Đại Chúng số 55 ngày 1/8/2000

MỘT CHUYỆN GIẢI TRÍ

Phạm Thị Quang Ninh

Cả nước Mỹ xôn xao về chuyện ông triệu phú Rick Rockwell ở San Diego kiếm vợ trên TV. Chương trình "Who Want To Marry A Multi-millionair?" trên đài Fox 11 đã được phỏng đoán có chừng 21 đến 23 triệu người theo dõi khoảng một tháng trước đây.

Gì chứ tiền thì có nhiều người ham, 50 người đẹp trên toàn nước Mỹ rủ nhau đến để có cơ hội được làm chủ cái gia tài khổng lồ của ông nhà giàu kia (cũng chưa chắc vì hai người phải ký một hợp đồng là của ai người ấy giữ nếu không muốn chung sống với nhau). Và đương nhiên là người thắng cuộc phải lãnh luôn cả cái ông nhà giàu mà không biết người ngợm, tính tình ra sao.

Quí cô (dĩ nhiên trong tình trạng độc thân dù đã có con hay ly dị mấy lần đi nữa) được tuyển giống như tuyển hoa hậu, cũng đi ra đi vào áo dài, áo ngắn, áo tắm và trả lời những câu hỏi về quan niệm trai gái, gia đình, . Không cần phải thi tài năng. Và đặc biệt là phải thử nghiệm xem có bệnh tật gì không.

Người nào lọt vào mắt xanh của ông nhà giàu sẽ được nhà triệu phú tăng một cái nhẫn hột xoàn trị giá 35,000 mỹ kim cùng vài hiện kim khác, và có quan tòa làm thủ tục hôn nhân ngay trên màn ảnh TV.

Ông nhà giàu ngồi trong một phòng kín để quan sát từng ứng viên mà ông sẽ chọn làm người bạn đường của mình. Ông không xuất hiện mà chỉ được ống kính chiếu đằng sau và hình bóng mờ ảo trên màn ảnh nên không biết hình dáng không ra sao. Chương trình không giới thiệu ông mà giới thiệu những tài sản ông đang có.

Cuối cùng cô y tá phòng cấp cứu Darva Conger ở bệnh viện Santa Monica đã trúng giải và trở thành bà multi-millionair ngay trên sân khấu.

Tưởng vậy là xong ai ngờ người ta khám phá ra ông nhà giàu này đã có hồi bị liên lụy đến pháp luật vì hành hung cô bạn gái cũ Debbie Goyne ở Redondo Beach. Thế là câu chuyện trở thành hàng đầu của các tin tức, chẳng thua gì chuyện tranh cử ngựa về ngược của hai ông Cộng Hòa Bush và McCain torng mấy tiểu bang đầu tiên. Các đài truyền hình đua nhau phỏng vấn cặp vợ chồng kỳ lạ này mới biết ông một nơi bà một nẻo. Honney moon mỗi người một phòng. Rồi nhà ai người nấy ở. Ông nói, bà nói, lòi ra là ai cũng không thành thực về cái quá khứ của chính mình. Ðời sống càng văn minh bao nhiêu thì người ta càng làm mất cái tính mơ mộng của tình yêu và cái linh thiêng trong hôn nhân của vợ chồng bấy nhiêu.

Tôi vẫn thường xem những chương trình tuyển lựa hoa hậu, mỗi lần tới thi áo tắm là tôi không cảm thấy thoải mái vì thân thể đàn bà không thể trình diễn trước đám đông lộ liễu như vậy. Nhưng tôi vẫn có lý do để chấp nhận là vì những người đẹp này là những người có tài năng và đức độ và ít ra còn có nhiều ly` tưởng phục vụ tha nhân và nhất là không bán mình cho một ai hết. Giải thưởng của những cuộc thi hoa hậu là những hiện vật để trang trải việc học hành hay thanh toán những chi phí hàng ngày. Sau đó hoa hậu còn có nhiệm vụ làm việc xã hội và thuyết trình cho lợi ích chung.

