Đại Chúng số 57 ngày 1/9/2000

VŨ TRỤ VÀ LỊCH SỬ TIẾN HÓA CỦA LOÀI NGƯỜI

THỰC SỰ CÓ NƯỚC TRÊN SAO HỎA

Thinh Quang

Hiện nay khoa học thực sự đi sục sọi tìm đời sống ở ngoài hành tinh, không còn đặt ra giả thuyết hoặc nêu câu hỏi là "có hay không đời sống ngoài quả đất chúng ta đang ở?!" Theo nguồn tin của hãng thông tấn Reuters loan đi từ Hoa Thịnh Ðốn cho biết:"Các nhà thiên văn học tại các Trung Tâm Không Gian NASA tiết lộ rằng đã tìm thấy bằng chứng về nguồn nước tràn trên bề mặt Hỏa Tinh, điều này cho thấy có thể có cuộc sống trên ngôi sao Hỏa hoặc đã có trước đây.

Nguồn tin này đã gây sửng sốt cho các nhà khoa học, lâu nay họ chỉ tin là có nước trên sao Hỏa thật nhưng chỉ xuất hiện dưới thể đặc ở bề mặt của Hỏa Tinh hoặc tại các cực hai đầu Hỏa Tinh mà không là thể lỏng. Sự khám phá có nước trên sao Hỏa cũng đã làm cho NASA khá bận rộn. Trong năm 1999 đã bị mất liên tiếp hai phi thuyền thám hiểm nhưng sẽ phóng lên phi thuyền khác lên thám hiểm trở lại vào các năm 2003 và 2005. Cơ quan NASA cho biết ?lần này có thể sử dụng người máy đáp xuống bề mặt Hỏa Tinh.

Các cuộc thám hiểm và thăm dò bề mặt Hỏa Tinh trước đây không tìm thấy bằng chứng nào về chất lỏng,từ các con kênh cho đến hồ hoặc biển. Ðiều này không gây ngạc nhiên cho các nhà khoa học vì nhiệt độ trên Hỏa Tinh đang lạnh dưới 60 độ (tương đương 53 độ C âm) mặc dù nhiệt độ ban ngày giữa đường xích đạo có thể đo được 80 độ F, tương đương với 27 độ C. Theo đài BBC loan tin trong một bài được đăng trong tạp chí Science hôm thứ Nam rằng các nhà thiên văn loan báo đã tìm thấy những bằng chứng đáng tin cậy chứng tỏ rằng trên mặt Hỏa Tinh có những nơi có nước chảy. Ðây là một phát kiến hoàn toàn mới mẻ và bất ngờ so với trước kia. Người ta vẫn cho rằng trong quá khứ Hỏa Tinh đã từng có nhiều nước nhưng đến nay nếu có còn lại thìcũng chỉ là dưới dạng băng giá hay ở sâu dưới lòng đất chứ không thể có nước lỏng trên bề mặt hành tinh.

Hai khoa học gia Michael Malin và Kenneth Edgett trong bài viết trên tờ Science cho biết phân tích những hình ảnh do phi thuyền quỹ đạo Mars Global Surveyor chụp được từ tháng Ba năm 1999, cho thây có những nguồn nước chảy trong các khoảng đất trũng sâu trên mặt Hỏa Tinh, mà các nhà khoa học nhận thấy nơi đó toàn là những rãnh và đất chuồi còn dấu rất mới, có nghĩa là chỉ trong khoảng thời gian ngắn gần đây. Bài báo không thấy xác định là có nước mà chỉ nêu lên một số bằng cớ chứng tỏ có nước trên mặt sao Hỏa mà thôi. Hai phi vụ kế tiếp vào những năm 2003 và 2005 phóng lên thu thập các dữ kiện và phát về trái đất sẽ có người máy. Người máy này vừa được nhắc nhở đến là mẫu "robot" đầu tiên của thế giới chuyển động nhờ có các bắp cơ nhân tạo đã được đưa vào hoạt dộng và được NASA đưa lên Hỏa Tinh để thu thập các mẫu đất đá, khoáng chất. tên của con robot này được gọi là BIROD, do các nhà khoa học tại trường Ðại học Arizona thiết kế và chế tạo.

