Đại Chúng số 82 - phát hành ngày 15/9/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


ĐỌC BÁO DÙM CÁC BẠN

Ký Điệu ghi lại

1.- Người Trời (Người Giời) xuất hiện tại Hải Phòng:

Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm đến tối mịt, "người Trời" (Người Giời) đăng đàn thuyết pháp, hóa độ chúng sanh. Bệnh tình dù hiểm nghèo đến đâu, chỉ cần chịu khó ngồi thiền, uống nước lã, nghe giảng "Đao Giời" là tiêu tan hết. Đây là phần nhập đề của Báo Công An tại Hải Phòng.

"Người Giời" là một phụ nữ gầy gò, đầu cạo trọc, mặc áo nâu sòng. Tên thật là Đặng thị Nhàn, sanh năm 1949 tại An Hải, Hải Phòng. Học xong lớp 7 thì Đặng thị Nhàn xin làm thợ hàn tại Xí nghiệp cơ khí 1/5. Năm 1993 thì thị Nhàn xin nghỉ. Chồng của thị Nhàn đã 2 lần ngồi tù vì tội ăn cắp. Hai vợ chồng nghề nghiệp không ổn định, có 3 con. Thị Nhàn có sáng kiến nâng cấp căn nhà số 112, ngõ 169 Trần nguyên Hãn, Hải Phòng thành chùa tư mà không xin phép bất cứ cơ quan chức năng nào. Sau khi xây dựng xong, Đặng thị Nhàn tự xưng là "Thiên Tử" cùng đám con nhang đèn biến thành nơi chữa bệnh, thuyết pháp.

Đặng thị Nhàn từng nói với bệnh nhân: "Ta là Thiên Tử giáng thếâ cứu dân, cứu giúp nhân loại. Bệnh gì ta cũng chữa được hết, kể cả ung thư giai đoạn cuối... Khi ta nhìn là biết ngay bệnh nặng nhẹ, âm dương thế nào... nhưng phải chịu khó chờ đợi, cần nhất là thành tâm, mà tốt nhất là ngày nào cũng phải đến nghe ta giảng đạo giời. Nếu bệnh quá hiểm nghèo thì ta phải viện đến Ngọc Hoàng giúp."

Người Giời cũng khẳng định đã chữa khỏi rất hiều bệnh nhân, như bà Bá ở ngõ đường đã nhờ ta trị giúp, còn ông Đoàn vì không thành tâm nên vừa chết tuần qua...

Tờ báo viết tiếp, Người Giời mần ăn rất khấm khá, từ hơn 4 năm nay người ta ra vào chùa khá đông, nhất là ngày mồng một và rằm, rất nhiều người đến ngồi thiền, uống nước lã để chữa bệnh. Tuy nhiên hầu hếthọ đều là những người mang bệnh hiểm nghèo và tâm lý có bệnh thì vái tứ phương, nghe lời đồn tìm đến đây. Khi phát hiện mình bị lừa thì dấu và im lặng. Co ùngười vì qua tin vào việc chữa bệnh của Đặng thị Nhàn, nên mãi tới khi bệnh tình nguy kịch mới đi bệnh viện thì đã quá muộn.

Đặc biệt "Người Giời" còn có cả một mạng lưới tuyên truyền về khả năng chữa bệnh của mình nhằm thu hút khách. Trước đây, các cơ quan chức năng sở tại đã nhiều lần nhắc nhở đến, cảnh cáo Đặng thị Nhàn về việc hành đạo trái phép và chữa bệnh lừa bịp. Bản thân Đặng thị Nhàn cũng ký giấy cam kết không làm điều gì sai trái ảnh hưởng đến an ninh trật tự, song mọi việc vẫn không mấy thay đổi.

 

2.- Cạo sửa vé số, lừa gạt người bán vé số: Theo Báo Tuổi Trẻ 2001.

... "Tôi đang đứng bán vé số tại đường Ngô gia Tự thì một thanh niên đến xin coi số. Anh ta trúng 3 tờ, mỗi tờ 600 ngàn đồng. Anh xin bán lại phân nữa, tôi dò kỹ thì vé số thật, ai cũng nói là thật. Giờ đây bị trả về ghi là vé đã bị cạo sửa, tôi vừa giận, vừa khóc vì mất hết tiền để danh làm vốn và mua cơm nuôi gia đình 8 người..." Chị Xuyên thường trụ tại bến đường Hòa Hưng, Tp Hồ chí Minh đang đứng khóc tấm tức, chị bị lừa hết tiền nhà.

