Đại Chúng số 108 - ngày 16 tháng 10 năm 2002

TRANG THƠ

TÌNH NHƯ CA DAO

 

Trong vòng tay em, yêu dấu,

Giấc ngủ hương hoa ngạt ngào.

Đôi mắt em ngời tinh tú,

Tình muộn đẹp như ca dao.

 

Chiều về, mây thu, nắng đỏ,

Dáng em tha thướt kiêu sa.

Run run môi thơm hé mở,

Anh chìm tấu khúc hoan ca.

 

Anh gọi ngàn năm: yêu dấu!

Cho nhau sống lại lần đầu.

Tình yêu nở đời xa xứ,

Xót xa cũng đã qua cầu.

 

Lòng em phương Đông rực rỡ,

Thịt xương còn nặng thuỷ chung.

Anh yêu dáng buồn thiếu phụ,

Tim tràn ngấn lệ rưng rưng.

 

Bai giờ trở lại quê hương,

Em, anh trên mọi nẻo đường.

Tay đan tay xuôi Nam Định,

Vòng hoa ôm ấp linh hồn.

 

Đất cũ ân tình lớn dậy,

Cách ngăn rồi qua cơn mê.

Yêu dấu, một đời vẫn đợi

Tình ta đẹp giữa trời quê.

Quốc Nam

 

VỖ CÁNH

Em về bên ấy xa xôi,

Để trăng chiếc bóng bên đồi thở than!

Em theo dấu hạc lên ngàn

Tìm vui quên cội hoa tàn đau thương

Lòng em gian dối khôn lường

Lừa nhau đến đoạn cuối đường tình rơi!

Em như cánh nhạn chân trời

Làm sao nhớ được những lời thề xưa?

Đỗ Bình

 

BÓNG NGÃ

Hồn mình lạc lõng ngoài khơi

Ven sông sóng vỗ cuốn lôi bụi trần.

Thu về lá rụng đầy sân

Gió ơi! Đừng thổi lụi tàn đêm thanh

Đời như nước lũ trôi nhanh

Nhìn hồ lấp lánh một vành trăng loang.

Lòng tê tái, dạ bàng hoàng

Ngày qua bóng ngã, vội vàng bước chân.

Minh Tâm

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002