Đại Chúng số 89 - Mừng Giáng Sinh 2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới

 

BÀI THƠ GIÁNG SINH

Tôi yêu ngày lễ Giáng Sinh

Đã đành vì nghĩa an bình thiêng liêng

Cũng còn chút kỷ niệm riêng

Của thời thơ ấu hồn nhiên thuở nào

Lễ đêm trầm, nến ngạt ngào

Du dương đàn nhạc len vào giấc mơ

Chợt choàng tỉnh giữa nhà thờ

Khi chuông dồn dập gần xa đổ hồi

Sang canh lễ đã vãn rồi

Người người lũ lượt cười vui trở về

Buâche de Noel, kẹo ê hề

Cháo gà...thêm cả xôi chè phương đông

Suốt năm tối mịt cây thông

Đêm nay cũng đỏ, tím, hồng...đèntreo

Trời sao lấm tấm trong veo

Tưởng như đưa vẳng tiếng reo thiên thần

Cánh tung trắng nõn hát mừng

Chúa sinh nghèo khó nơi hang bò lừa

Chết vì tội lỗi người ta

Mà sao Nhân Loại hận thù chưa nguôi?

Nguyễn Đúc Vinh

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002