Đại Chúng số 93 - Ngày 1 tháng 3 năm 2002

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới

ĐÀN NGANG CUNG

Tú Lắc Phụ Trách

NHỚ TẾT QUÊ NHÀ

(Theo thể phú Đường luật)

 

Năm tháng tên bay thời gian thoi dệt

Xuân, vừa xuân đó, lúi húi sang xuân

Tết, mới tết đây, loay hoay lại tết!

Thầm nghĩ:

Thưởng xuân vui quá là vui

Lo tết mệt càng thấm mệt!

Nay:

Nơi đất lạ, tha hương kỳ túc, sầu đong dễ hết!

Nhớ lại:

Tưởng tết vui ngày cũ, đóa mai vàng, gió cúc thắm, ngát nhà trầm quyện thiêng liêng,

Nhớ Xuân biếc năm xưa, câu đối đỏ, bánh chưng xanh, khắp chốn tình gieo thắm thiết.

Nào là:

Sân ngõ khang trang

Cửa nhà sơn phết.

Kẻ sành gia chánh thì mứt bí gừng

Người yêu nữ công lại bánh in bánh tét

Xóm trên oang oát gà kêu

Miệt dưới phì phò lợn éc

Nổ đì độp, sân hồng xác pháo, lũ trẻ bi bô

Nhịp đong đưa, lá biếc um cành, đàn chim ríu rít

Se sua ba bữa tết, quần tây dài, giày vải trắng, trẻ càng tươm tất dễ coi

Ăn diện mấy ngày Xuân, khăn lượt đội, áo dài thâm, già lại chững chàng ra phết.

Suốt năm dài vất vả, áo mỏng trôn, quần đầu gối, nhọc nhằn mưa nắng bốn mùa

Ba ngày tết thong dong, chậu hoa thắm, chén trà thơm, thưởng thức hương xuân một tiết

Thăm hàng xóm, chúc nhau thịnh vượng, bánh mứt chào mời

Viếng bà con cầu được an khang, rượu trà đãi thết

Thân bằng nghĩa lại chặt bền

Quyến thuộc tình thêm khắng khít

Mỹ tục trời Nam

Thuần phong nước Việt

Lễ ngàn thuở trường tồn

Nếp cũ muôn đời bất diệt.

Thế mà nay:

Bon chen nơi khách địa, ngày đi làm, tối đi học, âu lo nghĩa tết chán phèo

Quần quật chốn tha hương, giờ là bạc, phút là tiền, hờ hững tình xuân nhạt thếch!

Thôi thì đành:

Phú Đường luật ngâm nga mấy vận, lếu láo mừng Xuân

Rượu Huých Ky nhấm nháp vài chung, gật gù đón tết!

 

TÚ LẮC

 

VƯỜN THƠ XƯỚNG HỌA

Hà Thượng Nhân Chăm Sóc

CÁNH HOA XUÂN NHỚ

 

Xuân trên cánh bướm về chưa?

Chừng như vàng nắng năm xưa về rồi

Nhớ tầng mây biếc chơi vơi

Phiêu diêu cánh én phương trời bay cao.

Xuân ơi! Xuân ở chốn nào

Vẫn cành mai thắm biết bao nhiêu tình

Nhớ xuân hay nhớ chính mình

Với mình nghe vẫn lung linh nắng vàng.

Dù mùa theo én bay sang

Hay mùa vỗ cánh xa ngàn trùng mây

Tình xa vẫn một xuân đầy

Nụ huyền vi nở trên cây hoa vàng.

Có đàn chim trắng bay ngang

Cho mùa lạnh đỏ lá bàng nhạt sương

Ai về cõi nguyệt quê hương

Mỉm cười dâng chút niềm thương mây trời.

Thân Thị Ngọc Quế

 

CÁNH HOA XUÂN NHỚ

 

Ai về ai có nhớ chưa

Cỏ non lối cũ ngày xưa đây rồi

Lòng ai có thấy đầy vơi

Con sông vẫn rộng khung trời vẫn cao

Tuổi thơ tình ở nơi nào?

Nửa đêm chợt tỉnh chiêm bao, ơi tình!

Vẫn mình nhưng chẳng phải mình

Tóc thề buổi ấy lung linh hoa vàng

Có con bươm bướm bay sang

Mây ơi! trời đất bạt ngàn là mây

Hái hoa giỏ ấy chưa đầy

Đưa tay ngắt giữa cành cây lá vàng

Gió đùa gió lại bay ngang

Lá rơi xuống đất bẽ bàng hơi sương

Vẫn còn lưu lại mùi hương

Mùa xuân còn nhớ còn thương nữa trời !

Hà Thượng Nhân

THƠ CUNG DIỄM

 

MƯA BUỒN

 

Trời buồn trời đổ mưa bay

Ta buồn không rượu để say thêm buồn!

