Đại Chúng số 56 ngày 18/8/2000

XUNG QUANH VẦN ĐỀ CỨU LỤT CỦA HBCVHTĐ

LTS: Trong thời gian gần đây, tòa soạn tuần báo Đại-Chúng đã nhận được nhiều cú điện thoại gọi đén từ các nhà hảo tâm, quí độc giả và quí thương gia, thắc mắc và đặt nghi vấn về "Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung Việt-Nam) do một nhóm đồng nghiệp báo chí vùng Thủ Đô Hoa-Thịnh Đốn đảm trách.

Chúng tôi cho đăng nguyên văn bức thư của Đại-Chúng gởi đến quí chủ nhiệm/chủ bút của các tuần báo có trách nhiệm với những thắc mắc và nghi vấn về ngân quỹ nói trên, không ngoài mục đích làm sáng tỏ vấn đề trong dư luận quần chúng ở thủ đo Hoa-Thịnh Đốn; đồng thời chúng tôi cho đăng nguyên văn bức thư của ông Nguyễn Việt Quang gởi đến ông Đại-Sứ Pete Peterson tại Việt-Nam, trong thư có kèm theo chi phiếu $ 2,300 để nhờ ông Đại-Sứ chuyển đến cho các nạn nhân bão lụt, và bức thư Đại-Chúng gởi đến ông Đại-Sứ Peterson để xin xác nhận số tiền ông Nguyễn Việt Quang đã gởi cho tòa Đại-Sứ hầu làm sáng tỏ vấn đề trước dư luận quần chúng tại thủ đô HTĐ.

ĐẠI CHÚNG NEWS MEDIA, Inc.

10515 Summit Avenue

Kensington, Maryland 20895

Tel. #(301) 897-8190 or (703) 768 8040

Fax. #(301) 897-8192 or (703) 768 8043

Ngày 31, tháng 7, năm 2000

Kính Gởi: Quí Chủ Nhiệm, Chủ Bút:

  • Ông Nguyễn Việt Quang (Báo Người Mới Phụ Nữ Mới)

  • Ông Trần Nghi Hoàng (Báo Lẽ Phải)

  • Ông Nguyễn Minh Nữu ( Báo Văn Nghệ)

  • Ông Nguyễn Hữu Bình (Báo Gió Mới)

Đề Tài: Gây Quỹ Cứu Trợ Đồng Bào Nạn Lụt Miền Trung.

Kính thưa quí chủ nhiệm và chủ bút,

Trong lá thư chủ nhiệm gởi đến quí độc giả khắp nơi trong số ra mắt Đại-Chúng Số 01, phát hành ngày 01 tháng 6, năm 1998; chúng tôi đã nêu rõ chiều hướng và lập trường của tuần báo Đại-Chúng, trong đó chúng tôi có đề cập đến "Sự có mặt của báo giới ngày càng nhiều trong chiều hướng thông tin phục vụ cộng đồng của chúng ta ở hải-ngoại .... Mỗi tờ báo chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của các tầng lớp đọc giả trong một xã hội đa-dạng". Nhìn như vậy:

Đại-Chúng ra đời với mong muốn đơn giản là sẽ đóng góp một phần nào trong muôn mặt của những sinh hoạt báo chí Việt-Nam Hải Ngoại, thông tin trung thực - phục vụ cộng đồng.

Xét rằng: Biến cố thiên tai bão lụt miền Trung tại quê nhà trong năm qua đã gây chấn động hàng triệu triệu con người trên thế giới khi nhìn thấy sự tang thương, đói khổ, nhà tan, cửa nát , không miếng cơm, không tấm áo che thân.

Xét rằng: Hàng triệu người trên thế giới đã có tấm lòng hảo tâm, cứu trợ, giúp đỡ vật chất cùng tinh thần trong đó có hàng trăm ngàn đồng bào Việt-Nam hải ngoại đã có lòng nhân đạo "lá lành đùm lá rách".

Xét rằng: Nhiều tổ chức và nhiều cơ quan từ thiện trên thế giới đã được thành lập đề gây quỹ cứu trợ cho đồng bào nạn nhân bão lụt Miền Trung, những tổ chức và các cơ quan từ thiện nầy đã hàn gắn một phần vết thương đau khổ của đồng bào nạn nhân thiên tai ở quê nhà.

Xét rằng: Một số đồng nghiệp báo chí vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn nêu trên đã đứng ra thành lập "Hội Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung" trong thời gian qua, đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các người từ thiện, đóng góp bằng hiện-kim để cứu trợ đồng bào nạn nhân thiên tai trong trận bão lụt vừa qua, và đã được nhiều thương gia và đồng bào có tấm lòng hảo tâm đóng góp bằng hiện kim để cứu giúp đồng bào nạn nhân nơi quê nhà.

