Đại Chúng số 110 - ngày 16 tháng 11 năm 2002

ĐỪNG HỎI TẠI SAO

Người thứ Chín biên soạn

1.- Hà Nội kết án tử hình với tài tử Đơn Dương

Chúng ta cùng xem phim Green Dragon

Nếu Hà Nội không kết án tài tử hình Đơn Dương, thì chúng tôi sẽ không bàn luận về đến phim này. Hà Nội kết án Đơn Dương là kẻ phản quốc, và nay mai truy tố ra Tòa Lý do nào mà Hà Nội trở mặt với một người tài tử đóng phim, mà trước kia Hà Nội từng ca ngợi hết lời.

Đơn Dương là tài tử lớn tại Việt Nam, nhưng tại hải ngoại thì chúng tôi không biết người tài tử này cho đến khi HàNội bắt giam tài tử này thì tên này trở thành danh tiếng cho chúng ta rồi.

Đơn Dương đóng 2 phim tại Hollywood / USA. Phim thứ nhất là "We were soldiers" (Tạm dịch "Chúng ta từng là lính chiến") và phim thứ nhì là "Green Dragon" (Rồng Xanh). Phim thứ nhất là phạm tội, nhưng đến phim thứ nhì thì Đơn Dương bị đưa lên đoạn đầu đài luôn.

Phim thứ nhì "Green Dragon" thật sự là phim hạng C nếu không nói là D. Đạo diễn phim này là Việt kiều "Timothy Linh Bùi". Đề tài quay về tình cảnh những người tị nạn tại trại Tị nạn ở Camp Pendleton (Trại Thủy quân lục chiến ở California).

Tóm lược:

Vào năm 1975 chiến tranh VN đến con đường tận cùng. Một số ngưới Việt tị nạn được chở đến Camp Pendleton ở San Diego (cực Nam California). Trong khi đó Trung sĩ Jim Lance (tài tử Patrick Swayze) làm trại trưởng chịu trách nhiệm.

Lance là người lính có tình cảm, và rất khổ sở khi nhìn thấy những cảnh đau lòng tại trại tị nạn nầy mà không nói chuyện trực tiếp được với họ.

Lance quen với Tài (Đơn Dương) mà Tài là người lính thông dịch viên cho Quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến tại VN. Tài giúp Lance thông dịch với những người Việt tị nạn tại trại nầy. Tài có mang theo 2 đứa cháu mà gia đình người chị nhờ đem dùm. Trong khi đó dứa cháu trai tên là Minh (Trung Nguyễn) lại có quen với anh chàng Mỹ da đen làm đầu bếp cho trại. Đầu bếp Addie (Forest Whitaker) quen thân với Minh. Sau cùng đầu bếp nầy chết vì bệnh tim hay gì đó.

Chuyện tầm thường nhưng phần bị tội tử của Đơn Dương mà Hà Nội kết án là phản quốc như sau:

“Đơn Dương được Lance chở ra khỏi trại chơi khi về anh tụ tập anh em trong trại và tả đời sống Hoa Kỳ bên ngoài cho trại viên nghe. Với sự say mê anh nói: "Hoa Kỳ cò đủ mọi thứ, ai ai cũng đều có xe hơi - có trại viên hỏi có Cadillac hay không?” – Đơn Dương trả lời “vâng có, nhà nhà ngăn nắp to rộng vô cùng. Chợ búa thì sạch sẽ và to lớn, người lau xe cũng được $2.50 USD một giờ..."

Vì đạo diễn Timothy Linh Bùi dàn dựng mọi chuyện đối thoại nên Dơn Dương chỉ đóng tròn vai của anh mà thôi. Phim chỉ quanh quẫn trong trại tị nạn và khi chấm dứt là một cảnh quen thuộc là xe buýt đưa người Việt tị nạn rời khỏi trại mà ra ngoài thế giới Tự Do là Hoa Kỳ.

Thêm một bản án tử hình cho Đơn Dương là anh hát bài ca mà lúc đó toàn dân Việt tị nạn xem như thánh ca "Saigon niềm nhớ không tên" Saigon tôi đã mất.

Trong khi đó CSVN xem bài ca nầy là bài ca của đám phản loạn Ngụy.

