Đại Chúng số 79 - phát hành ngày 1/8/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


THƯ TÒA SOẠN

Kính thưa quí văn thi hữu, kể từ ngày chúng tôi ra thông báo thành lập Hội Ai Hữu Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Hải Ngoại cho đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận tất cả 130 văn thi hữu khắp nơi trên thế giới ghi danh tham dự.  Chúng tôi hy vọng số lượng văn nghệ sĩ xin gia nhập có thể cao hơn nữa trong thời gian tới.  Khi thành lập HAHVNSVNHN, chúng tôi không thể hấp tấp tổ chức đại hội ngay mà phải thận trọng cân nhắc kỷ lưởng để tất cả các anh chị em đã ghi danh tham dự hoặc chưa tham dự có thời gian suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định.

Có một số anh chị hỏi: “Chúng ta có quá nhiều hội đoàn rồi thì tổ chức thêm một hội nữa để làm gì? Có cần thiết hay không và liệu chúng ta có làm tốt hơn hay cũng lắm chuyện rắc rối như những hội khác?”.  Câu hỏi rất xác đáng và rất đáng được hoan nghênh.  Như quí vị đã biết, thành lập hội không khó, chỉ sợ là chúng ta thiếu lòng thành, thiếu đoàn kết, ham danh lợi, chia bè kéo cánh, không biết tôn trọng điều lệ, khinh rẻ anh em bạn bè thì hội đó không xứng đáng để tồn tại.  Trước khi đứng ra thành lập HAHVNS, chúng tôi đã có một mục đích rất rõ ràng: Hội phải thực sự phục vụ cho từng hội viên, quan tâm, chăm sóc và thăm hỏi nhau thường xuyên trên báo chí, trên email, thư từ, điện thoại...Tất cả tài chánh, quyền lợi của hội sẽ được chia xẻ cho tất cả hội viên.  Có như vậy, mới tránh được tình trạng tranh ăn, tranh quyền trong một tổ chức dù lớn hay nhỏ.

Ban tổ chức cũng nhận được thư của ông Vũ Quốc Hưng, Vân Uyên, Hà Ngọc Bích, Ngọc Thanh, Hà Lan Phương, Hồ Trọng Khôi, Nguyễn Văn Aùi, Dương Việt Nhân (Paris). Những ý kiến đóng góp của quí vị là một viên ngọc quí đối với chúng tôi.  Chúng tôi vô cùng hoan hỉ đón nhận sự tham gia của tất cả quí vị và cũng vô cùng tri ân tất cả những văn thi hữu chưa thật sự muốn tham gia vào hội.  Bài vở của quí vị, chúng tôi sẽ chọn lựa và giới thiệu với bạn đọc trong những số báo tới. Kính gởi đến tất cả quí vị lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, an lạc. TBĐC xin đa tạ sự đóng góp tích cực của vợ chồng nhà văn Bình – Huyên về bài vở và làm chiếc cầu nối liền mối giao cảm của anh chị em văn nghệ sĩ ở Paris với TBĐC.

Từ ngày TBĐC ra đời cho đến nay, đã có rất nhiều văn nghệ sĩ đóng góp bài vở. Một số vẫn còn tiếp tục cộng tác với ĐC nhưng cũng có một số vì lý do nào đó đã không còn tiếp tục cộng tác với chúng tôi. Chúng tôi vẫn không quên quí vị và mong sẽ nhận được thư từ, bài vở, ý kiến của quí vị gởi đến. TBĐC vẫn nhớ nhà thơ Đào Nguyên và giáo sư Vũ Đức.  Mong chúng ta có dịp trao đổi để hiểu nhau hơn.