Theo một đại lý ở dường Cách Mạng Tháng Tám, người bán dạo bị lừa mỗi lần vài chục nghìn nhưng nếu là đại lý thì số tiền đó có khi lên tới cả triệu đồng. Anh Thanh, bán vé dạo trên đường Lê Duẫn cho biết: "bọn cạo sửa ngày càng tinh vi. Giờ tụi nó cứ cắt dán thủ công, rồi in bằng vi tính, mực chuyên dụng. Mắt thường không thể phân biệt được". Theo một cán bộ trả thưởng Công Ty Xổ Số kiến thiết Tp HCM, tiền còn làm giả được nữa là vé số. Mỗi kỳ phát hành công ty đều lưu lại cuống vé, đem vé trúng so sẽ biết thật hay giả. Vì vậy các địa lý và người bán lẽ không nên nhận đổi tiền cho khách lạ.

Chị Liên, đại lý vé số ở đường Bà Hạt (phường 9, quận 10) đề nghị vé không cần phải in hình diễn viên, ca sĩ to đẹp mà chỉ nên in nhỏ. Phần trống hai bên dành in một dãy số, ngày phát hành, số seri. Kẻ gian không thể cạo sửa chính xác tất cả các số nên người bán sẽ nhận ra bằng mắt thường. Ngoài việc sử dụng màu trung gian, các công ty tránh in vé ở nhiều nơi với hình ảnh trên vé khác nhau làm người bán khó phân biệt.

Hiện nay vé số được in theo hai cách. Kiểu Typo chi phí thấp, ít sai số, tuy nhiên dễ bị cạo sửa thủ công. Kiểu offset thì số thường được in chồng nhừng số nhỏ với màu mực trung gian như xanh chuối, đỏ boóc đô nên rất khó cạo sửa nhưng chi phí lại cao. Theo Giám đốc một công ty xổ số, kiểu bán vé hiện nay ở ViệtNam đã quá cũ và cũng là nguyên nhân nảy sinh ra nạn cạo sửa. Muốn giải quyết dứt điểm, có thể xử dụng cách phủ màng keo nylon lên bề mặt vé vì chỉ cần kéo lớp keo ra là số cũng bóc theo ra. Tuy nhiên chi phí in vé cao và vé thu về không thể tái chế được, nên việc này khó thực hiện được.

Nói về vé số, thì chúng ta nghe rất thường là vé số bị cạo sửa, thay vì lãnh tiền thì lãnh án tù vv..vv... nhưng hiện nay họ lừa những người bán vé số dạo với số tiền nhỏ. Chỉ tội nghiệp cho người bán vé số dạo. Hiện nay tại Thành phố Hồ chí Minh có rất nhiều người đàn ông trung niên bán vé số dạo. Các bạn biết họ là ai không? Họ là những cựu chiến binh của Miền nam Việt Nam Cộng Hòa, ngày xưa họ đã hy sinh vì đại nghĩa mà theo tiếng gọi non sông. Than thể tật nguyền, xã hội bỏ rơi còn trong khi đó những vị Tướng tá Tham Nhũng kể luôn Thiệu Khiêm ra ngoại quốc sống phè phởn trên nhung lụa trọn ngàn năm cũng không hết số tiền họ đem đi. Chỉ còn lại thân thể hình hài tàn tạ của cựu phế binh chúng ta. Họ bán vé số mà mua từng chén cơm... Với phần in ấn cẩu thả, họ bị lừa rất dễ dàng. Với số tiền không đầy $10 đôla USD, nhưng họ có thể bị tan sản nghiệp trong nháy mắt. Chánh quyền CSVN muốn có lợi nhuận nhiều nên họ in ấn rất bừa bãi. Có nhiều trường hợp trúng số đem đi lãnh thì họ cho là số bị cạo sửa...

Còn tại Hoakỳ thì sao? Cho ví dụ tại California. Với chương trình Super Lotto người trúng số chị được lãnh một phần rất nhỏ trong số tiền mà California thu được. Ví dụ: Calfornia thu được 100 đồng cho kỳ số số hàng tuần, thì Cali sẽ giữ lại 100 đồng, còn đưa cho bạn 100 đồng nhưng bạn sẽ phải đóng thuế rất nhiều.

Chuyện thú vị vừa rồi, tại North Califonia có một cặp vợ chồng trúng độc đắc một mình vé Super Lotto. Số tiền trúng lên đến $ 141 triệu USD (có nghĩa là California đã thu về được số tiền là $ 242 triệu USD rồi), vợ chồng may mắn ghi là Cash Value (nghĩa là lãnh nguyên gói, thay vì lãnh 26 năm liên tiếp). Vợ chồng được $ 41 triệu USD... nghĩa là tất cả số tiền vào túi California là $ 141 triệu USD + $ 100 triệu USD = $ 241 triệu USD).