Xét rằng: Số tiền do những thương gia cùng các người hảo tâm đóng góp cho "Hội Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung" do số đồng nghiệp báo chí thuộc vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn đảm nhiệm đã không minh bạch trong việc xử dụng số tiền do các người hảo tâm gởi đến.

Xét rằng: Với chủ trương "thông tin trung thực và phục vụ cộng đồng", tuần báo Đại-Chúng do tôi Hoài Thanh làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, trân trọng gởi đến quí đồng nghiệp của tổ chức "Hội Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung"; Yêu cầu minh bạch và làm sáng tỏ việc xử dụng số tiền, công bố danh sách các thương gia, các người hảo tâm và tổng cộng số tiền đã quyên được trong thời gian qua; đồng thời, yêu cầu quí đồng nghiệp của tổ chức "Hội Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung" công bố danh sách chức vụ các thành viên của ban tổ chức đến tòa soạn tuần báo Đại-Chúng, hầu phúc đáp sự quan tâm của các nhà hảo tâm, quí độc giả, quí đồng-hương.

Xin kính chúc quí đồng nghiệp sự bình tâm, an-bình, sáng suốt để phục vụ và đem hữu ích cùng quyền lợi cho đống bào của chúng ta nơi quê nhà và ở hải ngoai.

Thân ái, kính chào quí vị

Hoài Thanh,

Chủ Nhiệm và Chủ bút

____________________________

Sao kính gởi: Ông Giang Hữu Tuyên (báo Hoa Thịnh Đốn Việt Báo), Ông Nguyễn Hữu Điển (Báo Thủ Đô Thời Báo), Ông Nguyễn Việt Tân (Báo Đời Nay), Ông Phạm Bá Vinh (Báo Sóng Thần), Ông Trần Mạnh Vũ (Báo Thương Mại Miền Đông), Bà Nguyệt Ánh (Báo Phố Nhỏ), Ông Ngô Đạm Ngọc (Báo Sài gòn Nhỏ).


ĐẠI CHÚNG WEEKLY NEWSPAPER

15015 Summit Avenue

Kensington, Maryland 20895

Tel. #(301) 897-8190, or #(703) 768-8040

Fax. #(301) 897-8192, or #(703) 768-8043

August 7, 2000

Hon. Douglas "Pete" Peterson

United States Ambassador to Vietnam

c/o U.S. Department of State

Washington, D.C. 20520

Dear Ambassador Peterson,

Our publication, the Dai-Chung Weekly Newspaper, attempts in every way possible to assist individual Vietnamese to fully assimilate themselves into American society. Our publication is written in the Vietnamese language, but we view it as a primary function of ours to assist our community in the process of becoming active participants in the American community.

The Vietnamese in the Washington Metro Area are pleased to take this opportunity to express total solidarity with you in appreciation of your ambassadorship to Vietnam.

Recently, our news desk has received reports that Mr. Nguyen Viet Quang, a publisher and chief editor of the New Time New Women weekly news paper sent a dollar check to the American Embassy in the sum of $2,300.00. This money was said to be contribution for the assistance of victims of the recent typhoon and flood events in central Vietnam. This reported contribution to the victims has prompted a number of telephone calls to this office and it is, of course, of great interest to our readers and contributors.

Dai-Chung News Media, of course, is deeply concern over confirming the fact - if it is a fact - that the $2,300.00 check said to be sent to your embassy for helping the victims was actually received. We would appreciate a note of confirmation from your office, if the money actually was received, as reported, so that we can transmit such information as we have to our request to the appropriate member of your staff who would be in a position to know about these matters.

If you or your staff member is unable to confirm the report we have heard, we would also appreciate a report to that effect.

Rest assured, Mr. Ambassador, that we appreciate all of the things you are accomplishing during your service as American Ambassador to our native land as well as for our beloved adopted country, the United States of America.

Most sincerely yours?

Thanh Hoai

Publisher/Chief Editor


HỘI BÁO CHÍ VÙNG HOA THỊNH ĐỐN

THE ASSOCIATION OF THE PUBLISHERS OF THE

VIETNAMESE LANGUAGE NEWSPAPER IN THE

WASHINGTON METROPOLITAN AREA

Address: 5140 Leesburg Pike, suite 2, Alexandria, VA 22302

Tel. (703) 931-7138 - Fax: (703) 931-9631

Virginia, July 18, 2000

Ambassador Pete Peterson

The United States Embassy

7 Lang Ha Street

Hanoi, Vietnam

Re: A Check for Vietnam Typhoon Relief Victims

Your Excellency:

We would like to send you a check of $2,300 (two thousand three hundred) from our readers so you can use in whatever appropriate manner for the relief of the Vietnamese Victims' Typhoon sufferings.

Wishing you, your Excellency, and Mrs. Peterson all the best and every success in helping the Vietnamese people to Democracy and Prosperity.

Sincerely yours,

Nguyen Viet Quang, President

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002