Đại Chúng số 95 - Ngày 1 tháng 4 năm 2002

Duramax

MỖI KỲ MỘT BÀI THƠ HAY

 

HOÀNG HOA

 

Lam nhung ô ! màu lưng chừng trời;

Xanh nhung ô ! màu phơi nơi nơi.

Vàng phai nằm im ôm non gầy;

Chim yên neo mình ôm xương cầy.

Đây mùa Hoàng hoa,mùa Hoàng hoa:

Đông nam mây đùn nơi thành xà...

Oanh già theo quyên quên tin chàng !

Đào theo phù dung:thư không sang !

Ngàn khơi,ngàn khơi,ta,ngàn khơi:

Làn trăng theo chàng qua muôn nơi;

Theo chàng ta làm con chim uyên;

Làn mây theo chàng bên nhung yên.

Chàng ơi! hồn say trong mơ màng,

- Hồn ta? hay là hồn tình lang ?

Non Yên tên bay ngang muôn đầu...

Thâm khuê oan gì giam xuân sâu ?

- Ai xây bờ xanh trên xương người ?!

Ai xây mồ hoa chôn đời tươi ?!

BÍCH KHÊ

 

VƯỜN THƠ XƯỚNG HỌA

Hà Thượng Nhân Chăm Sóc

 

TRÊN PHÁ TAM GIANG

 

Về thăm bãi vắng mênh mông quá

Và biển hoang sơ bến cát mờ

Sao thấy trên hàng dương lộng gió

Có mình,chim bóng nhỏ bơ vơ.

Chim qua biển rộng trời mây thẳm

Trên cánh vàng nghiêng vạt nắng chiều

Có phải chiếc cầu qua biển sóng

Như cầu vòng chở nỗi hoang liêu.

Tiếng chiều lồng lộng mang hiu quạnh

Trên phá Tam Giang bạc sóng đùa

Có phải mình như bao hạt cát

Dạt dào qua những lối thu xưa.

 

Thân Thị Ngọc Quế

 

TRÊN PHÁ TAM GIANG

 

Tam Giang ôi phá Tam Giang đó

Mù mịt trời sương lớp sóng mờ

Truông của nhà Hồ ai đã tới

Con người trước cảnh bỗng chơ vơ

Nương theo cánh gió chim về tổ

San sát hàng dương đổ bóng chiều

Bát ngát trông vời qua lớp sóng

Sóng dù hung dữ vẫn cô liêu

Trời cao lồng lộng mây man mác

Đứng giữa hư vô tưởng sóng đùa

Có phải con người là hạt cát

Nhớ câu đại mộng nhắc từ xưa.

 

Hà Thượng Nhân

 

+ Xử thế nhược đại mộng - Lý Bạch

 

CÒN NHỚ THỦY TRIỀU

 

Nhớ Người,vốc nắng vào thơ

Nâng cao âm vận,vàng mơ điệu buồn.

Nhớ Người,gọt nắng tà dương

Ủ đầy gối mộng lên hương tóc nồng.

Quê xa,năm tháng phiêu bồng,

Tìm nơi cánh phượng lời hồng môi em.

Ta về nhốt cả trời đêm,

Trong căn gác hẹp cho mềm tương tư.

Mưa đêm khắc khoải tháng Mười,

Nâng niu giấc ngủ,gọi mời chiêm bao.

Chia đều nỗi nhớ xanh xao,

Nửa phơi ngày nắng,nửa vào canh thâu.

Triều đưa con sóng bạc đầu,

Mãi ru điệu nhớ,đau màu tóc xanh?!

 

HẠO NHIÊN Nguyễn Tấn Ích

 

THƠ VICTOR HUGO

 

TRISTESSE D'OLYMPIO

3

Il voulut tout revoir l'étang près de la source,

La masure où l'aumône avait vidé leur bourse,

La vieux frêne plié,

Les retraites d'amour au font des bois perdues,

L'arbre où dans les baisers,leurs âmes confondues,

Avaient tout oublié !

 

Hắn tìm ao cạnh suối nguồn

Căn nhà,việc nghĩa cạn tiền hầu bao

Cội cây già cỗi cong queo

Những nơi ân ái khuất vào rừng sâu

Nụ hôn dưới gốc trao nhau

Cho hồn kết hợp cơ hầu lãng quên !

 

Lương Duyên Nam

 

XIN HÃY CHUYỂN CUNG

 

Từng giọt đàn khuya thánh thót rơi

Ngậm ngùi chi bấy hỡi đàn ơi !

Nỉ non ai khóc trên tơ đó

Tức tưởi chi cho phím nghẹn lời !

Có phải đàn thương nhớ cố nhân

Non sông hề nửa gánh gươm đàn

Xuân rồi Xuân đến tin xuân vắng

Nhạt khói lò hương lạnh gối chăn !

Có phải đàn thương nhớ cố hương

Đôi bờ ngăn cách mấy trùng dương

Bên đèn nhẹ lật từng trang sử

Oanh liệt hàng hàng chữ máu xương !

Âm điệu đàn ơi,nát cả lòng

Đớn đau theo mỗi tiếng đàn rung

Tay ngà ai đó đi trên phím

Xin hãy ngừng đi,hãy chuyển cung !

 

Cung Diễm

 

ĐÀN NGANG CUNG

TÚ LẮC Phụ Trách

 

ĐÂU CÓ AI NGỜ

 

Sở thú ờ Tứ Xuyên phải dùng thuốc Viagra để tiêm cho các cọp đực.
(Tin nghe đượ
c từ Little Saigon Radio)

 

Cọp vẫn sống ở miền sơn cước

Đố mấy ai dám vuốt râu hùm

Mệnh danh là chúa sơn lâm

Đó đây nghe thấy tiếng gầm đều kiêng

Sở thú ở Tứ Xuyên - Trung Quốc

Có nuôi đâu cọp đực dăm "ngài"

Trước là để khách xem chơi

Sau là để nối giống nòi hùm thiêng

Các "bà" cọp thành nghiêng nước đổ

Các "ông" hùm chẳng ngó chẳng nhìn

Cho nên sở thú Tứ Xuyên

Thuốc Viagra phải dùng tiêm cho hùm

Cọp thấm thuốc mới gầm mới thét

Mới đi tìm phái đẹp lân la...

Tưởng đâu chỉ có người già

Mới cần đến thuốc Viagra tăng cường...

Ai ngờ, cọp cũng...liệt dương!

 

Tú Lắc

 

TỚ CŨNG GIÀU TO

 

Gác tía lầu son nõ mấy tòa,

Cũng hay rủng rỉnh với người ta.

Chữ nong chật bị,vàng y đó,

Thơ chất đầy rương,bạc giấy mà !

Sẵn rượu,sẵn trà ưa khệnh khạng,

Có bầu,có bạn thích ngâm nga,

Việc chung đóng góp luôn sòng phẳng,

Nếu quẫn,mò vay túi vợ nhà !

 

Trình Xuyên

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002