Đại Chúng số 95 - Ngày 1 tháng 4 năm 2002

Duramax

PHÁI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT TIỂU BANG WASHINGTON PHÁT QUÀ TẾT CHO 1000 GIA ĐÌNH NẠN LỤT TẠI 4 XÃ RẤT XA XÔI THUỘC MIỀN TÂY VN

+ Nữ danh ca Phương-Dung đã lặn lội cùng Phái Đoàn đi suốt 3 ngày đêm bằng đường sông và bộ.

Cuối tháng 1 năm 2002 vừa qua, một phái đoàn đã mang số tiền 11 ngàn 20 Mỹ Kim do đồng bào tiểu bang Washington đóng góp, về Việt Nam trao tận tay 1000 gia đình nạn nhân lũ lụt tại 4 xã rất xa xôi thuộc 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Long An. Ngoài ra, phái đoàn còn thăm viếng Bệnh Viện Ung Bướu thành phố Sài-Gòn, để phát 120 phần quà Tết cho các bệnh nhân khốn khổ.

Phái đoàn về từHoa Kỳ gồm: ông Tony Lê Thành (Trung Tâm Nhân Điện Seattle), bà Nguyễn Thị Nguyệt, và nữ danh ca Phương Dung (từng được mệnh danh là "con nhạn trắng Gò Công").

Tại 3 tỉnh bị lũ lụt thuộc Miền Tây, phái đoàn đã di chuyển rất vất vả bằng đường sông và đường bộ liên tục 3 ngày đêm. Phái đoàn đã gắng sức đến 4 xã rất xa tỉnh thị, để phát quà tận tay cho đồng bào mỗi xã 250 gia đình. Phần quà Tết tặng mỗi gia đình nạn lụt trị giá 150 ngàn đồng Việt Nam, gồm có: 10 ký gạo ngon, 1 ký đường, 1/2 ký bột ngọt, 1 thùng mì gói, 1 bịch bánh, 1 bịch kẹo, và một phong bì 50 ngàn đồng, cùng một số quần áo cũ.

Phái đoàn đến 4 xã Miền Tây theo lịch trình sau đây:

- Ngày 22 tháng 1 năm 2002, phát 250 phần quà cho 250 gia đình nạn lụt tại xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Ngày 23 tháng 1 năm 2002, buổi trưa phát 250 phần quà tại xã Phú Lộc, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Buổi tối cùng ngày, sau khi phái đoàn di chuyển bằng ghe máy 3 tiếng đồng hồ, đã phát 250 phần quà, tại xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

- Ngày 24 tháng 1 năm 2002, phát 250 phần quà tại xã Thủy Tây, huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An. Tại đây, trước khi chia tay với các gia đình nghèo khổ Xã này, nữ danh ca Phương Dung đã phát biểu: "Thật tình chúng tôi đi rất cực khổ, nhưng mà tôi vui, tại vì tôi đã đến được một số vùng rất xa xôi mà tôi mong muốn. Chứ còn ở ngoài thị trấn thì không cần thiết lắm nhưÜ đồng bào ở đây".

- Ngày 26 tháng 1 năm 2002, phái đoàn đến thăm viếng Bệnh Viện Ung Bướu tại thành phố Sài-Gòn. Nhiều bệnh nhân bị cục ung bướu trên thân thể coi rất đáng thương. Tại đây, phái đoàn trao 120 phần quà (80 phần cho Khoa Nhi, và 40 phần cho Khoa Xạ Trị). Mỗi phần quà trị giá 60 ngàn, có: 1 bịch kẹo, 1 bịch bánh, và 1 phong bì 50 ngàn đồng.

Trở lại Seattle đầu tháng 2 năm 2002, Trưởng phái đoàn cứu lụt Miền Tây của Người Việt tiểu bang Washington, ông Tony Lê Thành đã báo cáo cùng Ủy Ban Cứu Lụt Miền Tây (gồm Saigon Radio SRBS, Trung Tâm Nhân Điện Seattle, và bà Chu Tri-Ơn) sự chi phí số tiền của đồâng bào Washington đóng góp, tổng quát sau đây:

- 1000 phần quà trao tận tay 1000 gia đình nạn lụt tại 4 xã thuộc Miền Tây: 1000 x 150 ngàn= 150 triệu đồng Việt Nam.

