Đại Chúng số 110 - ngày 16 tháng 11 năm 2002

THƯ TÒA SOẠN

Sau ba tuần lễ truy lùng tên sát thủ nguy hiễm, lúc 3 giờ 19 phút ngày 24 tháng 10 năm 2002, cảnh sát tiểu bang Maryland đã bắt giữ một người đàn ông tên John Allen Muhammad 42 tuổi và một thiếu niên tên John lee Malvo, 17 tuổi tại trạm "rest area" trên xa lộ 70 cách thủ đô Hoa Thịnh Đốn khoảng 60 dặm về hướng Tây Bắc. Theo lời một viên chức thuộc Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, thì John Allen Muhammad tên thật là John Allen Williams, người da đen từng phục vụ trong quân đội Mỹ và là Vệ Binh Quốc Gia. Hắn từng tham chiến ở Vùng Vịnh vào đầu thập niên 90. Tên sát thủ đã dùng loại súng trường loại R-15. Đó khẩu súng hắn dùng để giết 10 người và gây thương tích nặng cho 3 người. Cảnh sát còn thu được một giá súng và chiếc xe Chevrolet Caprice có đục thủng một lỗ để hắn có thể nằm gọn trong xe bắn chết nạn nhân. Do đó, võ đạn không thể tìm thấy trên hiện trường mà rơi trong xe. Độc ác và có tính toán rõ ràng, tên sát nhân đã dùng loại đạn bắn một phát viên đạn không trổ ra bên ngoài mà nằm bên trong huỷ hoại thân thể nạn nhân. Kẻ giết người phải đền tội. Chúng ta cũng cần phải đề phòng, vì tên ác quỷ nầy còn rất nhiều đồng bọn đang sống trong lòng của Hoa Kỳ hơn 10 năm nay và chúng chuẩn bị rất kỷ để chờ ngày hành động. Không phải bỗng dưng tên ác quỷ đổi tên là Muhammad. Hắn đã được tẩy não bởi những phần tử Hồi Giáo cực đoan. Tham vọng của bọn nầy là mở rộng chiến dịch khủng bố để chinh phục thế giới. Cám ơn Thượng Đế đã giúp cho chúng ta bắt giữ được tên ác quỷ mang lại an bình cho mọi người.

Nói đến hai tên ác quỷ nầy, chúng ta lại nhớ đến ngày lễ Ma Quỷ (Halloween) gần kề. Nếu không bắt được hai tên ác quỷ nầy thì ngày Halloween làm sao vui được. Thượng Đế luôn công bằng, nên ngày Halloween lại được tổ chức trọng thể khắp nơi trên khắp các tiển bang Hoa Kỳ. Đây cũng là ngày vui của trẻ em mà người lớn cũng tích cực tham dự. Trần Liêm Khảo sẽ cung cấp cho chúng ta biết về nguồn gốc của ngày "Aâm Dương Giao Ngộ" và tập quán, sinh hoạt độc đáo nầy diễn ra như thế nào trong bài viết "Lễ Ma Quỷ".

