xâm lược của CS Bắc Việt và bảo vệ cho địa vị của ông?! Nếu miền Nam không mất, ông còn chức quyền thì ông không dám phát biểu như một kẻ phản bội. Chúng tôi nhắc cho ông biết thêm là cở Trần Độ còn bị cs cho vô thùng rác. Riêng thủ tướng Phạm Hùng và toàn bộ gia đình bị đối xử hết sức tàn độc. Nếu ông không tin, thì về hỏi ông Bí Thư Thành Uỷ Sài Gòn là Lê Minh Triết để biết chi tiết về anh em Phạm Hùng là Kỳ Hương, Kỳ Giang, chồng Kỳ Giang, thầy Bé Sáu... đã sống và chết như thế nào?! Cộng sản mời ông Kỳ về nước để muốn xoa dịu tình hình trong nước đang mâu thuẫn gay gắt. Ông Kỳ coi chừng dân Sài Gòn nhớ cái mặt của ông mà tặng cho ông mấy cái trứng thối về tội bôn tẩu bỏ dân...Những khuôn mặt trẻ, trí thức ở Sài Gòn không còn tin Đảng như thập niên 70, 80 (còn ông thì đang bắt đầu tin CS ở tuổi 72?!...). Tám mươi triệu dân với trình độ trí thức không tồi mà không vực dậy nổi cái chế độ mục rửa đó thì ông già 72 làm được gì?!! Mời bạn đọc tìm hiểu thêm vụ cháy lớn ở hảng phim Falfilm (cũng tên ngoại quốc) ở đường Thái Văn Lung trong mục Thế Giới và Bình Luận do Gia Cát Tường biên soạn và bài viết của An Xuyên.

Để biết thêm về chế độ CS bất nhân, Lục Sự đã tìm hiểu một số câu chuyện Việt Nam để cống hiến bạn đọc. Trong mục nầy có bài của nhà văn Dương Thu Hương, đã viết về "Những Tên Tôi Tớ Ngoại Bang" tố cáo cái Đảng "không đầu, mình, mặt mũi, tay chân..." đã làm điêu đứng cả dân tộc suốt một thế kỷ.

Bản tin của Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam Ở Thuỵ Sĩ đã lên tiếng tố cáo Việt cộng tuyên án tù nhà trí thức đối kháng Lê Trí Quang 3 năm tù giam và bốn năm tù tại gia. Ông Lê Trí Quang người Miền Bắc sinh ra đã đi theo Hồ mà chỉ vì một bản tin tố cáo CS Hà Nội cắt đất, dâng biển cho Trung Quốc là bắt đi tù (nếu là dân miền Nam tội sẽ nặng vô cùng và có thể 20, 30 chục năm như chơi). Tên Nông Đức Mạnh, con rơi của Hồ Chí Minh có máu lạnh giống y ông Hồ. Không biết ông Mạnh nghĩ sao khi biết ông Hồ đã giết mẹ ông chỉ vì ông là "cục nợ" báo đời. Khi hay tin ông trở thành nhà lãnh "đạn" Đảng CS Việt Nam, nhiều phóng viên trong nước đã bụm miệng cười...

Mùa thu CA. chắc không lạnh bằng nơi đây nhưng lòng thi nhân trống lạnh, cô đơn. Ngọc An đã mất người bạn thơ, người tình và lòng nữ sĩ se thắt nổi buồn trên bước độc hành. Đọc bài thơ "Sợi Nhớ...Sợi Thương" là tất cả tình yêu mà Ngọc An dành cho người tình. Đó cũng là tiếng lòng thổn thức của một cánh chim tơi tả cuối trời. Ngọc An còn viết về "Tâm Sự Một Người Lưu Vong" và bài thơ "Biết Đến Bao Giờ" Hai bài thơ nầy ông Kỳ nên đọc, rồi nghiền ngẫm xem có phải người lưu vong đã một thời vì ông mà tan tác?!

Trong số báo vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu bài "Vài Nét Ngôn Ngữ" của đạo diễn Trần Song Thu. Hy vọng bài viết nầy sẽ góp thêm những ý kiến hữu ích cho những người làm phim truyện Việt Nam. TBĐC mong đạo diễn Trần Song Thu giới thiệu cho độc giả biết một chút về sự nghiệp, cuộc đời làm phim của ông và những cuốn phim mà ông đã thực hiện từ trước đến nay.

Đôi uyên ương nhà văn Bình-Huyên đã gởi đến TBĐC bài tường thuật "Mùa Hoa Cúc Lưu Vong" trong ngày 05 tháng 10 năm 2002 tại Pháp. Trong một ngày mùa thu giá lạnh và ẩm ướt, các văn nghệ sĩ đấu tranh và nhân sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng lưu vong Hoa Ky, phối hợp với văn nghệ sĩ, nhân sĩ tại Pháp, đã mở một cuộc hội thảo để trao đổi những vấn nạn tại quê nhà. Mời bạn đọc theo dõi nội dung cuộc hội thảo được đăng tải trong số báo hôm nay.