Tạm kết luận: Phim Green Dragon thật sự không hay gì lắm, coi cũng được mà không coi cũng được. Nhưng vì Hà Nội kết án tài tử Đơn Dương với tội danh phản quốc thì chuyện này hay đúng hơn chuyện phim thành một đề tài lớn rồi. Nên phải xem phim nầy cho bằng được. Đơn Dương đóng rất tròn vai khi Đạo Diễn giao phó. Vì đóng tròn vai đóng đầy đủ tình cạm của một diễn viên nhà nghề về vai trò một người tị nạn chạy khỏi ách Cộng Sản VN thì anh bị những người mà ngày xưa khen anh là anh hùng nghệ sĩ có lòng ái quốc (trước đó anh đóng những vai bên CSVN mà đối nghịch với bên Ngụy và Hoa kỳ).

Tội nghiệp cho anh. Một tài tử giỏi và đóng tròn vai giao phó. Một người tị nạn Thiên đàng Cộng Sản và khen ngợi đất nước giàu sang Hoa Kỳ, như vậy anh bị kết tội phản quốc từ Hà Nội kết án là phải rồi. Nhờ Hà Nội kết án anh nên tên anh lại càng nổi trội hơn bao giờ. Nếu Hà Nội không kết án anh thì phim nầy chúng tôi bàn luận làm chi. Nhờ Hà Nội kết án tử Đơn Dương nên Thế giới được biết thêm mặt trái của Hà Nội ra làm sao, nghĩa là Hà Nội khen anh hôm trước thì hôm sau họ có thể dẫn anh di bắn một cách dễ dàng. Đó là tánh khí đảng cầm quyền Hà Nội là như vậy.

2.-Bằng chứng mới nhất về Chúa Jesus?

Một quan tài bằng đá mới khai quận được ở Israel với dòng chữ "James, con trai của Joseph, em trai của Jesus" có thể là bằng chứng khảo cổ mới nhất về sự tồn tại thực sự của Chúa Jesus.

“Đây có lẽ là quan tài đựng hài cốt của James được nêu trong kinh Tân ước", Tiến sĩ Andre Lemaire, thuộc Đại học Sorbonne, Paris cho biết. “Nếu đúng như vậy, điều này có nghĩa là chúng ta đã có trong tay bằng chứng đầu tiên bằng chữ viết từ những năm 63 sau Công nguyên đề cập về Chúa Jesus".

Ông Lemaire cũng thừa nhận không thể khẳng định dòng chữ trên quan tài dài 50 cm này đích thực là nói về chúa Jesus như mô tả trong Kinh thánh.

Không còn lại chất hữu cơ nào trong chiếc quan tài nói trên và vì vậy việc xác định niên đại bằng phương pháp carbon. Tuy nhiên, dựa trên phân tích về kiểu dáng quan tài và cách viết, ông Lemaire tin rằng nó xuất hiện khoảng năm 63 sau công nguyên.

Các nhà khảo cổ cho rằng đây có thể là kết quả khảo cổ quan trọng nhất về Kinh thánh và nó không chỉ đưa ra những gợi ý mới cho các nhà khoa học mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về kinh thánh.

Nghệ An: Phát hiện thuốc lạ cắt cơn nghiện

Tại bản Chiêng xã Tư Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An), bà Vi Thị Ất (người dân tộc Thái) vừa phát hiện vị thuốc lạ chữa cắt cơn nghiện thành công cho người nghiện mỗi khi lên cơn. Vị thuốc đó được lấy từ một loại cây dược liệu của rừng (không có tên).

Loại cây này có đặc điểm giống loại “cà độc dược”, ra hoa vào mùa thu. Để làm thuốc, bà Ất nhổ cả rễ cây đem về cắt nhỏ, phơi khô, dạ sương 1 đêm, sau đó rang vàng hạ thổ và cất nơi khô ráo. Khi sắc thuốc đong bằng bát hoặc bát ăn cơm, cứ 1 bát thuốc là 2 bát nước nấu khoảng 2 tiếng đồng hồ, khi nước sôi được 15 phút thì hạ lửa nhẹ xuống. Khi chữa trị tuỳ mức độ nặng nhẹ của con nghiện, nếu nghiện nhẹ thì phải uống 3 bát thuốc, nặng thì 7 đến 9 bát/1 giờ. Trước khi uống thuốc con nghiện phải được ăn no và ngon để đảm bảo sức khoẻ. Uống xong, con nghiện sẽ ngủ thiếp, nếu nghiện nặng sẽ phải trói chân tay vì khi ngấm thuốc hay bị vật vã.

Đến nay, trên địa bàn Quế Phong (Nghệ An), và Ất đã chữa trị cắt cơn nghiện thành công cho hàng chục ca nghiện ma tuý. Theo lời bà Ất cho biết thì vị thuốc này còn chữa được cả bệnh đau dạ dày, tuyến đường ruột./.

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002