Đại Chúng số 111 - ngày 1 tháng 12 năm 2002

THƯ TÒA SOẠN

Khi đọc những dòng chữ “Cháu Linh Mục Lý bị truy tố về tội gián điệp” khiến chúng tôi không khỏi đau lòng và kinh hoàng. Thế nào là "tội gián điệp"? Hành động như thế nào và mức độ phạm tội ra sao mới bị ghép vào tội gián điệp? Câu hỏi nầy tuần báo Đại Chúng (TBĐC) xin được dành cho những ai hiểu được luật pháp quốc tế trả lời cho đồng bào hiểu rõ hơn. Riêng chúng tôi, kể từ tháng 3 năm 2002, chúng tôi đã nhiều lần cảnh cáo, lên tiếng về chuyện khai thác LM Lý. Chúng tôi cũng lên án những người lợi dụng lòng tin của người khác để mưu cầu danh lợi cho cá nhân hoặc tổ chức của họ bất kể sự tù tội, sinh mạng của người khác. Những vấn đề đấu tranh của LM Lý, vấn đề tiền cứu lụt, việc ba người cháu LM Lý bị truy tố, việc Tuần Báo Đại Chúng bị chụp mủ cộng sản, đánh phá bà Ngô Thị Hiền, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Việt Nam

(UBTDTGVN) và ông Ngô Ngọc Hùng, giám đốc đài Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại (TNVNHN)... việc TBĐC bị bà Hiền, ông Hùng, UBTDTGVN kiện ra toà...v...v... Kết quả của chuyện cứu lụt năm 1999 của Miền Trung và năm 2000 của Miền Tây, đã để lại một tác hại không thể lường trước được. Chúng ta mất mát quá lớn và không có gì bù đắp lại được khi chúng ta đã đánh mất niềm tin của công chúng: Mất niềm tin là mất tất cả. Trong lúc bà Ngô Thị Hiền, ông Ngô Ngọc Hùng và UBTDTGVN kiện TBĐC, kiện LM Nguyễn Hữu Lễ ra toà thì cộng sản đã hốt LM Lý và gia đình ông vào tù....Cộng sản đã lời to nhờ biết sử dụng đúng người đúng việc. Và họ tung ra vụ án nầy vào thời điểm thật thích hợp cho một công tác phản gián mới?!...TBĐC mời quý vị theo dõi mục “Đọc Báo Giùm Bạn” để biết thêm chi tiết vụ án do Ký Điệu ghi lại từ tờ Việt Báo, một tờ báo bạn có uy tín lớn tại California đăng tải.

Cũng từ câu chuyện trên, tuần báo Đại Chúng (TBĐC) cũng ghi lại đây một mẫu chuyện bất ngờ về lịch sử có liên quan đến gián điệp “Vũ Ngọc Nhạ và Huỳnh Văn Trọng”. Hai gián điệp n?y là hai tên tội đồ tiếp tay, bán đứng Miền Nam cho CS có giống với “ba gián điệp tí hon, khờ khạo “Hoa, Việt, Cường” không? Các em có đáng bị buộc tội gián điệp hay không?”. Chuyện đời có những điều rất khó tin nhưng có thật. Bởi lòng con người cộng sản Việt Nam thấp hèn, ti tiện. Lòng của bọn hám danh, hám lợi, mê ăn “Fund” Mỹ ở hải ngoại cũng đã mà gây ra bao cảnh đau đớn, hải hùng. Vậy mà hiện nay, có những thành phần thuộc "nhân vật cũ" của VNCH, trong đó có một số ít nhà lãnh đạo mà nhà thơ Đỗ Bình đã nhấn mạnh trong bài viết "Vết Lăn Mòn" là "tài đức vẫn còn là ẩn số" Những người nầy đang nghe theo tiếng gọi yêu thương "khúc ruột ngàn dặm" của CS Hà Nội để hoà hợp, hoà giải hòng ngồi chung ghế để chia quyền lực? Vậy những “nhân vật cũ” lừng lẫy đó, hãy nhớ xin phép nhà cầm quyền cộng sản cho họ được vào thăm nghĩa trang quân đội, nhìn thật kỹ những nấm mồ hoang, những tấm bia đổ nát của những vị anh hùng vị quốc vong thân VNCH, những người đã bỏ nắm xương tàn để bảo vệ mạng sống, uy quyền cho gia đình và bản thân những kẻ phản bội. Và hôm nay, họ lại ngang nhiên chà đạp lên sự hy sinh của những người yêu nước. "Vết Lăn Mòn" của Đỗ Bình nhức nhối, đau đớn và cũng cảnh tỉnh tất cả những ai còn u mê trước chế độ CS bất nhân.

Nhà thơ Đỗ Bình thân mến, đã nhận được thư, bài viết “Vết Lăn Mòn" và bài thơ "Kỹ Nữ" của Đỗ Bình. Chúng tôi cũng nhận được bài " Vài Nét Của Ngôn Ngữ Điện Aûnh" của đạo diễn Trần Song Thu. Chúng tôi thành thật cảm ơn tấm lòng rộng mở và chân thành của nhà thơ Đỗ Bình đã có nhả ý giới thiệu nhà văn Trần Đại Sĩ, Trần Song Thu và nữ sĩ Nguyễn Thị Xuân Sương cho chúng tôi.

