Đại Chúng số 82 - phát hành ngày 15/9/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


Những Vụ Nghỉ Hè Đến, Qua Đi, Rồi Sẽ Trở Lại:

DU KHÁCH VÀ BIỂN CẢ

Mạc Kinh

  • Hằng hà sa số các cống rãnh đô thị đưa mọi vật dơ, đồ phế thải hóa học ở các xưởng kỹ nghệ trút ra biển: hiểm họa sát hại đời sống con người là đây!

  • Các tầu dầu bị đắm trên đại dương nay đã trút hàng muôn ngàn tấn cặn khi vào hải cảng là thủ phạm đầu độc bãi biển...

  • Mối độc hại khủng khiếp còn đến từ các con tầu nguyên tử chất chứa phóng xạ chìm trong lòng biển đã vài ba thập niên qua....

Vùng biển là nơi thu hút mọi người chúng ta. Từ giới bình dân, trung lưu đến các nhà triệu phú, không mấy ai không ưa thích biển. Biển có một sức hấp dẫn kỳ diệu. Đối diện với biển, thân hình lồng lộng trong gió, nghe tiếng sóng vỗ đập vào ghềnh đá tung bọt trắng xóa, con người bỗng lâng lâng thanh thoát. Người ta cảm thấy mình thoát tục hay ít ra cũng trút bỏ được nhiều phiền muộn, âu lo.

Vào những vụ hè, khi những tia nắng chói chang buông tỏa, thật ít ai lại không tìm đường ra biển, vì khí trời nơi đây dịu mát, và nước biển trong lành. Nhưng có thật như thế chăng?

Trong vài thập niên gần đây khi guồng máy kỹ nghệ của khoa học tiến bộ như giông bão thì vô tình đã đem ô nhiễm đến cho biển cả một cách trầm trọng ngoài sự tưởng tượng. Và khi hàng năm, con số du khách tăng triển mạnh mẽ, từ khắp nơi đổ xô về biển rồi lơi là trong sự bảo vệ sự lành mạnh chung cái gia sản thiên nhiên quý báu ấy thì chính là lúc biển "lâm bịnh nặng", di hại vô bờ bến cho con người. Giới y học đã cấp bách báo động và kêu gọi mọi người, mọi giới hãy ý thức lại vấn đề, đồng thời đặt mục tiêu khẩn thiết, rộng lớn chung cho các chính phủ trên hoàn vũ phải có kế hoạch gìn giữ đại dương. Và, đại dương đây, được quy định thực tế ở các vùng ven biển chọn làm nơi nghỉ mát, quy tụ đông đảo khách du lịch.

Những Nguy Hại Trước Mắt Đang Diễn Ra Từng Giờ Từng Phút

Điều đáng sợ không thể tránh được, là từ các thành phố, những hệ thống cống rãnh đã dồn tất cả các chất ô uế của hàng triệu triệu người thoát ra biển! Người ta tính đổ đồng, cứ mỗi phút, có 200 thước khối "vật dơ" được đẩy tới ven biển, trong đó, khi đem phân chất đã có tới "5 triệu vi khuẩn" cho một lít nước cặn bã! Nào là phân, thực phẩm ung thối, nào là đàn đống chuột bọ mà thịt rữa nát bấy cùng dầu cặn, hóa chất phế thải từ các xưởng máy loại ra ....

Vậy nên, số du khách càng tăng, người tắm biển càng nhiều thì hậu quả mắc bệnh cũng không hiếm. Các bác sĩ làm việc ở các bệnh viện thuộc thị trấn nghỉ mát đã thống kê được một số bệnh phổ thông nhất: sưng gan (hépatite virale), tiêu chẩy, đau ruột, nổi mụn nhọt, sưng vòi dạ con (salpingite), lở miệng, đau mắt, đôi khi bị bịnh thời khí như đã xẩy ra ở thành phố Naplas gần đây. Lại cũng có trường hợp bệnh nhân vì tắm biển mà bị nhiễm trùng bại xuội (polismyélite) cùng chứng hoại thư (vùng thịt bị thối, gangrène) nếu chẳng may ở cơ thể có vết thương chưa lành.

Ngày nay, nhiều nhà bơi lội vùng biển cho rằng, muốn tìm sự trong lành thật sự, người ta phải ra xa bờ từ 500th đến 1000th . Thế nhưng, lại đã có một số bi quan hơn, dựa vào những tài liệu được đúc kết và theo dõi nhiều năm qua thì kết luận là phải cách bờ biển 3 hải lý mới tìm được mặt nước biển trong xanh. Thông thường, với mắt nhìn, đôi lúc người ta lầm tưởng ... nước biển ở xa bờ một chút đã là trong suốt lắm rồi. Có điều, đâu có nghĩa là nó "sạch" và "lành"!?

Ngoài cống rãnh thoát ra biển, những cơ quan y tế công cộng nơi vùng nghỉ mát đã phải giật mình về sự thiếu sót ý thức "bảo vệ chung" ở phía du khách. Có những khoảng bãi bể ngay ven bờ, chỉ sâu độ non 10th nước, các đội nhân viên trách nhiệm đã vớt lên không biết bao là "giấy vệ sinh" - băng vệ sinh phụ nữ, hàng tạ lon tóc và hàng trăm thứ lỉnh kỉnh kể không xiết ...

Bờ biển Côte d'Azur nước Pháp nổi tiếng là thế mà cho đến nay vẫn chưa được trang bị đúng tiêu chuẩn để chống lại trạng thái ô nhiễm độc hại nói trên. Đây chỉ là mới đề cập đến "người". Vậy còn đối với các loài hải vật, san hô thì sao? Theo báo cáo của cơ quan Hải Dương Học đặc trách bảo vệ bờ biển Địa Trung Hải thì chỉ nội trong 2 năm qua, khi dùng tầu ngầm "Neze" lặn xuống khảo sát, họ đã phải giật mình ghi nhận là ở độ sâu 150th , suốt một giải ghềnh đá mênh mông, mọi sự sống đều bị hủy diệt. Tất cả loài san hô đều ở trong tình trạng ...chết! Chết, vì nước biển bị ô nhiễm

Vẫn Còn Một Hi Vọng Ơû Ngày Mai

Các nước trong cộng đồng Âu Châu đang tích cực tìm cách đối phó với tình huống báo động trên đây. Sự kiện không khí và nước biển bị nhiễm độc gia tăng tại các thành phố và các vùng biển du lịch là một vấn đề trọng đại, phức tạp, rất khó 'thanh toán". Nhưng, nhiều ngân sách khổng lồ với những kỹ thuật tinh vi, hiện đại, đã được ưu tiên dự trù để đem ứng dụng. Người ta vẫn quả quyết tìm ra phương pháp khoa học tốt nhất, không cứ chỉ là bảo vệ cho hiện tại mà còn chuẩn bị cho vài năm sắp tới, vì theo ước tính, hàng năm, ở các vùng ven địa trung hải sẽ có khoảng gần 200 triệu xe hơi ngày đêm lưu thông vàsố du khách lui tới nghỉ mát không dưới 200 triệu người!

(Tài liệu của Đại Chúng)

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002