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2002, TBĐC đã nhận được bản kế hoạch của bà Ngô Thị Hiền, chủ tịch UBTDTGVN và ông Ngô Ngọc Hùng, giám đốc đài TNVNHN để mở một diễn đàn công khai làm sáng tỏ "Việc cựu trợ nạn lụt" miền Trung năm 1999 và miền Tây năm 2000. Do yếu tố pháp luật hiện nay, chúng tôi không thể chấp nhận bất cứ một diễn đàn công khai nào khi không được các toà án liên hệ phán xét hay cho phép. Tuần vừa qua, bà Ngô Thị Hiền đã lên đài công bố là đã nhận được từ Linh Mục Nguyễn Văn Lý tập hồ sơ thứ 3 gồm 800 trang. Vậy, chúng tôi thay mặt dân chúng hỏi rằng: Linh Mục Lý ở tù làm sao có thể gởi được cho bà 800 trang giấy? Gởi bằng cách nào? Bà chủ tịch và ông Hùng đã từng tuyên bố gởi cho TBĐC một hồ sơ đầu tiên đã đăng tải. Hồ sơ thứ hai đưa cho Thương Việt Nhân đầy dấu bôi cạo đen thui. Còn hồ sơ thứ ba nầy ai đã "ĐẺ" ra? Vậy hồ sơ nào có giá trị đáng để công chúng tin cậy? Chúng tôi rất mong bà chủ tịch UBTDTGVN và ông Hùng đài TNVNHN cần nên nộp hết toàn bộ hồ sơ cứu lụt, thuế má, mã số bất vụ lợi, v. v.. mà luật sư TBĐC yêu cầu và luôn cả hồ sơ thứ ba mà bà Hiền công bố vào đêm 26 tháng 10 năm 2002. Nếu bà Hiền và ông Hùng thật sự có thiện chí thì chúng tôi cũng sẽ sẳn sàng lắng nghe trong sự tôn trọng và sẵn sàng phổ biến tất cả những hồ sơ cứu lụt của UBTDTGVN và đài phát thanh tiếng nói VNHN trên báo Đại Chúng để công chúng tìm hiểu trong sự ôn hoà.

Sau nhiều tháng vắng bóng, Nguyên Nguyên lại tiếp tục gởi bài cho TBĐC. Cảm ơn bạn còn nhớ đến chúng tôi. Nguyên Nguyên gởi sang cho chúng tôi hai bài viết "Thử Nhận Xét về "Tâm Bút" Phê Phán Petrus Ký" và "Da Trắng Vỗ Bì Bạch". Nguyên Nguyên nghiên cứu rất kỷ và thường đi vào các chi tiết để làm nổi bật nội dung mà tác giả muốn bàn luận đến. TBĐC mong ước Nguyên Nguyên gởi bài thường xuyên cho chúng tôi và mang những tin tức mới lạ của đất nước Canada cống hiến cho độc giả.

Nhà văn Bình Huyên thân mến, TBĐC nhận được bài thơ "Chúc Thọ" của Bình Huyên dành cho quí hữu Phạm Xuân Lôi, chúng tôi mới biết ông bạn chúng mình đã tám lăm. Vậy mà vẫn "...Un đúc vườn thơ vàng cánh hạc. Aâu ca bể nhạc rực kim khôi...”. Kính chúc người bạn thân mến của TBĐC khoẻ mạnh, trường thọ.

Trong bất cứ thời đại nào, xã hội nào thì người kỹ nữ vẫn là hình ảnh xót xa, đáng thương mà người đời thường khinh bĩ. Người kỹ nữ ê chề khi "...son phấn rã rời nét hoa..." và nàng đã thổn thức "...khóc cho lệ vỡ ngọc nhoà, cho trôi mật đắng điêu ngoa tình hờ...". Bài thơ "Kỹ Nữ" được thể hiện bằng lối thơ lục bát, âm điệu buồn và giàu tính nhân đạo. Bài thơ "Hư Aûnh" của nhà thơ Đỗ Bình đã khơi lại một kỷ niệm yêu thương xa xưa giờ đã mất. Những kỹ niệm của mối tình thơ mộng, êm đềm vẫn còn in đậm trong ký ức của nhà thơ.

Thân mến gởi lời chúc mừng đến nhà thơ Việt Dương Nhân, chúng tôi rất vui khi hay tin nhà thơ khoẻ mạnh trở lại và bắt đầu tiếp tục viết cho TBĐC. Vậy cũng quý lắm rồi. Truyện ngắn “Vầng Trăng Đêm Đông” sẽ được chúng tôi cho đăng tải. Thân chúc nữ sĩ bình an, khoẻ mạnh và sáng tác hăng say. Cảm ơn những lời thăm hỏi thân tình của nữ sĩ. Mong rằng chúng ta sẽ gặp được nhau trong năm tới.