Trong bài viết “Đừng Hỏi Tại Sao?” Người Biên Tập Thứ  Chín đã đề cập đến tình trạng chảy máu chất xám của các nước XHCN trong đó có Việt Nam và Nga (thời kỳ chiến tranh lạnh).  Những nhà bác học xuất sắc của Nga đi về đâu?  Một khối lượng chất xám khổng lồ vô giá đó đã làm ngạc nhiên các nước Tây Phương. Họ đã làm đảo lộn mọi suy nghĩ của người Mỹ. Riêng Việt Nam, đội quân thất nghiệp cao nhất bây giờ là giới trí thức. Càng học giỏi, càng có tài càng thấm thía nỗi đau của đất nước.  Chỉ có con ông cháu cha “không học cũng làm đại uý”.

Thưa ông Trần Văn Trọng, chúng tôi hiểu tâm trạng của ông.  Cũng vì lòng yêu nước và sự phẩn uất chất chứa trong tim từ lâu mà hôm nay ông đã lên tiếng. Chúng tôi cũng có tâm trạng như ông.  Chúng ta đau đớn bỏ nước ra đi, làm thân ăn nhờ ở đậu trên xứ lạ quê người. Khi chết đi, thân xác chúng ta trở về với cát bụi và nắm xương tàn đành gởi lại nơi đây.  Miền Nam, mảnh đất giàu tiềm năng, có lực lượng quân đội hùng mạnh, có những người anh hùng hảo hán, tiết tháo, trung thực, rộng lòng vị tha, dám hy sinh cho đại cuộc... Nhưng cuối cùng họ đã bỏ thây nơi chiến trường, trong các trại tù cải tạo từ Bắc vào Nam. Họ chết một cách tức tưởi trong sự phản bội của đồng đội, những kẻ ăn trên ngồi trước nối giáo cho cộng sản để rồi hậu quả của ngày hôm nay toàn dân phải gánh chịu. Chúng tôi biết, nếu mình đụng đến những thành phần “cặn bả” của nhân dân thì chúng sẽ không tha hoặc để cho chúng ta ngồi yên. Nhà văn Thinh Quang, người cố vấn hiền hậu, tốt bụng và rộng lượng đã lo ngại nhiều cho thân phận chúng tôi.  Nhưng ông Trọng ơi! Người tiết tháo đôi lúc xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.  Nếu chúng ta đánh dấu một sự thật của lịch sử mà bị sát hại thì may kia những người trẻ tuổi, cương trực họ sẽ viết lại một trang sử mới.  Có phải chăng đời chúng ta đang tàn với thời gian và vận nước cứ nổi trôi, tóc đã bạc trắng mà lòng chưa yên vui vì lo lắng cho non nước.  Và biết đâu Thượng Đế sẽ gọi chúng ta về hầu ngài trong nay mai. Chúng ta muốn hét lên cho thật lớn và cất lên tiếng than với cao xanh “VÌ SAO ĐẤT NƯỚC MÃI ĐIÊU LINH?”.  Chúng tôi muốn đánh thức hồn thiêng sông núi, để tất cả người Việt Nam Quốc Gia và Cộng Sản hãy thức tỉnh hiểu được thực trạng của đất nước. Họ phải có lòng ăn năn hối cải, biết nhận lấy trách nhiệm sai lầm của mình và tìm một phương thức tốt nhất giúp đất nước khỏi rơi vào nanh vuốt bọn Trung Cộng.  