Còn tại ViệtNam thì số tiền được lãnh nguyên gói, có thể bằng vàng hay bằng tiền mặt cũng được. Như vậy người mua luôn luôn chịu thiệt.

 

3.- Nhuộm màu Vàng cho Cá Trê Vàng. (Báo Công An Tp HCM):

Chúng ta biết trong các loại cá Trê, cá Trê Vàng rất ngon, thịt thơm bán rất được giá. Còn cá trê Trắng nhiều người cho là cá này chuyên môn sống trong những khu sình lầy ao tù có nhiều ngôi mã cũ, khi người ta đào huyệt hốt cốt tại những thửa ruộng sình lầy ngập nước, thì nhiều cá Trê Trắng chen chúc đầy hòm... Như vậy nhiều người sợ cá Trê Trắng.

Cá Trê Vàng chắc thịt, vây béo ngậy, được các nhà bán nuôi cá xem cá bán được giá nhất trong các loại thủy sản. Bán có lời loại cá này, nên nhiều con buôn lưu manh nghĩ ra trăm phương nghìn kế... nhuộm màu cá trê thành Vàng.

Sau khi pha bột màu vào thùng nước to, họ bỏ cá trê Trắng vàng thùng nhuộm phẩm màu này... nước phẩm ăn dính vào da bụng cá trê Trắng thành vàng nghệ rất đẹp mắt. Cá đổi màu vẫn sống được trên 10 ngày. Đủ thời gian từ chợ đến nhà bếp của bạn rồi.

Nhiều người thắc mắc làm gì có cá trê Vàng to bự như thế bao giờ, thế là người bán hàng bĩu môi nói rằng các bác không biết giờ đây nhiều nơi nuôi cá công nghệ rất khoa học, kỹ thuật... Thế là khách hàng vội im ngay vì vốn liếng khoa học kỹ thuật đâu có nhiều.

Một Chuyên viên Nuôi Trồng Thủy Sản của Thành phố Hồ chí Minh nói rằng ngày nay họ có trăm phương ngàn kế đễ qua mặt khách hàng, không có chi mà chụp bắt họ được. Nay cá Trê vàng đầy rẫy các chợ còn cá Trê Trắng thì không còn nữa, vì bị nhuộm mất hết giống rồi.

 

4. - Thái Tử NaUy vừa lấy vợ (báo Paris Match/ Pháp)

NaUy. Thái Tử NaUy Haakon cưới vợ, một cô hầu bàn. Cô này có con rơi, cô tên Mette-Marit Tjessem Hocbei. Quan khách chọn lựa khoảng 800 người, lên đài TV hàng triệu người xem. Dĩ nhiên đám cưới này không ai cho là đám cưới của Thế Kỷ hết. Năm 1955 thì có đám cưới Thế Kỷ của Ông Hoàng Monaco với Cô Grace Kelly. Đám cưới vô cùng trọng thể nhất hoàn cầu... Cô Grace Kelly là người đàn bà đẹp, có đức hạnh đóng nhiều phim loại lớn tại Hollywood. Sau đó họ có con, hình ảnh đều in trang nhất trên các báo chí Thế giới... Chung cuộc thì Bà Hoàng Monaco tử nạn xe cộ, mấy đứa con cũng không nên trò trống gì cho vương triều Monaco.

Rồi sau đó khoảng 1980 thì có đám cưới Thế Kỹ nữa. Lần này là chánh hiệu con nai vàng Hoàng Gia Anh Quốc. Thái Tử Charles và công nương Diana. Hình ảnh cạp tân giai nhân và nhà thờ làm hàng triệu con tim thèm muốn. Kết quã Diana tử nạn chung với tay chơi Playboy gốc Ai Cập. Xứ Anh có sự lạnh lùng tế nhị, nhưng trong thâm tâm dân Anh đều không thích cô Diana lấy một tên da đen mốc. mà ngày xưa xứ mình từng cai trị - AiCập.

Cho dù giòng họ này giàu có tiếng Âu Châu, nhưng không một vương triều nào muốn ban tước hiệu cho các tay Aicập này hết.