Mục Văn Xưa, Người Xưa do Người Thăng Long hoài cổ sao lục sẽ giới thiệu về những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Trong phần nầy, Người Thăng Long nói về Lỗ Tấn một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc và thi sĩ Hoàng Cầm ở Việt Nam. Thơ Hoàng Cầm giàu cảm xúc, mang màu sắc xóm làng, quê hương. Hoàng Cầm là một trong những nhà thơ tài năng mà nhiều người biết đến.

Nói đến nhà thơ trong nước, chúng ta cũng phải nói đến văn nghệ sĩ hải ngoại và tác phẩm của họ. Văn Trung Ngọc, biệt danh con mọt sách sẽ ghi chép lại cuộc trao đổi của Nguyễn Mạnh Trinh và nhà văn Ngô Thế Vinh, tác giả tác phẩm "Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng". Tác phẩm của ông là tiếng chuông cảnh giác về nguy cơ cạn kiệt của dòng sông Mê Kông có chiều dài 4,350km khởi nguồn từ Tây Tạng. Bài phỏng vấn sẽ mở ra cho bạn đọc hiểu thêm những suy tư của ông đối với đồng bằng Sông Cửu Long, dựa lúa nuôi sống 100 triệu dân từ bao đời. Ngày nay, vì sao người dân bị thiên tai bão lụt triền miên?

Những nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc đều đáo để, mưu lược. Có một dấu ấn ghi đậm nét trong lịch sử cộng sản Trung Quốc là sau khi Mao Xếng Xáng đi thăm Lê Nin, Các Mác thì "nhóm bốn người" trong đó có mụ phù thuỷ Giang Thanh đã bị trừng phạt xứng đáng "ác lai, ác báo". Đặng Tiểu Bình đã mở đường cho cuộc cách mạng mới và đã nâng vai trò của Trung Cộng trở thành một cường quốc trên thế giới. Dù sao, Giang Trạch Dân cũng biết thức tỉnh và biết lùi bước đúng lúc. Đó là cũng là một cử chỉ đáng khen. Không biết chừng nào các đỉnh cao trí tuệ CS Việt Nam mở mắt ra nhìn thế giới đây? Nhớ chọn lãnh tụ cho dân Việt thì phải xứng mặt, xứng mũi. Đừng lượm cái ông họ Nông làm Bí Thư lần thứ nhì. Tay nầy trong nước không ai kính trọng. Mời bạn đọc theo dõi mục "Đọc Báo Giùm Bạn" do Ký Điệu ghi lại.

Trong mục "Chuyện Huyền Bí", Trần Liêm Khảo sẽ bàn đến "Vận Mệnh Con Người và Các Vì Tinh Tú". Có phải mỗi con người chịu ảnh hưởng của một ngôi sao xa xăm nào chăng trong vũ trụ bao la nầy? Như vậy, con người dù có thông minh xuất chúng đến đâu vẫn chịu ảnh hưởng của một thế lực vô hình chi phối.

Mục Y Khoa và Khoa Học, Hữu học sinh họ Vương sẽ giới thiệu đến chúng ta những khám phá mới về y học và khoa học hiện đại. Trong phần nầy, quý vị sẽ tìm được những phương pháp chống bệnh đau lưng, những lời khuyên cho những người bị bệnh tiểu đường, biến chứng sau khi mổ chửa thận bằng kỷ thuật Lasik...v...v...

Cô giáo Ngọc thân mến, hai tuần qua Ngọc giới thiệu mấy món mắm làm bà con nhớ quê quá đổi. Có thể ở CA. nhiều bà con vẫn còn nấu và ăn được món nầy vì CA. là thế giới người Việt. Dân Mẽo lạc vô là trở thành dân thiểu số nên có thể ăn mắm không sợ bị cảnh sát gỏ cửa. Còn ở Washington D.C ăn mắm mà bay mùi sang hàng xóm thì coi chừng...Hôm nay, cô giáo chỉ cách làm món Cơm Rượu làm cho ai cũng nhớ dựa lúa miền Tây có gạo nếp thơm lừng. Cơm Rượu ăn xong không bao giờ quên hương vị quê hương. Riêng món bò Hầm mùa nầy chắc ăn thích hợp. Cám ơn cô giáo Ngọc đã tặng cho độc giả những món ăn mới.

Nhằm chủ đích bảo tồn và phát huy âm nhạc Việt Nam cũng như khám phá những tài năng văn nghệ mới, Cơ Sở Văn Hoá Đông Phương và Sài Gòn Radio Broadcasting System (SRBS) tại Hoa Kỳ tiếp tục tổ chức cuộc tuyển lựa ca sĩ "Giải Quốc Tế Tượng Vàng năm 2003" dành cho các bạn trẻ khắp năm châu. Mọi chi tiết xin các bạn trẻ liên hệ qua email: Tuongvang@aol.com. Điện Thoại số (206)722-0231.

Kính chúc quí vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc.

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002