Tổ quốc vẫn là nơi thiêng liêng nhất, vẫn ngàn năm sừng sừng với thời gian.  Chỉ có lòng người hay đổi trắng thay đen.  Còn đất nước tức còn tất cả, mất đất nước thì còn gì đề tranh giành. Khi chúng tôi viết thư cho ông cũng là lúc đọc được bài viết “NGUỒN NƯỚC-MỐI ĐE DOẠ CỦA NHÂN LOẠI, MẦM TAI HOẠ CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM KHI DÒNG MEKONG BỊ ĐẬP CHẮN” của nhà báo Trương Quang làm chúng tôi lo lắng và buồn. Càng ngày nước chúng ta càng bị bão lụt, thiên tai liên miên.  Đó là hậu quả của nạn phá rừng bừa bãi để đem bán cho ngoại ban lấy ngoại tệ bỏ túi làm giàu của những tay cán bộ CSVN.  CSHN phải nhìn nhận những tội lỗi nầy đối với lịch sử. Những trận bão kinh hoàng vừa qua đã chấn động toàn thế giới.  Hôm nay, hoạ “CON RỒNG ĐỎ BẮC KINH” đang hung hăng phun lửa. Biển đông dậy sóng, Trung Cộng đã chiếm Hoàng Sa va thò bàn tay máu mong chiếm cả Trường Sa, hai hòn đảo quyết tử của biển Đông. Trung Cộng vẫn nuôi mộng bá quyền trên toàn cõi đông dương. Đầu thế kỷ 21, Trung Cộng sẽ xây đập triệt dòng thượng nguồn sông Cữu Long: “CỮU LONG CẠN NƯỚC, HẬU QUẢ KHÔN LƯỜNG CHO DÂN TỘC TA”. Những việc ngạo mạn, chơi xấu, chơi ác, cậy lớn hiếp nhỏ, chèn ép những nước láng giềng là một việc làm chúng ta cần phải hiệp lực nhau lại để chặng đứng. Nếu muốn đấu tranh cho quyền lợi và sự tồn vong của đất nước, chúng ta phải liên kết lại để lên tiếng với thế giới nhằm ngăn chặn hành động chó má của bọn Trung Cộng cứu lấy đồng Bằng Sông Cữu Long, vựa lúa nuôi sống dân ta đã bao đời.  Chúng ta vẫn mong Cộng Sản VN thức tỉnh và người Việt Quốc Gia có một hành động thiết thực: “VÌ TỔ QUỐC HAY VÌ QUYỀN LỢI CỦA HAI PHE? NẾU DÂN TA BỊ TIÊU DIỆT THÌ CÒN AI ĐÂU ĐỂ ĐÒI CAI TRỊ VÀ GIẢI PHÓNG?”.  Bài toán nầy chưa có đáp số. Chỉ có lương tâm và tình yêu quê hương thật sự mới giúp cho họ xoá bỏ tất cả tham vọng, hận thù kéo dài triền miên làm cho cả dân tộc đau khổ. Trước hết nhà cầm quyền CSHN phải biết ăn năn hối cải, tìm một con đường sinh tồn cho toàn thể dân tộc VN trong và ngoài nước đứng bên nhau chặn đứng thảm hoạ của Trung Cộng.  Lẽ nào ta thờ ơ? Đọc cho hết bài viết nầy để lòng từ bi của Đức Phật soi sáng khối óc và ngu muội và trái tim sơ cứng của nhà cầm quyền CSHN.  Thân gởi lòng  kính trọng của chúng tôi đối với ông Trần Văn Trọng và cám ơn bài viết của nhà báo Trương Quang đã đánh lên một tiếng chuông cảnh tỉnh mọi người VN trong và ngoài nước.  HÃY CỨU LẤY DÂN TỘC VN!