Tóm lại đám cưới mà khối báo chí gọi là Thế Kỷ thì sẽ lãnh đủ muôn vàn tai ương đổ dồn dập xuống đầu. Từ trước tới giờ sự liên hệ nam nữ giữa Thái Tử và cô gái hầu bàn này làm một đề tài chế diễu của các hoàng thân quốc thích vương triều NaUy... Cô hầu bàn này sanh năm 1973, cha ruột đứa bé gái này hiện đang ở tù vì tội buôn ma túy, nghiện ngập xì ke. Mặc dầu xứ NaUy và Thụy Điển là những nước tiền phong về tình dục. Họ xem sự quan hệ xác thịt của nam nữ như chuyện thông thường. Cha mẹ đi làm về nhà, thấy con gái mình đang ôm ấp với một tên... cà chớn nào đó... thì cha mẹ vẫn nên dững dưng, phớt lạnh và nên ra ngoài sau mà chăm sóc cây cỏ, muôn hoa sau nhà. Nạn sanh con rồi bỏ con vào nhà thương thí là chuyện thường. Chính phũ sẽ nuôi hết không lo gì, còn muốn giữ con thì chính phủ cũng O.K luôn. Xứ ít dân, không có lạm phát từ lâu không có dân Xì và dân Mỹ đen nghĩa là tội ác rất ít... nhưng dân chúng lại không thích nói đến chuyện lập gia đình. Hết mùa Thu là toàn thể xứ này đều ảm đạm thê lương, vì gần Bắc Cực nên lạnh kinh niên. Mùa hé nóng chỉ đếm được vài tuần lễ mà thôi. Biển cả thì nằng nặng màu đen xanh, klhông tắm được. Tại học đường trẻ em khoảng 10 tuổi là được trường học dạy về sinh lý, sinh dục học một cách rất cặn kẻ rồi. Nhiều phim được chiếu cho học trò xem có thể làm đỏ mặt những ông giáo già Á Châu. Chuyện đám cưới cặp vợ chồng này người ta tí thắc mắc hơn cặp tình duyên của Thái Tử Charles với một bà sồn sồn đáng tuổi Dì của Charles. Có nghĩa là ngồi trên ngai vàng như bà vua Anh Quốc chưa chắc lấy làm hãnh diện khi con mình... tự trét bùn vào giòng họ mình. Nhưng dân Anh vẫn tỉnh bơ, còn dân ÁChâu có đạo đức thì chịu không được rồi.

 

5.- Truyện Tình của Tổng Giám Mục Phi Châu và Bà bác Sĩ Nam Hàn. (báo Tình Thương Vatican)

Sau 3 tuần lễ tuyệt thực tại Cong trường Thánh Pherô tại Vatican /Rome / Italy. Bà vợ được phép gặp lại chồng bà trong một văn phòng bé nhỏ thuộc Vatican. Bà Maria Sung, làm Bác sĩ tại Nam Hàn, đã làm lễ thành hôn với Tổng Giám Muc da đen tạixứ Zambia, Tổng Giám Mục Emmanuel Milingo, 71 tuổi. Bay sang New York làm đám cưới tập thể do Mục sư Tin Lành người Đại hàn, Mục sư Sun Myung Moon chủ đạo Tin lành mang tên llà Unification Church. Sau đó Tổng Giám Mục nhận lời khuyên của sứ giả Vatican mà bay sang Vatican, rồi bỏ vợ và trốn trong Vatican luôn. Bà Vợ tuyệt thực, đôi lúc đòi quyên sinh. Câu chuyện tình kỳ cục, chàng rể tự động lấy vợ rồi bỏ vợ mà trốn trong tòa Thánh Vatican, làm thế giới chú ý rất nhiều. Nay sau khi gặp chồng và được sứ giả Vatican khuyên nhủ, nên bà Maria Sung đồng ý cho chàng trở lại đạo không làm khó dễ chồng nữa.

Hàng ngày báo chí thế giới đều đến ngay chỗ tuy?t thực của bà, kể cả đài BBC và đài VOA nữa. Nay Tổng Giám Mục xứ Zambia lên đài truyền hình Italy ngỏ lời xin lỗi dân ý về chuyện tình lẩm cẩm này của mình. Cực nhất là ông Đai sứ đại Hàn tại Italy, ông ăn ngủ không yên.