Kính thăm nhà văn Bình Huyên, chúng tôi đã nhận được thư của quý vị và truyện ngắn "Giấc Mơ Gợi Nhớ". Cảm ơn những lời thăm hỏi và sự quan tâm của quý vị. Do quá bận rộn, nên báo đã không gởi sang kịp lúc cho tất cả anh chị em văn nghệ sĩ. Mong được sự thông cảm. Kính chúc tất cả anh chị em văn nghệ sĩ CLBVH Paris và đôi uyên ương Bình Huyên, hạnh phúc, an vui.

TBĐC thân ái chào Vân Hải, chúng tôi đã nhận được truyện ngắn “Khuôn Mặt Thời Đại” của Vân Hải. Câu chuyện đã lật lại trang sử cũ của 27 năm về trước khi miền Nam bị cưỡng đoạt và số phận của từng người miền Nam đã được nhà cầm quyền CS Hà Nội đem:Cân, đong, đo, đếm...Những “Khuôn Mặt Thời Đại” đã làm đảo lộn tận cùng mọi gốc rễ nền văn hoá, nếp sống, tập quán của xã hội miền Nam Việt Nam. Và kết quả thật bi thảm, bản lý lịch tự kê khai đã đẩy hàng triệu người miền Nam vào trại tập trung tẩy nảo mà không hẹn ngày về...Chúng tôi chờ đợi đoạn kết của câu chuyện để cống hiến độc giả. Mong Vân Hải sẽ cộng tác lâu dài với TBĐC. Mỗi lần tập thơ của Minh Hải ra đời là TBĐC nhận được một món quà từ tác giả gởi tặng. Tập thơ nhỏ chỉ có 32 trang, trong đó gồm những bài thơ nói về sông núi, nước non và tố cáo chế độ cộng sản Việt Nam. TBĐC xin trích đăng bài thơ “ Địa Danh, Oanh Liệt” trong tập 18 trang 02 để quý vị độc giả cùng tường lãm.

Nhà thơ Vĩnh Liêm đã tham gia vào nhiều tổ chức đấu tranh chống cộng ở Hải Ngoại suốt 27 năm. Anh là chủ tịch của Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Tự Do trong nhiều năm. Nhà thơ Vĩnh Liêm ngoài tài làm thơ, anh còn viết văn xuôi và bình luận nhiều quyển sách nổi tiếng của các văn nghệ sĩ tại hải ngoại. Anh luôn luôn nuôi dưỡng một tinh thần ái quốc trong sáng, trung thực và mơ ngày trở về dựng lại lá cờ vàng ba sọc đỏ. Hôm nay, TBĐC tiếp tục đăng tải bài nhận định của nhà thơ Vĩnh Liêm về cuốn sách "Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp". Đây là một quyển sách nói lên tội ác và sự khủng bố man rợ của nhà tù cộng sản. Quyển sách lột trần chế độ nhà tù mà cộng sản Hà Nội đã che đậy bằng mỹ từ xinh đẹp “Trại cải tạo văn hoá, tư tưởng”. TBĐC cũng đã nhận được bài viết “Thuý Đã Đi Rồi” của Nguyễn Thái Nhiên do nhà thơ Vĩnh Liêm chuyển sang. Bài viết nói về Trung Tâm Thuý Nga Paris với chủ đề Mẹ. TBĐC sẽ lần lượt cho đăng tải để cống hiến độc giả.

Những nhà trí thức Việt Nam luôn có lòng với non sông đất nước và văn hoá Việt Nam dù xa cách quê hương ngàn dặm. Trong mỗi chúng ta, ai cũng hiểu rằng chỉ trong vòng 20 năm nữa, khi lớp tiền bối, những người có trình độ văn hoá Việt Ngữ cao qua đời thì lớp trẻ tại hải ngoại sẽ dần dần quên đi tiếng mẹ đẻ. Đó là nỗi ưu tư và cũng là một thực tế mà chúng ta không thể nào cưỡng lại được. Hôm nay, TBĐC đăng tải bài viết "Nước Việt Còn, Tiếng Việt Còn" của nhà báo Đại Dương do Đoàn Kế Hoạch ghi lại.

Trong mục Y Khoa và Khoa Học, Hữu học sinh họ Vương đã cung cấp cho chúng ta tư liệu nghiên cứu của trường Đại Học Tổng Hợp Hirsiraki (Nhật Bản) nói về sự tác hại của bột ngọt. Người Á Châu của chúng ta, nhất là người Việt Nam và Tàu ăn rất nhiều bột ngọt. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng ăn nhiều bột ngọt có thể dẫn đến tình trạng bị giảm thị lực và có thể bị mù. TBĐC mời quý vị ghé vào trang Y Khoa và Khoa Học để tham khảo thêm những tin tức có liên quan đến ngành y học và sự phát triển của khoa học hiện nay.

Trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, không ai có thể quên được tiếng nói khẩn thiết của LM Nguyễn Hữu Lễ sau khi LM ra khỏi nhà tù cộng sản và đi định cư tại Ba Lan. LM Lễ đã hiến dâng cả đời mình cho Chúa và một lòng phụng sự dẫn dắt con chiên đến với Đức Chúa Trời. Chỉ có ai đã từng biết ăn cơm nhà tù, ngủ trong nhà tù cộng sản mới thấm thía nỗi khổ nhục, đau đớn, tàn ác của nhà tù cộng sản Hà Nội. Linh mục Lễ đã từng bị cộng sản hành hạ thể xác và tinh thần. Nhưng LM không chết, không khuất phục. Vậy mà khi sang đây, LM lại phải mang tiếng đi “làm thuê cho bà Ngô Thị Hiền, tự xưng chủ tịch UBTDTGVN, để được bà Hiền trả lương..."(trích nguyên văn lời bà Hiền nói trên đài truyền thanh lúc 10 giờ tối ngày 7 tháng 9 năm 2002, và hai đệ tử “sống chết vì giọng nói": Hoàng Hoa và Huy Đức trịnh trọng đọc bản cáo trạng LM Lễ do bà chủ tịch UBTDTGVN và đồng đảng soạn thảo. TBĐC cũng không biết mấy người nầy có đi nhà chùa hay nhà thờ hàng tuần và đọc kinh, niệm phật không?!. Hiện nay, LM Lễ đang là giám đốc điều hành Uỷ Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Cho Việt, đã gây được thanh thế lớn trong cộng đồng người Việt hải ngoại. UBQTTDTGVN cũng đã được sự ủng hộ của nhiều vị linh mục

(tiếp theo trang )

(tiếp theo trang )

Thư tòa soạn

khả kính như LM Trần Quý Thiện. LM Trần Quý Thiện đã gởi tiếng nói đấu tranh của tôn giáo trong tình hình hiện nay với bài viết hùng hồn, sắc bén "Trách Nhiệm Lịch Sử Của Tôn Giáo Trước Hiện Tình Đất Nước Việt Nam" nhân ngày Đại Hội Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam 27 tháng 10 năm 2002 tại Wesminster, CA. TBĐC xin đăng tải để quý độc giả tham khảo.

Trần Liêm Khảo sẽ giới thiệu đến chúng ta câu chuyện huyền bí "Cuộc Truy Lùng Những Ngôi Mộ Mất Tích". Từ những câu chuyện tưởng như hoang đường mà khoa học không thể khám phá được đã khiến cho con người tự đặt ra cho mình những câu hỏi: "Có phải khoa học càng tiến sâu vào vũ trụ để khám phá những bí mật mà tạo hoá dựng lên bao nhiêu thì con người càng cảm thấy mình bơ vơ, lạc lõng bấy nhiêu? Và có phải chính sự ngạo mạn của con người khiến chính...ngay cả loài người cũng phải sợ hãi?". Đọc những câu chuyện huyền bí để chúng ta có dịp suy gẫm lại cuộc sống của loài người.

Trong số báo tuần nầy, cụ Mộng Tuyền nữ sĩ trả lời thư cụ Lương Trọng Hằng Monterey Park (CA), ông Nguyễn Cao, Thomas Ave. St. Paul MN, cụ Vũ Toàn Orange County, cụ Đồ Mậu Maryland (qua Diệp Bảo Quang). Thành kính chúc cụ Mộng Tuyền nữ si vui khoẻ, bình an.

TBĐC cũng gởi đến quý độc giả gần xa bài thơ “Địa Chỉ Tôi” của nhà thơ Quốc Nam. Bài thơ nầy nói lên tâm trạng bơ vơ của những tâm hồn xa xứ. Quốc Nam đã nói: "Tôi, nước mắt, giữa khung trời hải ngoại. Đã bao năm không mái ấm gia đình. Không cửa nhà, mưa nắng, mãi lênh đênh....". Bởi, chỉ có quê hương mới chính là mái nhà thân yêu nhất và chỉ có quê hương mới dành cho chúng ta một tình quê thắm đượm. Bài thơ giàu cảm xúc, chan chứa hình ảnh và tâm hồn Việt Nam. Mời bạn đọc ghé vào vườn thơ để cùng chia xẻ với chúng tôi những vần thơ dành cho con người và quê hương Việt Nam.

Chỉ còn hai tuần nũa là chúng ta cùng toàn thể nhân dân Hoa Kỳ ăn mừng ngày Lễ Tạ Ơn. Nhà thơ Hải Bằng - Hoàng Dân Bình sẽ nhắc cho chúng ta nhớ về ngày tháng ra đời và "Ý Nghĩa và Nguồn Gốc" của ngày Lễ Tạ Ơn- Thanhkgiving Day.

Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc.

Đại Chúng

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002