- 120 phần quà phát tại Bệnh Viện Ung Bướu: 120 x 60 ngàn= 7 triệu 200 ngàn.

- Tổng cộng chi phí 3 ngày đêm đi phát quà là 9 triệu 50 ngàn đồng. Chi tiết như sau: Tiền xe liên lạc các địa điểm phát quà 900 ngàn + Phương tiện di chuyển khi phát quà 3 triệu 500 ngàn + Thuế cầu đường, qua phà 500 ngàn + Ăn uống trong thời gian đi phát quà 1 triệu 250 ngàn + Phòng ngủ 400 ngàn + Quay video & chụp hình 2 triệu 500 ngàn.

Tổng cộng 1120 phần quà và mọi chi phí rất cần thiết cho Phái Đoàn (3 người) trong thời gian đi phát quà là: 166 triệu 250 ngàn đồng VN, tức 11 ngàn 200 Mỹ kim. Trong khi số tiền đóng góp bởi đồng bào hảo tâm của tiểu bang Washington là 11 ngàn 20MK. Như vậy, Phái Đoàn đã phải chi ra thêm 180MK (đó là không kể tiền vé máy bay khứ hồi Hoa Kỳ - Việt Nam do 3 vị trong Phái Đoàn tự bỏ tiền túi ra mua).

Đây được coi là một thành công tốt đẹp cho Ủy Ban Cứu Lụt Miền Tây tại tiểu bang Washington, bởi vì lần đầu tiên một phái đoàn Người Việt từ Miền Tây Bắc Hoa Kỳ đã đến tận các làng xã xa lắc tại Miền Tây VN, để phát quà tận tay các gia đình nạn nhân lũ lụt, mà không qua bất cứ tổ chứùc trung gian nào (kể cả nhà cầm quyền địa phương). Phái đoàn đã thực sự khổ cực khi thực hiện chuyến phát quà Xuân tại 4 xã quá xa thị tứ, trong số này lại có sự hiện diện từ đầu đến cuối chuyến phát quà nêu trên của một nữ nghệ sĩ rất có lòng đối với nỗi thống khổ của đồâng bào trong nước. Đó là Danh ca Phương Dung, hiện định cư tại Úc Châu.

Tưởng nên nhắc lại vào cuối năm 2001 vừa qua, giữa lúc dư luận đồng bào hải ngoại hầøu như bỏ quên hàng chục ngàn nạn nhân lũ lụt Miền Tây sau vụ khủng bố 911 tại New York, thì một số Người Việt tại Seattle đã ngồi lại với nhau để xúc tiến Chiến Dịch cứu trợ nạn nhân lũ lụt Miền Tây VN. 3 người đứng đầu Ủy Ban Tổ Chức này là thi sĩ Quốc Nam (Giám Đốc đài Saigon Radio SRBS, kiêm Chủ Bút nguyệt báo Đông Phương), ông Tony Lê Thành (Trung Tâm Nhân Điện Seattle), và bà Chu Tri-Ơn.

Ngoài phần quyên góp tài chánh qua làn sóng điện của Saigon Radio SRBS, Ủy Ban đã quyên góp các nhà hảo tâm trong vùng. Cao điểm của Chiến dịch là Chương trình Văn Nghệ & Dạ Tiệc tại nhà hàng Kim Điện (Seattle) tối Chủ Nhật ngày 18 tháng 11 năm 2001. Sau khi trừ một số chi phí tối thiểu, tổng số tài cháønh thu được qua Chiến dịch này là 11 ngàn 20 Mỹ kim. Sau đó, ỦÛy Ban đã nhờ một số quý vị tự nguyện mua vé máy bay về Miền Tây VN mang quà của đồng bào tiểu bang Washington phát cho cả ngàn gia đình nạn lụt. Ba vị có lòng này là ông Tony Thành Lê, nữ danh ca Phương Dung, và bà Nguyễn thị Nguyệt.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002