BIROD tức con người máy khôn ngoan này có hai chân nằm ở phía trước cùng với hai bánh xe cố định nằm ở phía sau. Ðược biết hai chân của nó là hệ cơ có gắn các bắp cơ nhân tạo. Các cơ này sẽ tạo nên các chuyển động định hướng khi mà dòng điện phát ra từ trong "dây thần kinh" nằm chằng chịt trong các bắp thịt... bằng kim loai của nó. Ðược biết con BIROD được chế tạo khá đơn giản so với các con robot khác từng hoạt động trong suốt thời gian qua. Ðó là lời tuyên bố của giáo sư Kumar Ramohalli. BIROD chuyển động trên nguyên lý sinh vật học cho nên nó có thể hoạt động một cách thật dễ dàng và thoải mái nữa ngay tại những khu được xem là "cấm kỵ" đối với ronbot sử dụng bánh xe và hơn thế nó có khả năng mang được một lượng hàng hóa hàng 17.000 lần so với trọng lượng của nó. Ngoại mang được cả khối lượng nặng nề đó, BIROD còn có thể hoạt động bình thường trong môi trường đầy cả bụi bặm mịt mù nếu gặp phải. Ðược biết ROBOD chế tạo từ vật liệu đặc biệt, do đó nó có trọng lượng và kích thước rất khiêm tốn, nhờ vậy mà khi vào nằm trong phi thuyền con thoi nó cũng chỉ chiếm một khoảng không gian khiêm nhường. Ðặc biệt các mẫu BIROD sau này do được gắn thêm nhiều chân hơn cho nên có khả năng hoạt động tự lập, có nghĩa nó độc lập trong việc di chuyển không chịu phụ thuộc của các máy móc khác hay dưới sự điều khiển ở trên mặt đất. Ngoài những đặc tính kỳ diệu như trên nó còn có khả năng "hoạt động sinh học" chẳng khác các loài bò sát. Trường hợp nó bị mỏi mệt vì hoạt động quá nhiều, có nghĩa là do hết năng lượng điện, nó tự động nằm nghỉ ngơi cho đến khi khỏe lại, tức là các tế bào quang điện lại trở lại có đầy đủ năng lượng và cho dòng điện chạy vào cơ.

Các nhà thiên văn học ghi nhận thêm bằng chứng tìm thấy một cơ cấu chứa đựng 250 triệu lít nước,tương đương 66 triệu ga lông, có thể cho 100 người dùng trong vòng 20 năm. Và gần đây nhất, khoa học phát giác một thái dương hệ khác ngoài thái dương hệ của ta. Nhiều nhà khoa học đã phỏng đoán là dải tinh vân cầu (Ring of Dust) bao quanh một thiên thể trông giống như thái dương hệ của chúng ta.

Họ mô tả dải tinh cầu này trông như vòng đai sao chổi bao quanh Thiên Thể Pluto tức Tử Vương Tinh và Thiên Thể Neptune tức Hải Vương Tinh. Trước hiện tượng dải tinh vân cầubao quanh một thiên thể khác gần địa cầu của chúng ta, điều này khiến cho các nhà khoa học nghĩ đến một thái dương hệ khác nữa. Mặc dù họ chưa có bằng chứng gì rõ ràng về các hành tinh bao quanh hiện tượng này, nhưng họ đã nhìn tận mắt nhờ xuyên qua viễn vọng kính của trạm quan sát Hạ Uy Di - một vệt dài sáng rực nằm giữa tinh vân bao quanh thiên thể Epsilon Eridani là một trong mười ngôi sao tiếp cận với trái đất chúng ta đang ở. Ðặc biệt các nhà nghiên cứu nhận thấy có nhiều vĩ tuyến năm giữa hệ tinh vân cầu và hệ thái dương có thể giúp họ tìm hiểu ngược lại thời kỳ vũ trụ cổ sơ về hiện tượng Mặt Trời và các Tinh Thể. Xưa nay các khoa học gia phỏng định từ thuở 5oo triệu đến một tỉ năm lúc bấy giờ hệ tinh vân cầu bao quanh thiên thể Epsilon Eridani còn quá non nớt và đơn giản. Vì vậy mà các khoa học gia đã kết luận một cách mau chóng rằng là khó lòng mà có sự sống khác nữa ngoài thái dương hệ có quả địa cầu chúng ta ở. Phát biểu trước các sinh viên ngành vật lý không gian, thuộc viện đại học Queen's University ở Kingston thành phố Ontario, Canada - Giáo sư Martin J. Duncan - cho rằng " Chừng vài tỉ năm nữa, ai biết chuyện gì sẽ phát sinh ra?" Nhưng ngay những tháng đầu năm 2000 của tân thiên niên kỷ, người ta đã khám phá ra những điều chính họ - những nhà khoa học - cũng sửng sốt và cho rằng đó là một biếb cố trong giới khoa học. Ðài BBC phát thanh buổi sáng ngày 24 tháng 6 năm 2000 vào lúc 7 giờ 30 phút - giờ California, cơ quan NASA tuyên bố trong cuộc họp báo tại Hoa Thịnh Ðốn rằng là ngoài trái đất ta, còn có sự sống ngoài không gian. Sự sống ngoài không gian đó là Sao Hỏa - nơi mà hai phi thuyền được cơ quan này phóng lên để khám phá và thu nhận các dữ kiện phóng về quả đất đã bị mất tích, mà họ cho rằng có thể là vì kỷ thuật!. Theo sự giải thích của khoa học từ xưa nay là ở đâu có nước là tất nhiên phải có sự sống. Khu vực mà những hình ảnh của NASA cho thấy có thể có có nước nằm tại vùng vĩ độ cao gần cực Hỏa Tinh, và ở trong một thung lũng gọi là Callis Marineris chạy dài 2.500 dặm và sâu tới 4.5 dặm so với bề mặt của Hỏa Tinh.

Chúng ta hãy chờ xem năm 2003 quả thật có đời sống trên sao Hỏa chăng?

(còn nữa)

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002