Đại Chúng số 106 ngày 16/9/2002

TRANG THƠ

RU EM...

Nụ hồng

Uống giọt sương tan

đong đưa cánh nhạn

nắng vàng tơ xinh

Cành lan

thao thức rung tình

nàng trăng trở giấc

chuyển mình đợi trông

Mây nghiêng

ngả bóng trời trong

ru em bờ vắng

hư không gọi về

Kiếp người

dằng dặc: tỉnh, mê!

sầu thương em khóc

ngõ về nghìn thu...

 

VA, Rằm tháng 4, Canh Thìn

Nguyên Hậu Bùi Thanh Tiên

 

CHỮ MẸ

Chữ Mẹ, cao đẹp tuyệt vời,

Là câu tập nói đầu đời của con.

Nuôi con bằng sữa bằng cơm,

"Lòng Mẹ như nước trong nguồn chảy ra" (1)

Tình Mẹ như biển bao la,

Aân cao vời vợi như là Thái Sơn.

Đêm hôm con bệnh con hờn,

Mẹ hát luôn mồm câu hát à ơi!

Mong con khôn lớn làm người,

Có danh có phận cho đời Mẹ vui!

Gian nan mẹ vẫn tươi cười,

Không bao giờ thấy một lời thở than.

Mặc cho thân xác võ vàng,

Lưng còng, tóc bạc lại càng hy sinh.

Biết bao là nghĩa là tình,

Mẹ chỉ biết dành một mình con thôi!

Bây giờ Mẹ đã về trời,

Mà con lưu lạc xứ người đơn côi.

Con thương Mẹ quá Mẹ ơi.

Mẹ là cả một cuộc đời của con.

Trịnh Hưng

 

MAMAN

Maman! Ce simple mot m’a ravi

C’est la première parole de ma vie.

Quand tu me donnais le sein, aimante.

Ton lait était une source vivifiante.

Ton amour avait la profondeur d’un abime

Tes bienfaits étaient aussi élevés qu’une cime.

Dans mes nuits agitées, j’etais infatigable.

Avec patience, tu me bercais, insupportable.

Ton désir étail de me voir grandir vite

Pour devenir un homme emérite

Malgré tous tes maux et tes peines

Tu étais souriante, jamais lointaine.

En dépit de ton âge, pourtant

Tu t’imposais des sacrifices pour ton enfant.

Je t’aime pour l’Amour que tu m’as donné

Hélas! Tu n’es plus de ce monde, quel regret!

En exil, tu me manques souvent.

Je pense à toi, ô! Maman!

Tu as comblé ma vie entière.

Ô combien je suis fier de ma Mère

MAMAN!

Trịnh Hưng

 

VỊNH TƯỚNG CÀ PHÁO MẮM TÔM

 

Trời đất sinh ra cái quái thai

Cũng kỳ cũng cọ chẳng giống ai

Gặp thời nhảy xỏm làm vua bếp

Vểnh râu múa mép ngấy cả tai

Nội các chiến tranh chuyện gà chọi

Chính phủ dân nghèo trận xì phé

Phản lực hắn đi dùng o gái

Tướng lãnh như y loại biệt tài

Sang Mỹ hết thời đi bán rượu

Tiền chỏm ngày trước nướng sòng bài

Phá sản vô nghề ôm chân Cộng

Xoá bỏ lằn ranh? Kiếm tiền xài

Nghĩ tình bạn? Đưa về nuôi dưỡng

Rượu thịt ê hề nhậu với nhai

Chờ lúc vắng nhà hắn chôm vợ

Ca bài tẩu mã gút bai-bai

Già rồi ân oán hắn viết sách

Bồi Tây- Tớ Mỹ cứ cung khai

Nay thêm bồi Cộng phường bán nước

Đệ nhất yên hùng Tướng tay sai

Cà pháo mắm tôm từng nói phét? (x)

Tân Sa ngày nọ nhớ không Kỳ? (xx)

Hải ngoại đâu cần tên đón gió.

Về đi xách dép lũ Mạnh, Khải

Duy Xuyên 27-6-2002

(x) Bà con tị nạn cộng sản quên sao được vụ cà pháo mắm tôm tại Tân Sơn Châu của tên Việt gian, phản quốc.

(xx) Cao Kỳ không sủa là trong sạch thế thì vụ 300 mẫu cây tại Khánh Dương thì lấy tiền đâu mà mua. Xin câm miệng lại cho thiên hạ khỏi đau đầu.

 

Mừng Đệ Tứ Chu Niên

Tuần báo Đại Chúng

Bốn năm Đại Chúng bước vào đời

Tiếng Nói Nhân Quyền vượt biển khơi

Tài liệu sưu tầm toàn thế giới

Thi văn quảng bá khắp nơi nơi

Đem quân hại nước lên bàn mổ

Dắt lũ phản nòi trước án phơi

Món nợ văn chương hoài vẫn nhớ

Thanh bình chưa tới, dạ khôn vơi.

Hải Bằng.HDB.

 

Bài họa

Thân tặng Ông Hoài Thanh & chị Phong Thu

 

Dâu bể nhiễu nhương với cuộc đời

Con thuyền đang lướt sóng trùng khơi

Văn chương Đại Chúng sâu muôn nẻo

Chữ nghĩa mỗi người rộng khắp nơi

Duyên nợ thu đông mưa ấp ủ

Nghĩa tình xuân hạ nắng hong phơi

Quê hương! Cố quận! Trời non nước!

Nhấp chén đầy lại nhớ chén vơi.

Phan Khâm

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002