Uỷ Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam gởi tiếp cho chúng tôi một bản tin đặc biệt ngày 22 tháng 10 năm 2002, gồm: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phản đối CSVN đàn áp tôn giáo, Đại Hội Thường Niên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Phái Đoàn Toà Thánh Vatican đến Việt Nam, Một tù nhân Phật Giáo Hoà Hảo bất ngờ được thả, Công Aùn xét nhà bất hợp pháp và khuấy nhiễu đe doạ BS Nguyễn Đan Quế. Chúng tôi sẽ lần lượt đăng tải để cống hiến độc giả. Mong tất cả đồng hương, giới truyền thông báo chí ủng hộ cho hoạt động của UBQTTDTGCVN của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và tẩy chay những hoạt động của bọn người nhân danh tôn giáo để đi xin “Fund” mà không có một người lãnh đạo tinh thần nào tham dự.

Kính thăm cụ Mộng Tuyền nữ sĩ, bây giờ là mùa thu rồi. Washington D.C trời chuyển mùa nên rất lạnh. Nghe nói CA. mưa và cũng lạnh lắm phải không? Kính chúc nữ sĩ và nhà văn Thinh Quang dồi dào sức khoẻ. Trong số báo hôm nay, nữ sĩ trả lời thư Christopher Thái (1964) qua văn phòng chủ nhiệm, ông Nguyễn Thanh Hiệp (qua thư Dick Tran San Lucas. Dr. Houston TX), cụ Phan Trọng Hùng (qua Diệp Năng Hồng Rowland Height CA.), bà cụ Ngô Xuân Thu (qua Hồ Nghĩa), ông Hoàng Tuỵ Orange County, ông bà TNhuLan, bạn Bùi Thị Ngọc Hạnh.

Chúng ta thường nói về lý tưởng và xem lý tưởng như là kim chỉ nam trong cuộc sống của mình để phấn đấu và vươn tới. Nhưng tìm lý tưởng ở đâu? Làm thế nào để thực hiện lý tưởng đó bằng hành động thiết thực? Câu hỏi nầy rất đơn giản nhưng muốn trả lời một cách đầy đủ thì rất khó. Nhiều cán bộ CS miền Nam đi tập kết ra Bắc cử nghĩ rằng là mình đi theo lý tưởng cộng sản để xoá bỏ đói nghèo, bất công, áp bức. Họ đã lao đầu theo lý tưởng mù quáng của chủ thuyết cộng sản để rồi thực tế trước mắt quá phủ phàng. An Xuyên đã viết bài "Tầm Aên Dâu) để cảnh giác người Việt Quốc Gia. Trong mục “Đọc báo Giùm Bạn”, Ký Điệu cũng ghi lại nguyên văn cuộc phỏng vấn của ký giả trong nước với ông Trịnh Anh Tuấn. Ông Tuấn đã theo cách mạng chống Mỹ Nguỵ "giải chết" cho miền Nam từ khi còn trẻ, và được nhà nước tặng 11 huân chương và chánh phủ tặng cho 13 bằng khen. Ông một thân một mình dám đứng lên tố cáo bọn cán bộ thối nát, tham nhũng, hủ lậu và vô đạo đức. Hậu quả và sự thiệt tòi ông đã gánh chịu một mình. Chúng tôi xin đăng nguyên văn cách diễn đạt và trình bày của tác giả để chúng ta cùng suy nghĩ. Đọc phần nầy xong, tôi cảm thấy nhẹ nhàng cho bản thân mình "Khi muốn thực hiện cho mục lý tưởng chung, người dấn thân bao giờ cũng gặp nhiều thiệt thòi, tốn kém tiền của và tinh thần luôn bị bọn người thiếu lương tâm khuấy động. Nhưng hành động can đảm của mình sẽ giúp cho người đời nhìn vào đó để rút ra một bài học".