Nhưng cái show "Who Want to Mary a Multi - millionair?" làm tôi thật khó chịu. Cả 50 người đàn bà đã có công ăn việc làm bảo đảm, tuổi còn thanh xuân, sao còn ham tiền đến độ ăn mặc hở hang để một người đàn ông chọn lựa?lòng tham của con người thật vô đáy. Người ta vẫn thường nói "Tiền và tình bao nhiêu cũng không đủ" để chỉ sự tham lam của con người. Vì sự tham lam mà người ta làm bất cứ một cái gì có thể hại đến thanh danh của chính mình và của tập thể, tham lam đến độ đem cả đời mình ra đánh bạc.

Dù dao ở một xứ tự do, ai cũng có quyền sống lối sống riêng của mình, nhưng theo tôi đạo đức xã hội vẫn còn nên sau chương trình này, nhà sản xuất chương trình gặp nhiều phê bình bất lợi, đã hủy bỏ những chương trình cùng loại kế tiếp.

Vua chúa khi xưa tuyển gái đẹp về làm cung tần mỹ nữ, ta nay cho là lạc hậu vì làm mất nhân phẩm của đàn bà. Bây giờ trong một nước tân tiến nhất thế giới lại có trò chơi chẳng thua gì chuyện vua chúa ngày xưa. Một chương trình như vậy chứng tỏ là thời đại này quá thiên về vật chất mà đã phá sản về tinh thần.

Người vợ ham tiền của ong nhà giàu thú nhận đã làm một lỗi lầm lớn khi vào chương trình này và đã trả lời bằng lòng lấy ông Rockwell khi ông ta cầu hôn. Darva Conger còn nói cô có một cuộc sống rất bảo đảm về tài chính và cuộc đời cô rất hạnh phúc cho tới khi được chọn làm vợ ông nhà giàu. Cô cầu mong được sống lại những ngày tháng bình thường như cũ. Cô đã phải trả giá cho sự tham lam của mình bằng sự bất ổn hàng ngày (tuy vẫn còn may hơn mấy cô bị thua vì cô cũng còn mang về vài món giải thưởng vật chất có giá trị và tương lai còn có những thuận lợi khác của những lợi dụng tính tò mò của người khác để trục lợi).

Còn những người thua thì sao, tự nhiên đem phơi bày thân thể để trở về tay không. Vậy mà các cô vẫn cho mình là may mắn không trúng giải. Một phóng viên truyền hình tìm đến một cô được vào chung kết, có hai con nhỏ, có cho biết là rất sung sướng đã không được tuyển chọn khi nhìn thấy nhà triệu phú, không phải vì ông xấu trai nhưng không là mẫu người cô ta thích.

Vậy thì con người vẫn còn có những cá tính khác nữa để hấp dẫn lẫn nhau chư không phải chỉ có tiền bạc. Các nhà khoa học đã cố nghiên cứu tại sao trai gái "lọt vào mắt xanh" của nhau nhưng hình như không thành công bao nhiêu. Chỉ giải nghĩa là có hóa chất hợp nhau trong người bắt lấy nhau thì cũng mơ hồ, chỉ dùng "case study" để chứng minh chưa chắc đã chính xác. Theo tôi nghĩ, có lẽ thuyết định mệnh, duyên nợ là đúng hơn cả.

Nói cho cùng thì cái chương trình "WhoWant to Marry a Multi-millionair?" chỉ để giải trí cho khán giả. Chẳng ai thiệt hại gì. Ông nhà giàu và cô vợ TV đều trở nên nổi tiếng, được hết đài nọ đến đài kia phỏng vấn. Người vợ còn được tạp chí Play Boy đề nghị trả 1 triệu dollars để chụp hình. Chung quy cũng chỉ là mang tiền ra dụ dỗ những kẻ muốn làm giàu bằng ngõ tắt.

Người ta thường nói "Có tiền mua tiên cũng được" để ám chỉ là đồng tiền có một sức mạnh vô biên. Nhưng ở một khía cạnh khác, có tiền chưa chắc đã mua được tiên. Có những thứ mà người ta không thể mua được bằng tiền như hạnh phúc chẳng hạn. Khi hôn nhân không đặt trên cản bản của tình yêu mà trên căn bản của tiền bạc thì khó mà bền vững. Cặp vợ chồng nhà tỉ phú này đang cố quậy để tờ giá thú trên TV trở thành tờ giấy lộn.

Tình yêu trong hôn nhân chẳng bao giờ trở thành lạc hậu.

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002