TBĐC cũng đã nhận được bài thơ “Xú Danh” của Hoàng Hùng và sau đó là ba bài hoạ của nhà Dương Tử Giang: Thằng Tôi, Thôi Đừng, Tội Gì?. Bốn bài thơ nầy muốn nhạo báng những kẻ gì ham danh lợi mà chịu làm thân trâu ngựa cho bọn người bất nhân. Cám ơn sự cộng tác của Hoàng Hùng và Dương Tử Giang (Toronto).

Chúng ta cũng lắng nghe những tiếng tơ lòng của nhà thơ Phan Khâm trong bài “Cung Đàn Mộng Mơ” và hình dung tình yêu đang nở rộ trong trái tim người đang yêu và cho mãi đến về sau tiếng mưa rơi hôm nào còn vương vấn đâu đây.

Đi tìm sự dịu dàng, dễ yêu và sự thông minh của một người phụ nữ thật hiếm có trên thế gian nầy.  Xung quanh chúng ta cũng xuất hiện  những đoá hoa thơm mà chúng ta không bao giờ biết trân trọng, yêu quí. Hôm nay, trên trang giấy nầy lại muốn viết những lời thân thương gởi đến NhàVăn Phạm Thị Quang Ninh, một phụ nữ thông minh, nhạy cảm, kiên nhẩn và biết tự trọng. Bà là một mẫu người phụ nữ VN đáng được trân trọng. Hay tin thân mẫu bà qua đời toàn thể BBT và Ban Trị Sự TBĐC thành thật chia buồn. Lá thư bà gởi sang cho chúng tôi thật đáng yêu.  Kính chúc bà luôn bình tâm, an vui, khoẻ mạnh.

Cụ Mộng Tuyền nữ sĩ trong số 79 sẽ trả lời thư ông Lê Hồng Vũ (qua Bạch Hạc Washington D.C), cháu Vũ Thanh Bình Brookhurst Orange County, ông Hà Thái Bạch tự Bạch Monterey Park CA, ông Lại Đức Thuỳ Miên Timber N. Humble TX., bà cụ Lý Đại Nguuyên Orange County, ông Nguyễn Trọng Phùng Maryland (qua Quỳnh Liên Spring), cụ Quan Thuỷ Văn Townsend, Worcester,MA 01609 (qua Thái Chu Trương PA.), bà Lê Anh Thư  ở San Jose. Cảm ơn cụ Mộng Tuyền nữ sĩ và sự quan tâm theo dõi của quí vị độc giả.

Nghe tin Tú Lắc vẫn... say bài vọng cổ Sài gòn nên nữ sĩ mần thơ chua đã tạm thời thế vào chỗ trống cho hợp lý.  Không biết Lý Thu một tháng đi đám cưới bao nhiêu lần mà sợ muốn le lưỡi luôn. Bởi dân An Nam làm gì cũng nhất, nhất là xài giờ “dây thung”. Tiệc cưới mời 5giờ thì phải chờ đến 7,8 giờ mới được ăn. Có khi đói quá thì phải mò ra tiệm “...Ra hàng bên ăn đở tô mì. An xong buồn ngủ muốn về...” nhưng làm sao về được khi...”...mấy ông lớn tuổi cằn nhằn...” thôi thì cúng cho xong “Sáu trăm Eách Eách Aây”.

Vườn Thơ Xướng Hoạ sẽ giới thiệu đến bạn đọc bài thơ : Thơ Thiên Nam Động Chủ, Nửa Cuộc Tình  của Tấn Ích; Gối Mộng của Hồ Công Tâm, Cơm Tấm của Mộng Đài- Quảng Thuận và bài viết Đôi Bạn của Quảng Thuận.

Chúng tôi cũng nhận được tập thơ “Bên Bờ Vực Thẳm của Bát Vân Minh Hải. Cảm ơn sự cộng tác của nhà thơ. Chúng tôi sẽ chọn lọc và đăng tải trong số báo tới.

Kính chào Trương Thị Quỳnh Hạnh, chúng tôi đã nhận được bài “Mùa Hè và Aâm Nhạc” của bà.  Chúng tôi cảm ơn bà đã gởi bài cộng tác với TBĐC. Kính chúc bà luôn khoẻ mạnh, bình an.

Trong số báo 79, cô giáo Ngọc sẽ giới thiệu một món ăn mới mà nghe xong đã thấy thèm. Đó là một món ăn mới rất độc đáo của người Thái “Canh Chua Thái Lan”. Các bạn đọc thích trang nữ công gia chánh có thể thư về cho TBĐC hoặc có thể giới thiệu cho độc giả thêm những món ăn mới lạ. Xin chân thành cảm tạ cô giáo Ngọc.

Kính chúc quí vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc.

Đại Chúng

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002