Tài tử Sơn Dương đang ở tại Việt Nam nhưng lại được các đạo diễn ngoại quốc chọn đóng phim. Anh đã được mời đóng phim: “We Were Soldiers” và "phim Green Dragon". Nhà nước biết nội dung phim truyện nhưng vẫn chấp nhận cho đóng. Khi đóng xong thì nhà nước la hoảng lên là Sơn Dương phản động, phản quốc. Vậy là Sơn Dương bị chơi xấu rồi. Tại sao khi cho phép đóng phim không chịu cảnh cáo, thông báo trước. Bày đặt làm bộ “cởi mở, dân chủ, tự do” RỞM rồi bây giờ chụp cho người ta cái mủ phản quốc? Hơn 27 năm chiếm miền Nam rồi mà đầu óc còn u minh quá thì làm sao dân tôn trọng, tin Đảng và nhà nước đây? Cộng sản là vậy "nhổ ra rồi lại liếm vào". Quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin mời đọc mục “Đừng Hỏi Tại Sao” do Người Thứ Chín biên soạn. Và nhớ đừng bỏ qua mục "Thế Giới Và Bình Luận" do Gia Cát Tường biên soạn.

Chúng tôi cũng đã nhận được bản tin về “Lễ Kỷ Niệm Đệ Lục Chu Niên" Thành Lập Phật Bảo Tự của Tuyết Mai. Chúng tôi rất vui mừng khi Phật Bảo Tự đã được hình thành và được sự quan tâm giúp đỡ của nhiều bà con Phật Tử trong nhiều năm qua. TBĐC hy vọng trong tương lai Phật Bảo Tự sẽ xây cất một ngôi chùa mới, có giấy phép hoạt động và các Đại Đức, Tăng Ni, Phật Tử có nơi thờ phượng, cúng bái và truyền giảng đạo pháp của Đức Phật đến chúng sinh.

Em Lộc Huỳnh mến, những ý kiến cháu trình bài rất hữu lý và rất thực tế. Thế hệ đi trước và thế hệ đi sau thường có sự xung đột. Điều nầy không thể tránh khỏi. Nhưng đi tìm nguyên nhân của nó thì rất phức tạp và đa dạng. Trong một mục thư tín ngắn ngủi, chúng tôi không thể trình bày hết tất cả những quan điểm của mình. Nếu có dịp, TBĐC mời Lộc Huỳnh đến toà soạn, chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn. Chúc em vui, khoẻ, yêu đời và thành công.

Trong nhiều số báo trước, Hoàng Quyên có cung cấp cho chúng ta những tin tức quan trọng về khoa học không gian nói về Hoả Tinh. Hôm nay, Hoàng Quyên trở lại đề tài nầy và nói sâu hơn về những khám phá mới lạ của Hoả Tinh. Mời bạn đọc theo dõi mục "Vũ Trụ Và Con Người" để tìm hiểu xem "Liệu Hoả Tinh Là Một Trong Những Hành Tinh Có Sự Sống?".

Có lẽ xuất thân từ miền Hậu Giang, nên cô Giáo Ngọc biết rất rõ những món ăn nổi tiếng ở vùng sông nước Hậu Giang. Trong số báo hôm nay, cô giáo Ngọc sẽ giới thiệu món ăn độc đáo của người dân Lục Tỉnh Nam Bộ: Mắm Kho. Trời đất ơi! Không nhắc thì thôi cô giáo Ngọc ơi! Nhắc tới làm chúng tôi thèm lây đó nghen. Mắn kho mà có thêm vào muống luộc hay rau lang chấm vào thì tuyệt. Thôi thì hẹn nhau ngày trở lại quê hương đi cô giáo thân mến. Tại vì nấu món mắm kho ở xứ Mẽo nầy có khi mang hoạ đó. Còn món Heo Nướng Madras thì mua cà ri ở đâu đây. Mấy cái tiệm chà và khó kiếm lắm. Nếu cô giáo biết thì gởi cho TBĐC vài gói để học nấu vậy. Cám ơn nhiều.

Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời sau một cơn bạo bịnh đã để lại nhiều thương tiếc trong lòng mọi người trên toàn thế giới và nhân dân Việt Nam. Nhiều người Việt Nam, không phân biệt Công Giáo, Phật Giáo, Hoà Hảo đều tỏ lòng tôn kính và yêu quý Ngài. Vào ngày thứ bảy 28 tháng 9 năm 2002, tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo tại Virginia đã tổ chức một buổi Thánh Lễ tưởng niệm Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Trong số những người đến tham dự có Cư Sĩ Nguyên Thái Nguyễn Văn Thắng đã xin phép ông bà Nguyễn Văn Thành, đại diện tang quyến, thắp nhanh vái lạy di ảnh Đức Cố Hồng Y. Ông cũng xin phép Linh Mục Chánh Tế cùng quí vị quan khách được phát biểu với tính cách cá nhân nói về thời gian quý báu mà ông đã hân hạnh được biết Đức Hồng Y. Theo lời ông kể thì ông có hai lần được trực tiếp học và công tác với Đức Hồng Y. Đó là khoảng thời gian Ngài còn là vị Tuyên Uý tại trường Lasan Pellerin ở Huế vào năm 1955-1956 và Nguyên Thái Nguyễn Văn Thắng là học sinh ở trường nầy. Lần thứ hai, ông được tiếp xúc với Ngài khi Đức Giám Mục Nguyễn Văn Thuận là Giám Đốc Điều Hành Chương Trình "Công Tác Tái Thiết Việt Nam" (Cooperative Reconstruction Việt Nam, viết tắt là COREV) của CARITAS, sau Hiệp Định Paris 1973, lúc đó ông Thắng là phụ tá TT-Ký Viện Hoá Đạo của Phật Giáo văn phòng tại Việt Nam Quốc Tự, đại diện Phật Giáo trong chương trình nầy. Với tấm lòng ngưỡng mộ, kính yêu của mình, Nguyên Thái Nguyễn Văn Thắng đã luôn nhắc đến Ngài bằng những lời lẽ chân thành như sau:

· Ngài đẹp trai

· Ngài xuất thân từ một gia đình thế giá.

· Ngài là người học giỏi.

· Và Ngài là một vị tu hành hoàn toàn đạo đức.

Đó là lời nói và tấm lòng của một người Phật tử nói về Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Nguyên Thái Nguyễn Văn Thắng cũng gởi đến chúng tôi bài thơ "Nhắn Phường Vong Bản". Bài thơ mở đầu với lời nhắc nhở "Rèn nhân cách rồi cất lời nhân bản. “Nợ non sông” chi nữa! Kẻ “chết rồi!...”. Nhiều người nói đến yêu tổ quốc, yêu non sông nhưng đó chỉ là những lời đầu môi chót lưỡi. Nhà thơ nói tiếp: "Nhắn ai kia, chớ miệng lưỡi "tài bồi". Mà chỉ tổ góp phần lưu xú...Phá hoại luân thường, cộng sản khác gì đâu!...". Ông nhấn mạnh rằng những hành động gian trá, lọc lừa để trục lợi chẳng khác gì hành động của bọn CS. Và ông nhắc nhở, một hôm nào đó sẽ ánh nắng nhiệm sẽ đến với “...Bao nhân chứng...mang kính chiếu yêu, tiếp lửa mặt trời..."và "Sẽ đốt sạch những vải thưa che mắt thánh...” mang lại nền Văn Hoá Lạc Việt ngàn đời bất tử. Bài thơ mạnh mẻ, sắc bén, phan lẫn căm giận, bực tức trước những điều trái tai gai mắt xảy ra khắp nơi tại hải ngoại.

Nhà thơ Vĩnh Liêm cũng gởi đến TBĐC hai bài giới thiệu về tác phẩm: Phan Bội Châu Thi Tuyển do nhà thơ Huyền Thanh Lữ dịch và chú thích, Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Cảm ơn nhà thơ Vĩnh Liêm đã gởi bài cho ĐC.

Vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu về buổi ra mắt sách của nàh thơ Ngọc An. Hôm nay, TBĐC tiếp tục nhận được một bài nhận định về thơ Ngọc An của Duy Văn. Mời bạn đọc theo dõi.

Chúng tôi xin gởi lời cảm ơn độc giả LT đã gởi tặng TS Đại Chúng hai (2) số báo VĂN UYỂN , số 15 mùa hè 1995 và VĂN UYỂN, số 16 mùa thu, năm thứ bảy của ban chủ trương biên tập: TRẦN NGHI HOÀNG và TRẦN THỊ BÔNG GIẤY.

Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành, hạnh phúc.

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002