Đại Chúng số 112 - ngày 15 tháng 12 năm 2002

  Trang Bia

Thư Goi Qui Vi Doanh Gia

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Thien Duong Cong San

Chieu Thu Trong Cuoc Doi

Đọc báo dùm các bạn

Thử đọc tâm bút về Petrus Ky

1001 Chuyen Nho Quen

Bac Si Alexandre Yersin

Tan Mot Dem Thu

Van Xua Nguoi Xua

Khoa học & Y khoa

Chuyện huyền bí

Hoa Hau Viet Nam

Nấu ăn ngon cho chàng

Mưa bên này, nắng bên kia

Ban Tin Nhan Quyen

Moi Tuan Mot Bai

Trang thơ

Ca Si Thanh Hung

Những loài hoa dại

Mùa Hoa Cúc Lưu Vong

Tương Kính Tao Nhã

 

Alexandria, Virginia, Ngày 03 tháng 12 năm 2002

Kính gởi:

Ông và bà Nguyển Minh Lương, chủ tiệm vàng Bạch Tuyết

6757 Arlington Blva, Falls Church, VA 22044

* Ông và bà Lưu Ngọc Tài, chủ tiệm vàng Kim Long

6763 Arlington Blvd, Falls Church, VA. 22044

* Ông và bà Hoàng Nuôi, chủ nhà hàng Queen Bee

Wilson Blvd, Arlington, VA.

* Ông Trương Chí Khương, chủ tiệm vải Mỹ An

Baily Crossroad, Falls Church, VA

* Ông và bà Võ Văn Thanh, chủ nhân xe hotdog

Falls church, Virginia

* Ông Lý Công Thiên,

Cư ngụ tại Virginia

* Ông và bà Nguyễn Hả Đoàn, chủ nhân nhà hàng Đại-Nam (cũ)

* Bà Nguyễn thị Bạch Lưu, chủ nhân Mekong Center (cũ).

Kính thưa quí vị,

Liên tiếp trong thời gian năm (05) tháng vừa qua, báo LẼ PHẢI do ông Trần Nghi Hoàng làm chủ nhiêm kiêm chủ bút, phát hành tại tiểu bang Virginia và vùng phụ cận, Washington D.C. và Maryland đã liên tục đăng tải, phổ biến những bài viết của ông Lê Minh Ngọc để vu khống, ác ý bôi nhọ và phỉ báng cá nhân tôi (Hoài Thanh) gia đình tôi, cũng như tuần báo Đại-Chúng do tôi làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Những bài viết đó cho rằng: Quí vị là những người cung cấp bằng chứng, liên hệ và hiểu biết những sự lường gạt, ăn cướp, quỉ quyệt gian ma, đại bịp mà tôi đã gây ra cho các nạn nhân sau đây:

(01): Rằng tôi đã mượn tiền và lường gạt của bà Minh Tâm, chủ tiệm hair cutter ở Arlington, Virginia với số tiền trên một trăm ngàn dollars ($100,000) rồi tố cáo bà với tội "Xâm Nhập Gia Cư Bất Hợp Pháp" để bà

Tâm vào ngồi tù hai ngày.

(02): Rằng tôi đã lường gạt ông Lý Công Thiên, cư ngụ tại Virginia với số tiền ba mươi ngàn dollars ($30,000).

(03): Rằng tôi đã phỉnh gạt ông Võ Văn Thanh để bán một trạm xăng bảy mươi ngàn dollars ($70,000) và cướp giựt hàng hóa và dụng cụ trị giá trên một trăm ngàn dollars ($100,000).

(04): Rằng tôi đã chủ mưu cướp giựt số tiền vay, mượn, mười ngàn dollars ($10,000) của ông Trương Chí Khương, chủ tiệm vải Mỹ An và sau đó khai bankrupcy để tầu tán tài sản.

Với luận điệu vu khống có đầy ác ý để bôi nhọ, phỉ bảng và làm tổn thương danh dự của cá nhân tôi, gia đình tôi và tuần báo Đại Chúng . Nay tôi gởi thư nầy để yêu cầu quí vị và quí doanh gia có tên nêu trên cung cấp đầy đủ bằng chứng những lời cáo buộc, vu khống, phỉ báng, ma ïlị cá nhân và gia đình tôi mà quí vị đã cung cấp cho báo LẼ PHẢI để đăng tải và phổ biến trước công chúng trong suốt thời gian nói trên. Tôi mong rằng quí vị sẽ sớm giải thích và làm sáng tỏ vấn đề nầy một cách mau chóng và trả lại sự công bằng ,danh dự cho tôi và gia đình tôi.

Thiết tưởng tên tuổi và doanh nghiệp của quí vị sẽ không có tên chung trong các cáo trạng buộc tội trước tòa án liên bang trong một ngày gần đây với những kẻ có ác ý mạ lị, phỉ báng và vu khống tôi, gia đình tôi và báo Đại Chúng.

Trân trọng kính cháo quí vị và xin chúc quí vị luôn an vui, hạnh phúc và phồn thịnh.

Hoài Thanh

Chủ nhiệm và chủ bút

Tuần Báo Đại-Chúng

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002