Còn mục sư chủ đạo Unification Church không hiểu có bùa phép quyền lực nào mà tín đồ càng lúc càng đông tại Nam Hàn. Ông và bà vợ mập xúng xính, mắt một mí, vẽ kiểu áo mão mũ nồi cho mình. Hình chụp lúc ông đứng trên một vũ đình trường (football field) tại Seoul / Krea thì thấy dân Nam Hàn quả thật có niềm tin... kinh khủng. Còn chủ đạo Sun Myung Moon đội nón tì lư rất cao, cạnh bà vợ cũng mặc áo trắng y như những người trên hành tinh xa lạ mà phim...Star Strek thường chiếu trên đài TV Hoakỳ cách đây hàng chục năm. Mục sư Sun Moon đã từng ở tù tại New Yrok vài tháng... vì tội trốn thuế và khai gian thuế nên Ông không muốn bành trướng đạo mình tại Hoakỳ nữa. Còn tại Nam Hàn thì tiền bá tánh mình vào túi mình là của riêng mình không ai có quyền hỏi đến. Hoakỳ thì khác. Đạo ông có tín đồ lên đến 4 triệu người (đó là báo cáo của nhóm ông). Còn dân Bắc hàn thì đã có một chủ đạo rồi. Ông này bị bệnh cam tích ỏng bụng, mắt vàng vì đau gan, có lần thay gan rồi. Ông này là chủ tịch nước bắc Triều Tiên. Từ xưa đến giờ ÁChâu vẫn coi toàn thế xứ Triều Tiên có nền văn hóa khá cao. Tại Seoul/ Nam Hàn chùa Hàn Quốc có tàng trữ trọn bộ Đại Trường Kinh của đạo Phật, sách nhiều đến gần 2300 quyển.

Những xứ theo Đạo Phật thì Trung Hoa và Nam Hàn này có đủ bộ đại Trường Kinh, còn Việtnam ta thì không có Bộ này.

 

6.- Ông chồng Đa Thê bị ở tù 5 năm. (Utah Chronic News)

Như tin loan từ trước đó vài số báo, Ông Tom Green bị tòa Utah phạt 5 năm tù ở vì tội đa thê. Đây là vụ án lớn nhất tại tiểu bang Utah này trong vòng 50 năm nay. Đạo Mormon tại Utah vô cùng mạnh, cho phép đàn ông có bao nhiêu vợ cũng được. Nhưng gần đây Tòa Tối Cao tại Utah cho rằng luật này sai nghĩa là ai có nhiều vợ sẽ bị ngồi tù. Viết như vậy nhưng chưa có chàng nào bị tòa phạt hết. Trừ chàng Tom Green mập bự này mà thôi. Ông có đến 5 bà vợ, bà trẻ nhất lúc đó làm vợ ông là 13 tuổi, nay có đến đứa con thứ 7 cho ông rồi. Lý do ông bị ra tòa và bị phạt vào tù gở lịch là ông nói rằng ông rất ngu xuẩn khi nghe lời thách thức của chương trình Talk Show do Larry mời lên đài tại New York... Rồi từ đó là đời ông bị khốn khổ, biết bao nhiêu phone gọi ngày đêm của mấy bà trong Hội Bảo vệ Phụ Nữ, rồi nhiều nữ dân biểu cứ lên Quốc Hội mà nói riết... cho nên Tào Utah chịu không nổi áp lực ngàn cân này từ các tiểu bang Hoakỳ nên phạt ông làm gương. Hiện nay tại nhiều vùng quê hẻo lánh của Utah cũng còn nhiều vụ này, nhưng cảnh sát làm ngơ vì... mấy cha nội này không dám lên TV mà thách thức công luận Hoakỳ.

Nên nhớ đạo Mormon tại Utah là đạo chánh tại đây, khó có đạo nào bành trướng nổi tại nơi đây. Họ cấm uống rượu, cấm hút thuốc, rồi cấm uống cà phê luôn, nếu cấm hết như vậy thì có ai mà theo đâu, nên họ cho phép có nhiều vợ. Thế là mấy trự đàn ông chọn đạo Mormon này là đạo cứu rỗi cho họ. Tiểu bang Utah rất giàu nhất nhì trong 50 tiểu bang Hoakỳ. Tội ác tại đây hầu như không có, dân tình hòa nhã, dễ thương. Tiểu bang Utah nằm trên tiểu bang Nevada (nơi có hai sòng bạc nổi tiếng thế giới là sòng bạc tại Las Vegas và Reno)... Trước đó F.B.I thường tuyển chọn nhân viên cao cấp làm việc cho FBI lấy từ bang Utah này nhiều nhất vì họ không biết uống rượu, không biết hút thuốc lá, và không biết uống cà phê... Chủ đạo Mormon khi lập đạo cho rằng kinh của chúa Jesus được thiên thần Gabriel chỉ cho chủ đạo đến khu rừng đào lên và có sách quý như vậy. Ngôi thánh đường lớn nhất Utah là Salt Lake City, Thiên thần Gabriel cầm kèn loa thổi, đứng trên nóc nhà thờ... tất cả đều bằng vàng y sáng chói lòa khi ánh sáng ban mai rọi đến.

Ký Điệu

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002