Giăng giăng từng sợi mưa tuôn

Lê thê như kéo nỗi buồn vô biên

Mưa gieo từng hạt ưu phiền

Dòng tâm tư chảy vào miền thương đau!

Hạt mưa - không - hạt ưu sầu

Buồn chi trời cũng rơi châu sụt sùi

Lưng trời một bóng chim côi

Bâng khuâng đôi cánh giữa trời tha hương

Bên kia bờ Thái bình dương

Tre xanh, lúa ngát, quê hương một trời

Mưa buồn chi lắm mưa ơi

Trời mưa ? Không. Giọt mưa rơi trong lòng!

 

XUÂN NHƯ Ý

 

Gió thoảng hương xuân mới

Hoa nở sắc xuân đầy

Xuân bừng lên phấn khởi

Xuân điểm vạn tờ mây.

Xin chúc xuân như ý

Như nắng xuân chan hòa

Bốn mùa Xuân ngự trị

Dòng xuân đẹp gấm hoa.

 

Vân Nương (Paris)

 

THƠ NỐI TÌNH THƠ

 

Thơ nối tình thơ giữa khách thơ

Câu thần diễm tuyệt buổi thu sơ

Bút nghiên cách cảm càng vương vấn

Bạn hữu tri giao dám hửng hờ

Một tấm lòng son khôn thể nhạt

Ngàn hoa trang giấy vẫn hằng mơ

Ai cùng cảnh ngộ ai chung điệu

Chớ để tri âm mỏi mắt chờ!

Trình Xuyên

 

NGẮM HOA TRỜI

 

Trước sân đào muộn nở hoa

Giọt mưa thánh thót lời ca xuân buồn

Xanh xanh thảm cỏ nhung non

Nâng hoa xác pháo hương còn thoảng bay

Ngày nao thiếu nữ tựa cây

Bây giờ bóng dáng đâu đây đón chào

Màu hoa đỏ thắm thuở nào

Môi cười chắc cũng hồng đào như xưa.

Ngắm hoa trời nặng giọt mưa

Giọt rơi trên lá giọt rơi trong lòng

Bâng khuâng trời đất mênh mông

Âm thầm nhặt cánh đào hồng nhẹ vương

Nhặt hoa ấp ủ nỗi buồn

Buồn tình xa xứ, buồn thương quê mình

Buồn trông cảnh vật lặng thinh

Buồn hồn xao xuyến buồn tình xuyến xao...

Hoàng Duy

GỬI GIÓ

 

Ta muốn gửi làn gió

Cho cánh chim tung bay

Ta muốn theo chim ấy

Lên tận chín tầng mây.

Ta muốn gửi tờ giấy

Mang chữ máu đỏ tươi

Qua bức tường ngục tối

Đến cõi thế đầy người.

Ta muốn lời than thở

Theo gió đi khắp nơi

Và cả lời nói cuối

Tâm sự để cho đời.

Ta vẫn sống chơi vơi

Nơi trung tâm cơn bão

Nơi tận cùng cõi chết

Bầu bạn lúc cuối đời.

Duy Lam

 

NHÂM NGỌ: CÔNG CỦA NGỰA

 

Này Ngựa sinh ra để giúp Người

Kéo xe, xung trận, hoặc rong chơi

Ô Truy: Hạng Vũ vang sự nghiệp

Xích Thố: Quan Công nức tiếng đời

Việc chủ: muốn đồng bông trắng nõn

Công mình: thèm bãi cỏ xanh tươi

Đường xa ai biết chăm nom Ngựa

Chi ngại sao mà chẳng tới nơi.

 

Hải Bằng HDB

Allentown, Pa., Noel 01

 

 

Thơ Việt Dương Nhân

 

Marie-Colombe Bạch Thị Ngọc Sương và Bình Huyên chuyển Pháp và Anh ngữ

 

Hương Dĩ Vãng

 

Thoảng hương dĩ vãng trở về đây

Mà nghe nghèn nghẹn đáy tim này

Vụt lên những tháng ngày xưa ấy,

Lắm chuyện chua cay đắng ngọt đầy.

Sông hồ giun rủi chân bước mãi,

Xuôi ngược dòng đời mệt mỏi thay!

Ai nào chia xớt cùng ta hỡi!

Bởi hương dĩ vãng thoáng còn đây.

Đắng cay chua chát vui buồn ấy

Mặc tình con tạo xoay vần xoay

Từ lâu ta thả bay theo gió

Dĩ vãng hương xưa về đêm nay...!

(Ivry-sur-Seine, Gia-Tự Diệu-Thi 19 giờ 50 chiều thu buồn 15-11-1998)

 

le parfum du passé

(Hương Dĩ Vãng )

 

La brise d’un vol léger ramène la senteur du passé,

Le parfum de jadis emplit doucement ce coeur serré

Fait ressurgir le souvenir de ces jours dõautrefois,

Avec leur cortège de saveurs tendres et amères...

A travers plaines et montagnes, fleuves et rivières

La vie inlassablement porte sans arrêt ses pas...

Qui donc m’accompagnera, partagera ces tracas.

Ce parfum du passé, passe, revient...encore une fois

Douceurs, senteurs et saveurs douces et brủlantes

Changent au gré de ce Maýtre impitoyable ..

La brise emporte avec elle blessures, meutrissures,

Le parfum enivrant du passé hante la senteur ce soir...

(Interprèté et écrit en francais par

Marie-Colombe Bạch Thị-Ngọc-Sương)

 

 

Bygone Savour

(Hương Dĩ Vãng)

Bygone savour has been coming back here

That makes me feel in my deep heart painful.

In my memory old days old months appear

With those stories, bitter and sweet in full.

Rivers and lakes have urged my feet to go

Everywhere in my life with such tiredness

I can share with anyone I don't know

For bygone savour is always timeless !

I love to let God manage at his will

Those stories, bitter or sweet, sad or gay,

For them to continue existing still.

I love to greet bygone savour tonight

Which is coming back to me gracefully,

That I let fly freely away from me ...!

Bình Huyên (Dịch giả)

(Val de Marne, Khoa-Lệ-Tây 23 giờ 40 cuối đông 21-02-2002)

 

Những bài thơ "Tâm" VDN

 

Mài Tâm

Thắm thoát trôi. Trôi mấy mươi năm

Vẫn tay cầm bút viết âm thầm.

Văn chương chữ nghĩa không thông suốt

Vậy mà mãi moi óc mài tâmá!á!á!

(Los-Angeles, chiều 20-09-1996)

Tâm Nguyện

Nhục-vinh lên xuống bao lần

Áo bô, áo gấm cõi trần đã qua

Ngày nay ta hỏi cùng ta

Làm sao ở lại thiết tha với đờiá?

Mong tất cả đời êm đẹp

Dẹp tình riêng lòng chung tặng người người

Có bao nhiêu tỷ trên đời

Bấy nhiêu Tâm-Nguyện cầu người bình-an.

(France, Ivry s/Seine, đêm 22-08-1990)

Bình Tâm

Kính dâng Thầy Thích Minh T.

Bạch thầy con tĩnh mộng rồi

Mới hay là gió giữa đời bay nhanh

Cố quên những chuyện quẩn quanh

Giữ tâm Bình-Lặng cầu lành nơi-nơi.

Xã-Tâm

Hạ bút...

Xã-tâm con viết gởi Thầy,

Thân con Tứ-Đại dạn dày gió sương.

Thăng-trầm xuôi ngược mười phương,

Ngày nay xin gởi khói hương nương nhờ.

Nhứt tâm con nguyện tôn thờ,

Như-Lai Tam-Bảo đợi chờ mãn viên.

Khổ đau tai nạn triền miên,

Đó là con học vào miền nước TU...

(Germany, Hamburg S.M., hè 15-08-1995)

hoa tâm

Sáng nay bỗng thấy một cành hoa

Từ xa ẩn hiện bay là đà

Cánh hoa màu trắng trong tinh khiết

Tạm gọiá: Hoa Tâm cõi Ta-bà...

 

Thuyền Tâm

Thuyền Tâm trôi nổi biển đời

Chở bao dâu bể, chở người nạn tai

Chở ta những lúc đắng cay

Dạt xô sóng gió đêm ngày lênh đênh

Thành tâm khấn vái Ơn Trêná:

Phật, Trời hộ độ trở nên xuôi buồm

Giờ đây Thuyền được về nguồn

Cành-Dương, Cam-Lộ, sắc hồng khắp nơi.

Gươm Tâm

Bao lần nắm lưỡi Gươm Tâm

Chặt Anh tham dục, chặt Em tham tiền

Chặt bao tình ái cuồng điên

Chặt luôn những sợi ưu phiền đứt tan.

(Bạch-Am, 11 giờ 55 sáng 18-2-2000)

Rửa Tâm

Nhứt nhứt, như như chùi rửa tâm

Hằng ngày niệm niệm Quán-Thế-Âm.

Cho lòng không nổi cơn sóng gió

Thân xác được yên lúc "nghỉ nằm!"

(Ivrys/Seine, mùa Vu-Lan 16-8-2000

 

Ngàn đường một mình đi

"Cô Thân Thiên Lý Du"

Ngàn đường một mình đi

Chẳng buồn oán hận chi

Trót mang nghiệp quả ấy...

Ngại gì tiếng thị phi.

Ngày đêm... tâm niệm niệm

Lục Tựá: ... A-Di-Đà,

Cầu khắp cõi Ta-Bàá:

Cùng chung đường thẳng đến ...!

(Ivry s/Seine, nửa đêm 26-9-2000)

 

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002